Kinh hoàng cậu bé 9 tuổi bị bố ruột nhốt trong cũi chó trong suốt 6 tháng
Cậu bé 9 tuổi sống ở Bắc Carolina, Hoa Kỳ đã được tìm thấy trong cũi chó vào ngày 19/10. Cậu đã bị bỏ rơi và trải qua một cuộc sống ác mộng dưới sự giám sát của bố ruột, mẹ kế cùng người dì độc ác của mình.

Hình ảnh người bố ruột và mẹ kế độc ác. Ảnh: Mirror
Cậu bé (giấu tên) bị đuổi khỏi nhà, phải sống trong cũi chó và ngủ trên đống rơm dưới thời tiết lạnh giá. Người bố Jonathan và mẹ kế Sarah kết hôn vào năm 2017, cả hai đều đã có hai con riêng từ mối quan hệ trước. Gia đình thậm chí đã xóa sổ hình ảnh cậu khỏi các phương tiện truyền thông xã hội sau khi anh trai cùng cha khác mẹ ra đời. Trong khi người lớn và anh chị em của đứa trẻ tội nghiệp được sống trong sung túc, thì cậu gần như bị lãng quên.

Trong khi các anh chị em khác được sống trong sự sung túc, thì cậu bé bị lãng quên. Ảnh: Mirror
Bạn bè thậm chí bắt đầu bình luận, hỏi đứa trẻ đang ở đâu. Một người hàng xóm đã phát hiện cậu bé bị nhốt và gọi cảnh sát.

Ông bố cùng mẹ kế và người dì đã bị bắt tạm giam. Ảnh: Mirror
Cảnh sát trưởng Richie Simmons của quận Davidson ở Bắc Carolina, nói với các phóng viên: “Tôi đã làm việc trong cơ quan thực thi pháp luật 36 năm. Thành thật mà nói, đây là lần đầu tiên tôi thấy một sự việc nghiêm trọng như vậy. Bốn đứa trẻ còn lại thì rất khỏe mạnh và được chăm sóc kĩ càng, còn cậu bé thì bị bỏ bê, chỉ có vài bộ quần áo rách rưới và một ít thức ăn bên trong cũi".
Cả ba nghi phạm là dì Shelley, 56 tuổi, ông bố Jonathan, 32 tuổi và mẹ kế Sarah, 40 tuổi, đều đã bị bắt.