Kinh hãi phát hiện sự thật đằng sau bình hoa dùng đã 30 năm, bà mẹ hai con sợ đến 'rụng rời chân tay'

Kathryn Rawlins tìm thấy chiếc bình đặc biệt này khi đang trên đường về nhà cùng bạn vào năm 15 tuổi. Cô dùng nó để cắm hoa trong suốt 30 năm qua mà không biết đó là một quả bom chưa nổ.

Kathryn Rawlins là cố vấn nghệ nghiệp tại một trường trung học đến từ Atherstone, hạt Warwickshire, miền Tây nước Anh. Vào năm 15 tuổi, cô cùng hai người bạn đào được "bình hoa" này. Họ đã dùng tay và đá để đào nó lên và cô đã mang nó về để cắm hoa khi một người bạn khẳng định với cô rằng nó an toàn.

Kathryn cùng bạn đào được quả bom vào năm 15 tuổi.

Kathryn cùng bạn đào được quả bom vào năm 15 tuổi.

“Khi đang trên đường về nhà, ba chúng tôi nhìn thấy cái gì đó nhô lên khỏi mặt đất và đã phải mất hơn 2 ngày để đào được nó lên. Một bạn nam đã tháo phần đầu của nó ra. Chiếc bình đặc biệt đã theo tôi suốt những năm tháng là học trò, sinh viên cho tới khi lập gia đình và là bà mẹ hai con,” cô nhớ lại.

Mãi cho tới khi cô xem được một bộ phim tài liệu nói về những quả bom thời chiến đã đươc máy bay Đức rải xuống Coventry từ Chiến tranh thế giới thứ nhất, cô mới tá hỏa phát hiện "bình hoa" dùng bấy lâu thì ra lại là một quả bom chưa phát nổ.

Quả bom nặng, dài 30cm, bề ngang 8cm, có một đầu chóp nón có thể tháo rời và có khắc chữ.

Cô quyết định gọi điện cho cảnh sát và mô tả cho họ về quả bom. Cô cho biết, quả bom dài 30cm, bề ngang 8cm, có một đầu chóp nón có thể tháo rời, nó rất nặng và có chữ khắc trên vỏ ngoài, có thể là tiếng Đức. Sau đó, Kathryn đã gửi cho cảnh sát một bức hình chụp lại "chiếc bình".

Khoảng 1 giờ sau khi nhận được tin báo, một cảnh sát đã có mặt tại nhà của Kathryn cùng các chuyên gia của Bộ Quốc phòng. Họ tới mang quả bom đi và loai bỏ chất nổ trước khi trả lại vỏ rỗng cho cô.

Kathryn dùng nó để cắm hoa trong suốt 30 năm qua.

Cô cho hay: “Nghĩ lại mà tôi vẫn thấy run vì đã đặt nó trên lò sưởi suốt thời gian qua và thậm chí còn mang nó vào trường đại học, đến buổi biểu diễn của nữ ca sĩ nổi tiếng Madonna. Tình hình trở nên căng thẳng hơn khi cảnh sát nói rằng họ sẽ tới nhà và mang quả bom đi vì Bộ Quốc phòng cần kiểm tra nó. Lúc ấy, tôi hơi lo sợ một chút.

Sau đó, cảnh sát mang nó trả lại tôi và nói rằng quả bom hiện đã an toàn. Vì thế, tôi lại tiếp tục sử dụng nó để cắm hoa. Tôi còn mang nó tới trường giới thiệu cho các em học sinh và chúng rất thích nó”.

Phía cảnh sát cho biết rằng quả bom có khả năng giết chết bất kỳ ai ở trong phạm vi 20m. May mắn thay, nó đã không gây ra sự cố đáng tiếc nào cho Kathryn và những người xung quanh cô trong suốt 30 năm qua.

Đinh Kim (Theo Dailymail)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/kinh-hai-phat-hien-su-that-dang-sau-binh-hoa-dung-da-30-nam-ba-me-hai-con-so-den-rung-roi-chan-tay-a336773.html