Kinh ngạc truyền thống Giáng sinh 'hù dọa' trẻ em ở Séc

Đây là lễ hội truyền thống đón Giáng sinh tại một ngôi làng ở Séc và được rất nhiều trẻ em háo hức mong đợi.

Những "con quỷ" đeo mặt nạ sẽ diễu hành qua làng, cổ đeo những chiếc vòng to, tay đeo lắc chuông, tới gõ cửa từng nhà đến tìm những đứa trẻ hư. (Nguồn ảnh: Reuters)

Những "con quỷ" đeo mặt nạ sẽ diễu hành qua làng, cổ đeo những chiếc vòng to, tay đeo lắc chuông, tới gõ cửa từng nhà đến tìm những đứa trẻ hư. (Nguồn ảnh: Reuters)

Hoạt động truyền thống này diễn ra trước giáng sinh ở làng Valasska Polanka của Séc và năm nay lễ hội này đúng vào dịp kỷ niệm của thánh Nicholas, người xuất hiện để dỗ dành bọn trẻ bằng kẹo.

Những người tham dự cuộc vui ăn mặc, trang điểm như những con quỷ và đi diễu hành kỷ niệm ngày truyền thống của Thánh Nicholas gần thị trấn Vsetin, Cộng hòa Séc.

Trong lễ hội này, những đứa trẻ trong làng thấy rất vui khi được 40 người ăn mặc, hóa trang thành quỷ, đuổi dưới trời mưa tuyết.

“Truyền thống Giáng sinh này rất thú vị, chúng cháu rất vui khi được tham dự lễ hội. Chúng cháu chạy trốn khỏi sự truy đuổi của những con quỷ, chúng đuổi bọn cháu, rất tuyệt vời” - Vaclav Kozubik, cô bé tuổi teen sống ở làng Valasska Polanka, cách phía đông nam thủ đô Praha 200 dặm, nói.

Những "con quỷ" này không khiến trẻ em sợ hãi mà các em nhỏ lại tỏ ra rất thích thú mỗi khi tới mùa lễ hội.

Người hóa trang thành quỷ, chạy tới gõ cửa từng nhà để tìm trẻ hư.

Các con quỷ đều khoác lên mình những tấm áo lông cừu dày để chống lại cái lạnh giữa trời tuyết giá.

Khuôn mặt của một con quỷ được hóa trang rất kinh dị.

Những con quỷ này là nét truyền thống đặc trưng của làng Valasska Polanka, Séc.

Lễ hội truyền thống ở Séc này được trẻ em trong làng rất mong đợi, háo hức.

Một "con quỷ" đi dưới trời mưa tuyết.

Mời độc giả xem thêm video: Thủ đô Berlin của Đức rực rỡ đón lễ Giáng sinh và năm mới (Nguồn: VTC14)

Hoài An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/kinh-ngac-truyen-thong-giang-sinh-hu-doa-tre-em-o-sec-1314919.html