Klopp giẫm lên vết xe đổ của chính mình

Sự thận trọng một lần nữa khiến Liverpool gặp bất lợi trong chuyến làm khách trên đất Tây Ban Nha ở Champions League.

Rạng sáng 7/4 (giờ Hà Nội), Liverpool nhận thất bại 1-3 trên sân của Real Madrid ở trận lượt đi, tứ kết Champions League 2020/21. Toni Kroos, Vinicius để lại dấu ấn đậm nét giúp "Los Blancos" giành chiến thắng.

Jurgen Klopp có thể đổ lỗi cho những sai lầm ở hàng phòng ngự khi Nat Phillips đã chơi quá non nớt, còn Trent Alexander-Arnold mắc lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua. Tuy nhiên, chiến lược gia người Đức cũng có nước cờ sai.

Màn trình diễn thảm họa của Liverpool

Trong hiệp 1 trận đấu, Real tạo ra sự chủ động hoàn toàn nhờ màn trình diễn đỉnh cao của bộ 3 Casemiro, Luka Modric và Kroos. Modric và Kroos có những tình huống tỉa bóng sang 2 cánh thuận lợi để Vinicius hay Marco Asensio băng xuống. Trong khi đó, Casemiro vẫn thể hiện khả năng hỗ trợ phòng ngự xuất sắc. Ở trận đấu này, anh thực hiện 11 cú tắc bóng (nhiều nhất trận), đạt tỷ lệ thành công 73%. Ngoài ra, anh có 1 tình huống giải vây và 2 pha thu hồi bóng.

Đó là một phần lý do Liverpool không thể tạo ra được bất cứ pha dứt điểm nào trong hiệp 1. Đây là lần đầu tiên sau 7 năm, "Lữ đoàn đỏ" mới lại bế tắc như vậy. Họ chơi bóng thiếu tự tin và thường xuyên chuyền hỏng. Liverpool mất quyền kiểm soát bóng đến 12 lần, phạm lỗi 11 lần trong trận đấu này.

Trong khi đó, Real tỏ ra "biết người, biết ra". Họ khai thác vào đúng điểm mạnh của mình và điểm yếu của đối phương. Các tiền vệ của "Los Blancos" liên tục đưa bóng về cánh trái, nơi có sự góp mặt của Vinicus, người có sở trường là những tình huống đi bóng giàu tốc độ và kỹ thuật. Theo thống kê của Whoscored, Real triển khai bóng đến 44% ra khu vực này.

Vinicius đối đầu trực tiếp với Trent Alexander-Arnold, một hậu vệ giỏi tấn công nhưng chưa bao giờ được đánh giá cao trong khâu phòng ngự. Tiền đạo của Real có 2 tình huống qua người đối phương thành công. Bên cạnh đó, Phillips, trung vệ lệch phải của Liverpool, lại có điểm yếu về tốc độ, thiếu kinh nghiệm và bị khai thác triệt để.

 Salah và Phillips lộ rõ vẻ thất vọng trong thất bại 1-3 trước Real. Ảnh: Getty.

Salah và Phillips lộ rõ vẻ thất vọng trong thất bại 1-3 trước Real. Ảnh: Getty.

Phút 26, Kroos có đường chuyền hoàn hảo từ phần sân nhà. Anh phất bóng vào khoảng trống sau lưng 2 trung vệ của Liverpool để Vinicius băng xuống. Tiền đạo người Brazil dễ dàng đánh bại Phillips trong cuộc đua tốc độ và ghi bàn mở tỷ số cho Real ở thế đối mặt với Alisson Becker.

10 phút sau, một lần nữa Kroos tạo dấu ấn giúp Real nhân đôi cách biệt. Sau đường chuyền dài của Kroos, Trent Alexander-Arnold đánh đầu phá bóng đúng vào tầm băng lên của Marco Asensio. Tiền đạo cánh phải bên phía Real khiến Alisson một lần nữa bị đánh bại.

Ở bàn thua thứ 3, Phillips kèm người hời hợt, tạo điều kiện để Vinicius dứt điểm trong tư thế trống trải. Đây là bước ngoặt của trận đấu. Pha lập công của Vinicius như gáo nước lạnh, dập tắt ngọn lửa mà Liverpool tạo ra được sau bàn gỡ của Mohamed Salah.

Hàng phòng ngự Liverpool mắc nhiều sai lầm. Hàng công cũng chơi không mấy khởi sắc. Sadio Mane có cảm giác bóng không tốt. Diogo Jota mờ nhạt trong ngày thay thế vai trò kết nối lối chơi của Roberto Fimino. Còn Salah lại không có nhiều cơ hội để thể hiện vì các cầu thủ phòng ngự Real chơi quá quyết liệt. Liverpool có 7 pha dứt điểm, nhưng chỉ đúng 1 lần đưa bóng đi trúng đích. Số điểm mà Whoscored dành cho Jota và Mane chỉ là 6 và 5,8 điểm.

