Kinh hoàng xem nhà hàng 'chặt chém' du khách

Đĩa tôm 5 triệu đồng, cước phí taxi lên tới 23 triệu... là những vụ chặt chém du khách đã xảy ra ở nước ngoài và gây nhiều bất bình.

Mới đây, gia đình ông Zhu ở Nam Ninh (Quảng Tây) đã trở thành nạn nhân của một vụ chặt chém du khách khi đi du lịch ở Thanh Đảo (tỉnh Sơn Đông). Hôm 4/10, gia đình ông Zhu đã tới ăn ở nhà hàng hải sản tươi sống Thiện Đức.

Đĩa tôm có giá hơn 130.000 đồng/con.

Thực đơn của nhà hàng Trung Quốc này cho thấy món tôm biển được đề giá 38 NDT (134.000 đồng). Do đó, ông Zhu đã gọi món, trong đó có một đĩa tôm chiên tỏi 40 con. Tuy nhiên, khi thanh toán, thực khách đã sốc nặng khi phải trả tới 2.700 NDT (9,5 triệu đồng), trong đó riêng đĩa tôm đã hết 1.520 NDT (5,3 triệu đồng).

Khi ông Zhu thắc mắc, chủ nhà hàng nói giá trên thực đơn là tính cho từng con. Bất bình trước cách tính giá mập mờ của nhà hàng, ông Zhu không chịu thanh toán, chủ nhà hàng liền lôi gậy ra dọa đánh. Công an sau đó đã có mặt xử lý. Cuối cùng, ông Zhu phải trả 2.000 NDT (7 triệu đồng).

Du khách bị chặt chém tiền taxi kỷ lục ở Hong Kong

Một du khách Thụy Sĩ vừa trở thành nạn nhân của tình trạng "chặt chém" ở Hong Kong khi phải trả 8.000 HKD (hơn 23 triệu đồng) tiền taxi cho chặng đường từ sân bay quốc tế đến khách sạn ở Hung Hom vào 5/9.

Theo SCMP, mức tiền này gấp 30 lần giá trị thật sự phải trả. Thông thường, đối với chặng đường 30 km, lái xe chưa tới 30 phút, giá cước sẽ chỉ khoảng 250-300 HKD (700.000-800.000 đồng).

Nguồn tin cảnh sát cho hay, không phải mới mẻ ở Hong Kong. Trước đây, nhiều tài xế taxi hám lời vẫn thường tính phí cho khách vào khoảng 1.000-2.000 HKD (2,9-5,8 triệu đồng) cho quãng đường tương tự. nạn taxi chặt chém

"Đây là lần đầu tiên có một vụ taxi tính tiền khách 8.000 HKD cho hành trình từ sân bay đến khách sạn. Nó có thể trở thành một kỷ lục", nguồn tin nói thêm.

Du khách Trung bị “chặt chém” ở Thái Lan

Một du khách Trung Quốc từng bất mãn về việc bị chém khoản tiền tip lên tới 800 baht trong hóa đơn ăn uống khi du lịch ở Thái Lan.

Theo tin tức trên Bangkok Post, bức ảnh chụp tờ hóa đơn 8.840 baht, gồm 17% thuế VAT và khoản tiền tip lên tới 800 baht ở Bangkok đã lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Nữ du khách người Trung Quốc cho biết, một tài xế taxi đã gợi ý cô cùng bạn bè tới hàng hải sản ở đường Ayutthaya, quận Ratchathewi, Bangkok.

Cô kể: “Tài xế có vẻ rất nhiệt tình và thành thật, do đó 4 người chúng tôi quyết định tới ăn thử. Chúng tôi gọi một con cua (1.600 baht), 4 con tôm sú (1.750 baht), một con cá hồng (1.800 baht), một đĩa bạch tuộc xào trộn trứng muối (960 baht), một đĩa rau muống xào, một bát cơm (150 baht) và một âu trà (300 baht)”. Tổng tiền ghi trên hóa đơn là 8.039 baht, bao gồm 17% thuế VAT. Một khoản tiền tip 800 baht được thêm vào, nâng tổng tiền lên 8.840 baht (khoảng 5,8 triệu đồng).

Nữ du khách này cùng các bạn cô đã rất tức giận vì khoản tiền vô lý này. Các thành viên mạng xã hội đều chỉ trích nhà hàng này vì đã lợi dụng du khách nước ngoài và mong muốn các đơn vị có liên quan giải quyết vấn đề một cách nghiêm túc.

Thảo Nguyên (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/tieu-dung/kinh-hoang-xem-nha-hang-chat-chem-du-khach-571230.html