Kinh hoàng: Bắt quả tang vụ mổ thịt nhiều con heo chết từ lâu để bán

Lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt quả tang người đàn ông đang mổ thịt những con heo chết từ lâu để bán kiếm lời.

Chiều 31-7, một lãnh đạo Công an huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tiến hành giám định 8 con heo chết để làm rõ vụ việc 1 thương lái mổ thịt heo chết bán kiếm lời.

Những con heo đã chết từ lâu được mổ thịt để bán

Những con heo đã chết từ lâu được mổ thịt để bán

Trước đó, chiều 29-7, qua 1 thời gian theo dõi, tại nhà bà H’Xuân M’Lô (49 tuổi, ngụ thôn 17, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắk), lực lượng công an đã bắt quả tang ông Trần Văn Hùng (53 tuổi, ngụ xã Ea Phê, huyện Krông Pắk) đang mổ thịt 3 con heo đã bị chết tím tái.

Những con heo đã chết tím tái chưa kịp mổ thịt

Tiếp tục kiểm tra, tổ công tác còn phát hiện trên xe tải mang BKS: 47C-085.68 có 4 con heo đã chết trương bụng, da tím tái và 1 con heo sắp chết chưa kịp giết mổ. Tại thời điểm kiểm tra, ông Hùng khai nhận đã xin 7 con heo chết và 1 con sắp chết với tổng trọng lượng 350kg của 1 người dân ở xã Ea Phê. Sau đó, chở số heo này đến bán cho bà H’Xuân M’Lô với giá 1 triệu đồng/con nếu thịt heo còn tốt.

Trong lúc ông Hùng đang mổ thịt những con heo chết này thì bị lực lượng công an bắt quả tang.

Cao Nguyên

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/kinh-hoang-bat-qua-tang-vu-mo-thit-nhieu-con-heo-chet-tu-lau-de-ban-20200731151757219.htm