Kịp thời cứu sống 1 bé sơ sinh bị bỏ rơi trên tàu SE1

Sáng 31/1, tổ tàu SE1 (Đoàn Tiếp viên đường sắt Hà Nội) đã kịp thời cứu sống 1 bé sơ sinh bị bỏ rơi trên bậc lên xuống khi đang tác nghiệp tại ga Biên Hòa. Được biết, sau khi được cấp cứu kịp thời sức khỏe cháu bé đã bình thường.

Tổ tàu SE1 (Đoàn Tiếp viên đường sắt Hà Nội) kịp thời cứu sống 1 bé sơ sinh bị bỏ rơi trên tàu SE1 khi đang tác nghiệp tại ga Biên Hòa. Ảnh TA

Tổ tàu SE1 (Đoàn Tiếp viên đường sắt Hà Nội) kịp thời cứu sống 1 bé sơ sinh bị bỏ rơi trên tàu SE1 khi đang tác nghiệp tại ga Biên Hòa. Ảnh TA

Vào lúc 6 giờ 22 phút sáng nay 31/12/2023, trong khi tàu SE1 dừng tác nghiệp đón-trả khách tại ga Biên Hòa, nhân viên Lê Ngọc Ánh (toa số 6) bỗng phát hiện 1 bé sơ sinh bỏ lại trên bậc lên xuống của toa tàu. Xác định đây là trường hợp bị mẹ cố tình bỏ rơi, cháu bé vừa sinh ra trước đó vài phút nếu không cấp cứu kịp thời sẽ gây hậu quả xấu, Trưởng tàu SE1 đã cắt cử 2 nhân viên đường sắt ở lại, kết hợp cùng ga Biên Hòa đưa cháu bé đến bệnh viện gần nhất.

Tin từ Bệnh viện Đa khoa Biên Hòa cho biết, nhờ cấp cứu kịp thời, sức khỏe cháu bé đã bình thường, bệnh viện đang làm các thủ tục pháp lý theo quy định. Được biết, nhân viên đường sắt đang làm việc trên tàu SE1 đã quyên góp hơn 1 triệu đồng tiền lương hỗ trợ bé gái sơ sinh trong dịp đầu Xuân Quý Mão này.

Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam Đặng Sỹ Mạnh cho biết: “Đây chỉ là một trong hàng chục tấm gương sáng của cán bộ, nhân viên đường sắt trong chiến dịch vận tải Tết Nguyên Đán năm nay”.

Trong Tết Quý Mão có 764 tổ, đội sản xuất với khoảng 6.000 nhân viên đường sắt (chiếm 28% quân số) phải làm việc không được nghỉ để tham gia phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Trong dịp Tết, nhân viên đường sắt đã trao trả hàng chục triệu đồng tiền mặt, tài sản, giấy tờ quan trọng của hành khách bỏ quên trên tàu.

Cụ thể, đoàn tàu khách Thống Nhất SE8 xuất phát ga Sài Gòn ngày 22/1 (tức ngày mùng 1 Tết) đi Hà Nội. Sau khi tiễn khách xuống ga Huế, lúc thu dọn đồ chăn, ra, gối, nhân viên toa xe 10 Nguyễn Thanh Long phát hiện dưới gối giường số 20 có một ví tiền trong đó có 34.522.000 đồng tiền mặt và 2 căn cước công dân, 1 giấy khai sinh. Trưởng tàu khách SE8 Nguyễn Hữu Toản (Đoàn Tiếp viên đường sắt Phương Nam) đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản và liên hệ với hành khách trả lại.

Trước đó, ngày 20/1 (tức ngày 29 Tết) Tổ tàu SP4 (Đoàn Tiếp viên đường sắt Hà Nội) do trưởng tàu Vũ Anh Dũng đã phát hiện, trao trả hành khách quốc tịch Argentina bỏ quên trên tàu 690 USD, 6.000 Peso (tiền Argentina) và 8.250.000 đồng cùng 2 hộ chiếu, 1 thẻ ngân hàng. Trưởng tàu Dũng và bảo vệ chuyên ngành đường sắt đã lập biên bản và liên hệ, trao trả toàn bộ tài sản hành khách Argentina bỏ quên.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Tâm, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, một hành khách đi tàu từ Vinh ra Hà Nội bị rơi ví tiền được tổ tàu chủ động liên hệ trả lại đã chia sẻ: “Mặc dù thu nhập chưa cao, đời sống người lao động còn gặp nhiều khó khăn nhưng nhân viên đường sắt vẫn có nhiều hành động đẹp, góp phần quảng bá hình ảnh đường sắt, để hành khách thêm tin tưởng khi lựa chọn tàu hỏa làm phương tiện đi lại”.

Đông Hùng

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/kip-thoi-cuu-song-1-be-so-sinh-bi-bo-roi-tren-tau-se1.html