Kinh hoàng: Thảm kịch giết người, nhồi đầu nạn nhân vào Hello Kitty tại Hong Kong

'Vụ việc này làm tôi sợ hãi đến nghẹt thở bởi tính vô nhân đạo của tất cả những kẻ liên quan tới vụ việc. Đến cuối đời chắc chắn tôi sẽ không thể nào quên được vụ giết người tàn độc này', trích lời chánh thanh tra phụ trách vụ án.

Cái chết không toàn thây

Đầu năm 1999, nhân viên ban xã hội thành phố Hong Kong bị một cô gái trẻ 14 tuổi tên A Fang làm phiền bởi một lời khai hết sức kì quặc. Cô khăng khăng rằng mình bị ma ám khi trong nhiều đêm liền, cô liên tục mơ thấy một cô gái cứ tìm cô và đòi lại đầu.

Ngày 24/5/1999, nhân viên thụ lý vụ án này chuyển hồ sơ vụ việc qua cho cảnh sát chỉ nhằm làm yên lòng cô gái. Thế nhưng khi lục soát căn hộ cô đang sống cùng bạn trai, cảnh sát đã phát hiện ra một sự thật khủng khiếp: trong tủ lạnh họ đã tìm thấy các phần thi thể bị cắt nhỏ và sốc hơn cả là một chiếc đầu người đẫm máu được giấu trong một con Hello Kitty nhồi bông, bên cạnh đó còn là một nồi nấu xác chết ngay trong gian bếp.

Căn hộ nơi xảy ra vụ án kinh hoàng

Chiếc tủ lạnh ác mộng chất đầy những bộ phận đầy máu của nạn nhân

Hình ảnh đầy ám ảnh này tràn lan khắp báo chí Hồng Kông thời điểm vụ án được phanh phui

Cảnh sát ngay lập tức bắt tay truy lùng thủ phạm và không bao lâu, tất cả được phơi bày ra ánh sáng.

Chân dung những tên sát nhân vô nhân tính

Kẻ chủ mưu vụ án này không ai khác chính là bạn trai của A Fang tên là Chan Man-lok cùng hai đồng phạm là Leung Wai-lun và Leung Shin-cho. Chang là một tên trùm chuyên cho vay nặng lãi, buôn thuốc phiện và vô cùng tàn nhẫn.

Căn hộ của hắn tràn ngập những thứ giúp một con người có thể sống quên đi xã hội thực sự ngoài kia: game, phim khiêu dâm, thuốc và trang trí đầy Hello Kitty trên rèm cửa, giường ngủ và cả trong bếp.

Tất cả những kẻ sống trong căn hộ này đều thường xuyên say thuốc. Một khi tâm trí đã mờ đi, tất cả mọi chuẩn mực đạo đức dường như cũng lu mờ theo. Tất cả những gì những tên tội phạm này quan tâm khi ấy là tình dục, bạo lực bất chấp mọi quy chuẩn của xã hội và loài người.

Chân dung tên cầm đầu máu lạnh Chan Man-lok

Video: Lật lại hàng loạt thảm án giết người vì 'hận tình'

Vén màn sự thật

Theo lời khai của ba tên tội phạm, nạn nhân Fan Man-yee là gái điếm và Chan là một trong những mối làm ăn của cô. Vì cần tiền để nuôi con nhỏ, cô gái này đã phạm phải một sai lầm khủng khiếp: vay nợ 4000 đô la Hong Kong (tương đương 2 triệu Việt Nam đồng) cùng một số ma túy của Chan. Khi cô kiên quyết không trả nợ bởi khoản lãi còn lớn gấp 4 lần khoản tiền gốc mà cô vay, tên này đã đến tận căn hộ của cô và bắt cóc cô về nhà mình. Và những chuỗi ngày địa ngục của Fan bắt đầu từ đây.

Chân dung cô gái trẻ bất hạnh Fan Man-yee

Nhân chứng A Fang khai tại tòa: “Cả ba tên này và cả chính tôi khi say thuốc đều lôi Fan ra đánh đập vô cùng dã man. Chúng tôi đánh cô ta khi buồn chán, khi muốn vui vẻ một chút. Tất cả chỉ là vui đùa mà thôi. Chúng tôi bắt cô ta phải mỉm cười hạnh phúc khi bị đánh đập, nếu không những cú đánh và vết đốt trên cơ thể sẽ ngày càng hiểm độc hơn.”

Tàn nhẫn hơn nữa là những tên này còn đổ cả nhựa nóng chảy lên da của Fan, đổ thêm cả dầu ớt lên những vết thương rộng hoác của nạn nhân. Thỉnh thoảng những tên đàn ông còn đi tiểu vào miệng của cô và đánh cô liên tục nếu cô không nuốt nước tiểu của chúng. Thậm chí có lần chúng còn bảo A Fang đi cầu vào một thùng nhựa và bắt Fan phải ăn hết số phân đó.

Hiện trường tang tóc của vụ án

Sau khi chịu đựng những tra tấn màn rợ về cả thể xác và tinh thần đó trong suốt 1 tháng, cuối cùng Fan tử vong. Tên đầu sỏ Chan quyết định phân rã cô ra và tiêu hủy dần. Đầu tiên chúng cắt cô ra làm nhiều phần nhỏ và cho vào tủ lạnh bảo quản, sau đó nấu chin những phần nội tạng của nạn nhân để chúng không bốc mùi vì phân hủy. Riêng phần đầu thì những tên sát nhân này cho vào trong một con Hello Kitty đuôi tiên cá và khâu nó lại.

Những tên sát nhân cho đầu nạn nhân vào trong một con Hello Kitty đuôi tiên cá và khâu nó lại

Nhân viên cảnh sát mang tang chứng ra khỏi hiện trường

Phán quyết của tòa án

Ngày 9/10/2000, phiên tòa xét xử vụ án giết người dã man này tại tòa tối cao Hong Kong đã thu hút rất nhiều báo giới. Ba tên tội phạm và cả cô gái A Fang bị buộc tội bắt cóc, giết người, xử lý xác chết bất hợp pháp và phải chịu ít nhất là 20 năm tù giam. Khi kể lại quá trình hành hạ nạn nhân, một trong số chúng còn bật cười khiến cho tất cả những ai tham dự phiên tòa đều lạnh gáy.

Dù gần 10 năm đã trôi qua nhưng dư luận Hong Kong vẫn chưa nguôi phẫn nộ khi đề cập tới vụ án này. Đây cũng là một trong những vụ sát nhân tốn nhiều bút mực của báo chí và các phương tiện truyền thông đại chúng nhất trong lịch sử của xứ Hương Cảng.

Giang Lê

Nguồn VTC: https://vtc.vn/kinh-hoang-tham-kich-giet-nguoi-nhoi-dau-nan-nhan-vao-hello-kitty-tai-hong-kong-d360717.html