Kinh hoàng kẻ giết người, rạch bụng phi tang dưới giếng vì bị nói xấu

Sau khi đâm 14 nhát khiến nạn nhân tử vong, đối tượng tiếp tục dùng dao rạch bụng rồi ném xác xuống giếng phi tang.

Đỗ Minh Thế tại cơ quan điều tra

Ngày 3/10, đại diện VKSND tỉnh Đắk Lắk và Cơ quan CSĐT Công an cùng cấp đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ giết người, rạch bụng, ném xác phi tang xảy ra tại xã Krông Búk, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk. Trước đó cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h sáng 2/10, bà Đỗ Thị Thuận (SN 1945, ngụ thôn 10, xã Krông Búk) có đến nhà Đỗ Minh Thế (SN 1984, trú tại thôn 8, xã Krông Búk) để mua ve chai. Tại đây, trong lúc nói chuyện, bà Thuận có nói xấu, chê bai Thế mấy câu. Do trước đó Thế nhiều lần tỏ thái độ khó chịu và đe dọa bà Thuận không được nói xấu mình nhưng bất thành nên lần này đối tượng vô cùng tức giận.

Thế vào nhà lấy cây gỗ có gắn sắt nhọn trên đầu rồi đuổi theo đâm bà Thuận một nhát vào lưng. Khi nạn nhân gục ngã giữa sân, người đàn ông này tiếp tục dùng cây đâm nhiều nhát vào ngực và bụng nạn nhân.

Sau khi bà Thuận đã chết, Thế phi tang xác nạn nhân xuống giếng nước của nhà mình. Tuy nhiên, khi thấy thi thể nạn nhân vẫn nổi lên mặt nước, Thế sợ bị phát hiện đã lấy con dao cắt hết quần áo, rồi rạch bụng bà Thuận ra để thi thể chìm xuống.

Sau đó, sự việc được mọi người phát hiện nên đã báo cho cơ quan công an. Ngay sau khi nhận được tin báo, các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời bắt giữ Thế để phục vụ điều tra.

Vũ Long

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/kinh-hoang-ke-giet-nguoi-rach-bung-phi-tang-duoi-gieng-vi-bi-noi-xau-1329967.tpo