Kinh ngạc rắn hổ mang 'hiền như bụt' trước các 'quái nhân'

Rắn hổ mang, loài rắn độc là nỗi ám ảnh của rất nhiều người lại có thể hiền lành bất ngờ khi hợp tác cùng những quái nhân này, họ thậm chí ăn, ngủ cùng với rắn độc mà không hề lo lắng.

"Người rắn" Vava Suresh, 43 tuổi sống tại bang Kerala (Ấn Độ) là một người có niềm say mê đặc biệt với loài rắn. “Dị nhân” Ấn Độ sống giữa hàng vạn rắn chúa khổng lồ này là một nhà bảo tồn động vật hoang dã, đồng thời là một chuyên gia về rắn.

"Người rắn" Vava Suresh, 43 tuổi sống tại bang Kerala (Ấn Độ) là một người có niềm say mê đặc biệt với loài rắn. “Dị nhân” Ấn Độ sống giữa hàng vạn rắn chúa khổng lồ này là một nhà bảo tồn động vật hoang dã, đồng thời là một chuyên gia về rắn.

Vava Suresh dành tình yêu và sự tôn thờ đặc biệt cho loài rắn hổ mang chúa. Anh có thể lang thang trong rừng cả tháng, nằm ngủ với hàng chục con rắn hổ chúa khổng lồ, hoặc chơi đùa với chúng cả ngày.

Cô bé có tên Kajol Khan, sống ở Ghatampur, Uttar Pradesh (Ấn Độ) nổi tiếng với khả năng kết bạn, thậm chí ăn, ngủ cùng với rắn hổ mang độc. Chính vì vậy, Kajol còn được gọi là nữ thần rắn của Ấn Độ.

Kajol Khan xem những chú rắn hổ mang là những người bạn thân nhất của mình, cô bé đã bắt đầu chơi với rắn và cho rắn quấn quanh người từ khi còn rất nhỏ. Cô bé cũng không thích đi học mà chỉ thích ở nhà làm bạn với những chú rắn. Dù nhiều lần bị rắn cắn lên bụng, má hay trên tay nhưng cô bé đều không lo lắng.

Ở Ấn Độ, con người và những con rắn hổ mang bành cực độc gần như không có khoảng cách, người và rắn rất thân thiết.

Những màn biểu diễn ấn tượng "hôn rắn hổ mang" của các “dị nhân” Ấn Độ là không hề hiếm.

Các phù thủy rắn Ấn Độ có thể thổi sáo điều khiển những con rắn hổ mang uốn mình theo điệu nhạc. Ảnh: Một nghệ sĩ thổi sáo "mê hoặc" rắn tại bang Jaipur, Ấn Độ.

Tuy những con rắn dữ tợn đã bị bỏ nọc độc và răng nanh, nên không gây nguy hiểm cho mọi người, nhưng trẻ nhỏ ở đây chơi với rắn mà không hề sợ.

Trẻ em Ấn Độ cũng được coi là những “dị nhân” khi có thể thoải mái chơi đùa cùng rắn hổ mang. Từ khi sinh ra, trẻ em thường xuyên được rắn bao quanh.

Cô gái nhỏ Sidhi Siddharth Sinue, người Ấn Độ có thể chơi đùa với trăn và rắn độc từ 6 tháng tuổi mà không biết sợ. Cô bé coi những con vật như là đồ chơi của mình và còn tóm đuôi con rắn rồi đưa lên miệng.

Gia đình của Sidhi không có tiền mua cho em đồ chơi nên em thường xuyên chơi với những con vật nguy hiểm này.

Mời quý vị xem video: Hổ mang chúa vượt suối phục kích rắn độc xanh

Lưu Thoa (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kham-pha/kinh-ngac-ran-ho-mang-hien-nhu-but-truoc-cac-quai-nhan-1248616.html