Kinh hoàng hiện trường cơn lũ 'xóa sổ' gần 1 thôn ở Quảng Nam

Đến sáng ngày 30/10, công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở ở huyện Nam Tra My (Quảng Nam) vẫn được các lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm.

Từ trung tâm xã Trà Leng (huyện Nam Trà My) vào điểm sạt lở ở thôn 1 của xã này khoảng 20km. Do trên đoạn đường xảy ra một số điểm sạt lở, chia cắt nên PV phải mất gần 2 tiếng mới đi bộ vào đến nơi.

Đường độc đạo vào khu vực sạt lở ở thôn 1, xã Trà Leng bị sạt lở nhiều đoạn khiến phương tiện cơ giới không vào được.

Đường độc đạo vào khu vực sạt lở ở thôn 1, xã Trà Leng bị sạt lở nhiều đoạn khiến phương tiện cơ giới không vào được.

Nhiều điểm sạt lở ngổn ngang cây gỗ, bùn đá.

Chứng kiến hiện trường tan hoang ai cũng phải xót xa. Hơn 10 căn nhà của 14 hộ dân ở khu vực gần như bị "xóa sổ" hoàn toàn bởi lũ quét đổ về con suối trong đêm.

Lực lượng chức năng vẫn nỗ lực tìm kiếm.

Người thân các nạn nhân ngóng chờ tin tức tìm kiếm, hi vọng có phép màu từ đội cứu nạn.

Tại hiện trường, ông Trần Duy Dũng, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My cho biết, lực lượng cứu hộ sẽ xuyên đêm tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích.

“Sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương, lực lượng tại chỗ đã tìm kiếm được 12 người dân bị đống bùn đất vùi lấp trong tình trạng bị thương rất nặng, được đưa ra khỏi hiện trường chuyển đến bệnh viện cấp cứu”, ông Dũng thông tin.

Hiện Lực lượng chức năng cũng tìm thấy thi thể của 6 người dân tại vùng sạt lở và vẫn còn 14 người dân mất tích.

Lực lượng công binh của Quân khu V tìm kiếm xuyên đêm, quyết tâm tìm kiếm các nạn nhân mất tích còn lại càng sớm càng tốt.

Người thân các nạn nhân vẫn ở lại gần khu vực tìm kiếm chờ đợi.

Trong khi đó, đoạn được vào khu vực sạt lở vẫn đang được các lực lượng khác thông tuyến các điểm chia cắt do sạt lở.

Rất may, công tác tìm kiếm bớt phần khó vì thời tiết đêm cùng ngày không mưa, trăng sáng.

Lê Thành - Nhâm Thân - Duy Cường

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/kinh-hoang-hien-truong-con-lu-xoa-so-gan-1-thon-o-quang-nam-a494921.html