Kinh ngạc bé gái 8 tuổi đuổi theo kẻ cướp có súng

Một bé gái 8 tuổi tại Philippines đã dũng cảm đuổi theo, ngăn chặn một nhóm cướp có súng để giật lại túi tiền mà chúng vừa cướp từ nhà của cô bé.

Sự việc xảy ra vào khoảng 5 giờ chiều, ngày 27/9 (theo giờ địa phương) tại một khu liên hợp tại thành phố Trias, tỉnh Cavite, Philippines.

Khi cô bé Brielle Minia Alba đang ngồi chơi trên con đường trước cửa nhà, nhóm cướp gồm 4 người đàn ông đã giả làm người bán DVD để tiếp cận nhà cô bé.

Brielle đã dũng cảm ngăn chặn nhóm cướp mang súng.

Đoạn clip được quay lại bởi camera an ninh cho thấy, nhóm cướp trên đã tấn công cha của Brielle là anh BJ Alba (27 tuổi) khi anh này vừa bước xuống khỏi xe của mình sau khi đi làm về.

Trong khi 3 tên trong nhóm cướp hướng vũ khí về phía gia đình Brielle, tên còn lại liền ôm túi chạy vào nhà để vơ hết các vật có giá trị.

Khi chúng chạy ra ngoài định lấy xe bỏ chạy, chúng đã gặp Brielle. Cô bé mặc một chiếc váy màu hồng và tóc thắt bím.

Không hề sợ hãi, Brielle đã lao về phía một tên cướp đang cầm một khẩu súng lục bán tự động. Cô đã túm được chiếc túi khiến nó bị rách và nhiều đồ vật bị cướp rơi vãi trên mặt đất.

Sau đó, Brielle vội vã vơ những đồ vật rơi trên đất trong khi tên cướp kia vẫn cố cầm lấy chiếc túi chạy mất.

Nhưng đáng kinh ngạc là Brielle lại tiếp tục đứng dậy và chạy về phía những tên cướp, lao vào chúng khi chúng định trèo lên xe tẩu thoát. Đoạn phim sau đó cho thấy, Brielle đã bị đá xuống đất.

Sau vụ cướp, Brielle đã phải nhập viện 2 ngày.

Brielle đã phải nhập viện. Cô bé bị gãy mũi và xây sát, bầm tím người. Sau 2 ngày nằm viện, Brielle đã được trở về nhà.

Brielle cho biết cô bé “không sợ những kẻ hèn nhát” và sẽ làm điều tương tự một lần nữa. “Cháu rất giận dữ, họ đã lấy trộm tiền của cha cháu. Nếu cháu gặp lại họ, họ sẽ phải xin lỗi. Số tiền thuộc về gia đình cháu. Cháu muốn giúp gia đình cháu vì cha mẹ cháu đã phải làm việc vất vả đề kiếm ra nó”.

Cô Bhing, cô của Brielle cùng sống trong khu nhà của gia đình cô bé, cho biết cả gia đình đã bị chấn động bởi vụ việc nhưng không hề sợ hãi. “Tạ ơn Chúa! Chúng tôi đã an toàn và tất cả những gì chúng lấy chỉ là tiền, thứ có thể kiếm lại được. Cháu gái của tôi thực sự rất dũng cảm”.

Brielle cho biết em không hề sợ hãi những tên cướp.

Hiện cảnh sát đã vào cuộc điều tra vụ cướp trang bị vũ trang trên. Họ tin rằng những kẻ tấn công đã lên kế hoạch trước và biết cha của Brielle sẽ trở về nhà sau giờ làm việc và biết anh này mang theo nhiều tiền mặt.

Một phát ngôn viên phía cảnh sát thông tin vào ngày 1/10: “Chúng tôi đã thu thập các đoạn clip từ gia đình nạn nhân và chúng tôi đang nghiên cứu các video để cố gắng xác định những kẻ phạm tội. Chúng tôi cũng đang xem xét cả các cảnh quay của những ngày trước đó và các camera khác trong khu vực để xem liệu nhóm cướp từng xuất hiện ở khu vực đó trước đây chưa”.

Trà Li Dailymail

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/kinh-ngac-be-gai-8-tuoi-duoi-theo-ke-cuop-co-sung-post49269.html