Kinh hoàng vận chuyển hàng tấn ma túy!

Nhiều vụ phát hiện vận chuyển trái phép chất ma túy với trọng lượng không tính bằng 'gram' như mọi khi mà hàng tấn. Ngày càng có nhiều vụ vận chuyển trái phép chất ma túy với trọng lượng 'khủng', vì sao?

Mới đây, Công an TP.HCM vừa bắt giữ 1,1 tấn ma túy đá khi các đối tượng vận chuyển từ nước ngoài vào Việt Nam để xuất đi các nước khác và tiêu thụ.

Cơ quan công an liên tục phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển ma túy hàng tấn trong thời gian qua.

Cách đây hơn hai tháng, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế phá một chuyên án về ma túy được xem là lớn nhất từ trước đến nay ở tỉnh này thu giữ 14 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng nén. Người dân Huế giật mình với số lượng lớn ma túy này. Bởi, trước đó hầu như tháng nào lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng có bắt được những vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, tuy nhiên số lượng chỉ tính bằng vài gram; vài chục viên ma túy dạng nén.

Bây giờ, số lượng ma túy bắt được với số lượng lớn giữa một mảnh đất từ trước đến nay được xem là yên ổn, gây nên một sự lo lắng tột độ của nhiều người.

 Tang vật công an TP.HCM bắt giữ được trong chuyên án mới đây là 1,1 tấn ma túy.

Tang vật công an TP.HCM bắt giữ được trong chuyên án mới đây là 1,1 tấn ma túy.

Ngày 17/4, Công an tỉnh Nghệ An truy bắt và thu được 23 bao tải chứa ma túy, trọng lượng ước tính của số ma túy này lên đến 800kg và trước đó vài ngày là Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ 600kg ma túy đá ở Vinh. Ma túy được tính bằng tạ, tấn gây giật mình cho người đọc, tạo nên một sự hoang mang tột độ cho xã hội.

Ma túy và tác hại của nó thì ai cũng đã quá biết rõ. TP Huế là địa phương từ lâu nay luôn được biết đến với sự trầm tĩnh, yên ả, thế nhưng, sự trỗi dậy của tệ nạn ma túy khiến nhiều người thảng thốt.

Còn nhớ, sáng ngày 29/5/2018, giữa cơn “ngáo đá” Tịnh cầm dao xông vào trụ sở Công ty cổ phần cấp nước Thừa Thiên-Huế (số 103 Bùi Thị Xuân, TP Huế) khống chế chị P. Lực lượng chức năng sau đó phải mất một khoảng thời gian để bắt giữ đối tượng đưa về đồn. Vụ việc sau đó gây hoang mang cho nạn nhân, người dân trong khu vực thành phố. Nhiều người ngẩn ngơ: “Huế mình bữa ni dữ quá hè!”.

Và rồi, chưa đầy một tháng sau đó, cũng tại thành phố này, một kẻ ngáo đá cầm dao, cố thủ trên nóc nhà dân, la hét. Lực lượng chức năng phải dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ mới khống chế được.

Trong cơn ngáo đá thì những kẻ lên cơn chẳng còn nhận thức được hành vi của mình; khống chế người, uy hiếp công an, và nguy hiểm hơn là thẳng tay ném đứa con ruột của mình từ mái nhà xuống đất.

Ma túy và nỗi sợ hãi mang tên “ngáo đá” đã thực sự bủa vây đến người dân. 14 nghìn viên ma túy dạng nén bị công an bắt giữ ngay giữa lòng thành phố Huế là một minh chứng cho việc sự len lỏi vào tận các ngõ ngách mà cơn “cơn lốc” này mang đến.

Những viên ma túy đã khiến nhiều gia đình điêu tàn. Những án mạng xảy ra từ cơn “ngáo”, những sự rối ren, hỗn loạn sinh ra từ ma túy khiến người dân bất an.

14 nghìn viên ma túy, hay những tấn ma túy vừa mới bị phát hiện nếu không bắt được thì chắc hẳn ai cũng hiểu được những sự trỗi dậy khác của cơn “ngáo”.

“Huế mình bữa ni dữ quá hè!”- một câu cảm thán của những người yêu mến vùng đất yên bình lâu nay, giờ trở nên xáo trộn lớn vì ma túy. Thực tế, gần như địa phương nào cũng đang hứng chịu sức ép của ma túy.

Phó Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang nói rằng số ma túy bị bắt tính bằng tấn nên giá trị tiền VNĐ không đếm nổi số 0.

Quy ra tiền thì sẽ không đếm nổi số 0, nhưng nếu 1,1 tấn ma túy đó không bắt giữ được thì sẽ không biết bao nhiêu mạng người, bao nhiêu hệ lụy sản sinh ra từ đó. Và cũng sẽ có nhiều người, nhiều gia đình lâm cảnh... "số 0" khi vướng phải chất bột màu trắng này.

Ngày 21/4, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy, không tố giác tội phạm và cưỡng đoạt tài sản liên quan đến vụ bắt giữ các nghi phạm trong đường dây vận chuyển gần 500kg ma túy đá ở huyện Quỳnh Lưu.

Đến nay, Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ các nghi phạm gồm Nguyễn Văn Phú (29 tuổi, ngụ huyện Nam Đàn, Nghệ An), Nguyễn Bảo Trung (23 tuổi) và Võ Sỹ Mạnh (36 tuổi) cùng ngụ TP Vinh, Nghệ An, TTO đưa tin.

Nghi phạm Phú được xác định là "mắt xích" quan trọng, được một người nước ngoài giao điều hành các hoạt động, quá trình vận chuyển ma túy.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/kinh-hoang-van-chuyen-hang-tan-ma-tuy-162177.html