Kịp thời cứu vớt một thanh niên trôi dạt trên biển

Trong lúc dùng xuồng máy ra biển lặn bắt ốc móng tay thì phương tiện bất ngờ bị sóng đánh chìm, nam thanh niên trôi dạt trên biển nhiều giờ, may mắn được các chiến sĩ bộ đội biên phòng kịp thời cứu vớt.

Anh Đen (bìa phải) được gặp lại người thân trong gia đình tại Đồn biên phòng Đất Mũi - Ảnh: Lê Khoa

Ngày 4.6, Đồn Biên phòng Đất Mũi (Bộ đội biên phòng Cà Mau) cho biết vừa cứu một thanh niên hành nghề lặn bắt ốc móng tay bị sóng đánh chìm xuồng máy khiến nạn nhân bị trôi dạt trên biển.

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 3.6, chị Lê Trầm Chị (ngụ ấp Kinh Đào Đông, xã Đất Mũi, H.Ngọc Hiển, Cà Mau) đến Đồn biên phòng Đất Mũi trình báo chồng mình là anh Phạm Văn Đen (28 tuổi) trong lúc dùng xuồng máy loại thủy nội địa ra biển để lặn bắt ốc móng tay thì bị sóng đánh chìm xuồng, anh Đen đang trôi dạt trên biển.

Ngay khi nhận tin báo, Đồn biên phòng Đất Mũi thông báo cho các phương tiện đang hoạt động gần nạn hỗ trợ tìm kiếm. Đồng thời cử 9 cán bộ, chiến sĩ và 20 ngư dân địa phương sử dụng 3 phương tiện ra biển tìm kiếm.

Gần một giờ sau, lực lượng cứu hộ phát hiện và cứu được anh Đen ở khu vực cách đất liền khoảng 13 hải lý về hướng Tây trong tình trạng sức khỏe yếu. Sau đó, Đồn Biên phòng Đất Mũi tổ chức khám chăm sóc sức khỏe cho nạn nhân và đưa anh Đen về đoàn tụ cùng gia đình.

Lê Khoa

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/kip-thoi-cuu-vot-mot-thanh-nien-troi-dat-tren-bien-969702.html