Kinh hoàng vụ nổ tại nhà dân

Đã 2 ngày trôi qua nhưng ký ức về vụ nổ diễn ra vào sáng 5-1 tại nhà ông Phạm Bá Hường (trú xóm Xuân Phúc, xã Nghi Xuân, H. Nghi Lộc, Nghệ An) vẫn khiến cho người dân không khỏi rùng mình. Vụ nổ khiến 1 người bị thương nặng là anh Phạm Bá Sơn (1997, con trai ông Hường), ngôi nhà ông Hường gần như hư hỏng hoàn toàn.

Ông Phạm Bá Hường thất thần kể lại sự việc.

Có mặt tại nhà ông Hường, mặc dù hiện trường được dọn dẹp gọn gàng nhưng cảnh tượng hoang tàn, đổ nát sau vụ nổ vẫn còn hiện hữu. Ngôi nhà nhỏ chỉ còn lại 3 bức tường trơ trọi, mái tôn bị hất văng chỉ còn trơ lại khung. Một bức tường bị nứt được người dân chống đỡ, còn một bức nứt toác, nghiêng ngả nên buộc phải xô đổ vì sợ ảnh hưởng cho người qua lại. Toàn bộ mái tôn đã được người dân tập kết ở góc vườn, gạch vỡ, đồ dùng hư hỏng được chất lên xe cải tiến.

Vẫn chưa hết bàng hoàng vì sức công phá của vụ nổ, anh Trương Văn Đào (trú xóm Xuân Phúc, H. Nghi Lộc) cho biết: “Lúc đó khoảng 9 giờ 20, tôi đang ngồi trong nhà thì giật mình bởi tiếng nổ lớn lắm, tôi đứng cách cả trăm mét nhưng vẫn cảm nhận được sự rung lắc từ vụ nổ. Khi chạy ra thì thấy khói bốc lên nghi ngút từ hướng nhà chú Hường. Đến nơi thấy mọi thứ hỗn độn lắm, mái tôn bị thổi bay xa hàng chục mét, khói ùn ùn, có mùi nồng nặc bít cả cổ nhưng không xác định được là mùi gì. Một phần bức tường ngăn giữa phòng của Sơn và phòng khách bị vỡ. Toàn bộ bức tường phía bắc ngôi nhà đổ sập, vỡ vụn”.

Sau tiếng nổ lớn, mọi người chạy vào hiện trường thì phát hiện anh Phạm Bá Sơn nằm gục dưới nền nhà, xung quanh máu vương vãi. Anh Sơn nhanh chóng được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng nên được chuyển ra Bệnh viện Bỏng quốc gia (Hà Nội) để tiếp tục cấp cứu. Sau khi xảy ra sự việc, CAX Nghi Xuân, CAH Nghi Lộc nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ nổ. Người dân tập trung tại nhà ông Hường để dọn dẹp đống đổ nát. “Sau vụ nổ, 1 bức tường bị nứt, nghiêng, hở phần giáp nối, chúng tôi lấy gỗ chống tạm. Còn một bức nứt toác, vỡ nhiều sợ nó có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, gây nguy hiểm cho người khác nên anh em quyết định xô đổ luôn” - anh Phạm Bá Giang (hàng xóm) nói.

Một ngày sau khi vụ nổ kinh hoàng diễn ra, ông Phạm Bá Hường vẫn ngồi thất thần, gương mặt xanh xao, khắc khổ, tay giữ khư khư chiếc điện thoại, chờ người nhà cập nhật thông tin của con trai từ bệnh viện.

Hôm xảy ra vụ nổ vào sáng 5-1, vợ chồng ông Hường đi làm cỏ ngô ở ngoài đồng, Sơn ở nhà học bài. “Từ ngoài đồng, tôi nghe một tiếng nổ rất lớn nhưng nghĩ người ta nổ mìn phục vụ làm đường phía sau nhà thôi nên không để ý lắm. Sau đó, tôi thấy trong người không yên tâm nên đạp xe về thì thấy trước nhà mình đông người, đồ đạc ngổn ngang, phòng thằng Sơn khói um, máu vương vãi. Lúc này, hai chân tôi khuỵu xuống khi nhìn thấy người ta khiêng thằng Sơn ra” -ông Hường bàng hoàng nhớ lại.

Ngay sau đó, Sơn được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng hai bàn tay và bỏng toàn thân. Đến chiều cùng ngày, Sơn được chuyển ra Bệnh viện Bỏng quốc gia. Sáng 6-1, Sơn được chuyển qua Khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Quân y 103 để tiếp tục cấp cứu. “Sơn được đưa ra bệnh viện nào ở Hà Nội, tôi cũng không rõ. Mẹ cháu bị sốc, ngất lịm, nhà lại bị đổ nát nên đang được đưa về nhà ngoại chăm sóc còn cậu mợ thay bố mẹ đưa Sơn đi bệnh viện. Sáng nay mọi người gọi về thông tin là cháu phải tháo toàn bộ bàn tay phải, tháo khớp ngón cái bàn tay trái. Sơn bị bỏng khá nặng toàn thân nhưng may phần đầu không bị ảnh hưởng lớn” - ông Hường thều thào.

Ngôi nhà ông Hường sau vụ nổ.

Theo hàng xóm, gia đình ông Hường ai cũng hiền lành, sống hòa nhã với mọi người. Tuy nhiên, trước đến nay cũng có một vài mâu thuẫn xã hội nên không loại trừ khả năng có người xấu ném vật liệu nổ vào nhà. Tuy nhiên, gia đình hiện đang tập trung cứu chữa cho con trai nên ông Hường vẫn chưa làm đơn trình báo với cơ quan CA về những nghi ngờ này.

Khi xảy ra sự việc, gia đình ông Hường chỉ dùng bếp củi, không sử dụng bếp gas nên nguyên nhân nổ bình gas được loại trừ. Theo đánh giá của mọi người, Sơn là người hiền lành, chăm chỉ, thường ăn chay và rất ngoan, học khá. Năm học lớp 11, Sơn được giải 3 cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh. Hiện Sơn đang là sinh viên năm thứ 3 Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Nghệ An. “Vợ chồng tôi chỉ có mỗi mình Sơn nên được bảo ban, răn dạy cẩn thận. Tôi hiểu tính con, không nghĩ thằng Sơn dám làm gì liên quan đến pháo nổ” - ông Hường nhận định.

Cũng theo ông Hường, vợ chồng ông có dành dụm được 20 triệu đồng và 1,5 chỉ vàng chuẩn bị lo công việc. Nhưng sau vụ nổ, nhà hư hỏng, con gặp nạn, toàn bộ tiền, vàng cất trong rương cũng mất sạch, chỉ thấy mỗi cái nắp rương bị hất tung ra ngoài vườn. Từ hôm xảy ra sự việc đến giờ, toàn bộ chi phí chạy chữa cho Sơn đều nhờ anh em, bạn bè. Trước hoàn cảnh của Sơn, các thầy cô giáo, bạn học cũ kêu gọi giúp đỡ, hỗ trợ một phần chi phí điều trị cho em. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng CA điều tra, làm rõ.

D.Hóa

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_175214_bi-ca-phe-ruot-co-my.aspx