Rõ ràng, đây là một ngày thi đấu đáng quên của Liverpool. Mane xử lý không tốt, liên tục ngã trong những tình huống quyết định và đòi trọng tài thổi phạt Real. Trong khi đó, Alexander-Arnold còn nổi nóng với Vinicius trong một tình huống không hề căng thẳng. Tâm lý, cảm giác bóng của cầu thủ Liverpool đều gặp vấn đề.

Sự thận trọng của Klopp

So với chiến thắng 3-0 trước Arsenal hôm 4/4, đội hình xuất phát của Liverpool có 2 sự thay đổi. HLV Klopp để Jota, Naby Keita đá thay Firmino và Thiago Alcantara. Chiến lược gia người Đức muốn Liverpool chơi chắc chắn hơn trước Real Madrid, đối thủ quá "già dơ" ở đấu trường Champions League.

Jota sẽ nhanh và hiệu quả hơn Firmino, một cầu thủ đang giảm phong độ trong các tình huống phản công. Trong khi đó, Thiago không dẻo dai bằng Keita trong các tình huống đeo bám.

Trong hiệp 1, Liverpool chơi quá an toàn. Họ không tổ chức pressing quyết liệt như thường thấy. Họ lo ngại khả năng thoát pressing tốt của các cầu thủ Real có thể khiến hàng thủ Liverpool chao đảo nếu vây ráp không thành công. Tuy nhiên, việc này lại tạo điều kiện cho những chân chuyền của Real phô diễn tài năng.

Kroos, Modric liên tục thực hiện những pha chuyển hướng tấn công hiệu quả. Và 2 trong số 3 bàn thua của Liverpool xuất phát từ đường chuyền dài của Kroos.

Ngoài ra, Liverpool không chủ động phản công nhanh. Khi có bóng, họ không đưa bóng lên trên tốc độ như thường lệ mà lại có nhiều đường chuyền ngang. Điều này khiến "Lữ đoàn đỏ" không thể tạo ra pha dứt điểm nào trong hiệp 1. LiverpoolEcho nhận định đoàn quân của HLV Klopp chơi thiếu chắc chắn, chậm chạp và rất hời hợt. Đó chính là những lý do dẫn đến thất bại này.

Klopp đặt niềm tin vào Keita, một cầu thủ vừa trở lại sau chấn thương và rồi vội vã rút anh ra ở phút 43 của trận đấu. Ảnh: Getty.

Đây không phải là lần đầu tiên Klopp tỏ ra thận trọng. Trong thất bại 0-3 trước Barca ở bán kết lượt đi Champions League mùa 2018/19, ông cũng ưu tiên sự chắc chắn. Ông sử dụng Joe Gomez ở vị trí hậu vệ phải, cộng thêm sự hỗ trợ từ James Milner để hạn chế sự nguy hiểm của Jordi Alba. Phương án này không mang lại sự hiệu quả khi Alba có 1 kiến tạo cho Luis Suarez ghi bàn mở tỷ số còn Liverpool mất một mũi tấn công bên cánh phải.

Đến trận lượt về, khi bị dồn về thế đường cùng, Klopp đặt niềm tin vào Alexander-Arnold. Hậu vệ phải này tỏa sáng rực rỡ với 2 pha kiến tạo, giúp Liverpool tạo ra cuộc lội ngược dòng thành công. Ở cuộc đối đầu này, khả năng tấn công của Alexander-Arnold tạo ra một áp lực ngược lại về phía Alba. Alexander-Arnold đã cướp bóng ngay trong chân Alba rồi có đường căng ngang cho Wijnaldum ghi bàn, rút ngắn tổng tỷ số xuống còn 2-3.

Trước Real, Liverpool cũng đã không chơi theo phong cách mà họ giỏi nhất. Đó là gây áp lực lớn về phía đối phương, cướp bóng và ghi bàn. Trong hiệp 2, họ phần nào thể hiện được điều này và có bàn gỡ của Salah. Tuy nhiên, nó không kéo dài được lâu bởi "gáo nước lạnh" từ Vinicius. Ở những phút cuối trận, sự có mặt của Firmino, Shaqiri cũng giúp Liverpool dồn ép được Real. Tuy nhiên, hàng thủ "Los Blancos" vẫn đứng vững trước sự nôn nóng của các cầu thủ đội khách.

Một lần nữa, Klopp đề cao sự an toàn và thất bại. Tuy nhiên, ông vẫn còn cơ hội để sửa sai với một bàn thắng làm vốn trước trận lượt về. Chiến lược gia người Đức đã dẫm lên vết xe đổ mà mình tạo ra trước Barca. Giờ đây, người hâm mộ Liverpool chờ đợi ông lại tạo ra một cuộc lội ngược dòng thần thánh nữa trên sân Anfield.

'Liverpool giành 3 điểm xấu xí' Huấn luyện viên trưởng Klopp thừa nhận Liverpool thắng Wolverhampton một cách xấu xí ở trận đấu cuối cùng vòng 28 Ngoại hạng Anh rạng sáng 16/3 (giờ Hà Nội).

Nguyên Khang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/klopp-giam-len-vet-xe-do-cua-chinh-minh-post1201644.html