Kinh hãi lời kể thiếu nữ 21 tuổi bị người yêu bạo hành như thời Trung cổ: Dùng cán dao đánh, đưa tay vào bếp gas để đốt

Theo lời kể của cô gái, trong những ngày chung sống với Thanh, nạn nhân bị người yêu dùng cán dao, mũ bảo hiểm đánh trọng thương, tưới xăng dọa đốt,...

Mặc dù đã được giải cứu lên xe nhưng cô gái vẫn sợ hãi, hoảng loạn. Ảnh: Người Đưa Tin

Mặc dù đã được giải cứu lên xe nhưng cô gái vẫn sợ hãi, hoảng loạn. Ảnh: Người Đưa Tin

Công an xã Truông Mít (huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh) đang vào cuộc điều tra vụ cô gái 21 tuổi nghi bị bạn trai giam lỏng, tra tấn như thời Trung cổ xảy ra trên địa bàn xã.

Cụ thể, theo thông tin trên báo Người Đưa Tin, nạn nhân là chị N.T.K.N. (21 tuổi, quê tỉnh An Giang). Chị N. được đội Cứu nạn giao thông Tây Ninh giải cứu, hiện đang điều trị tại bệnh viện và đã ổn định tinh thần.

Tuy nhiên, khi nhớ lại những chung sống cùng bạn trai mà cô quen biết qua mạng xã hội và bị dày vò về cả thể xác lẫn tinh thần, cô gái vẫn còn khiếp sợ.

Được biết, người bạn trai nghi bạo hành bạn gái là Lê Văn Thanh (26 tuổi).

Phần ngón chân của chị N. bị đánh gãy, phải bó bột. Ảnh: Người Đưa Tin

Trước đó, N. quen viết với Thanh qua mạng xã hội và chuyển lên Tây Ninh sống như vợ chồng với người này. Sau khi về chung sống với nhau, chị N. mới biết là Thanh nghiện ma túy. Gã này thường xuyên đánh đập khiến chị bị thương nặng, thậm chí còn tưới xăng dọa châm lửa đốt, giam lỏng, không cho chị N. tiếp xúc với người ngoài.

"Khi sống chung với Thanh, em mới biết nó chơi ma túy. Mỗi lần lên cơn, nó đánh em. Em bị nó đánh nhiều lần rồi. Có lần, nó dùng nón bảo hiểm đánh em đến chảy máu đầu. Nó còn để tay em để xuống gạch rồi giẫm lên, đưa tay em vào bếp gas để đốt", báo Người Đưa Tin dẫn lời chị N.

N. nhiều lần tìm cách bỏ trốn nhưng đều thất bại. Sau mỗi lần như thế, chị lại bị Thanh tra tấn với cấp độ tàn nhẫn hơn.

Liên quan đến vụ việc trên, chia sẻ với báo Người Đưa Tin, chủ nhà trọ nơi cô gái bị Thanh giam lỏng trước khi được giải cứu cho biết, nhiều ngày, chị nghe thấy tiếng cô gái kêu khóc và biết N. bị đánh.

Trước tình trạng trên, chị này đã nhiều lần đến can ngăn và muốn lấy lại phòng, không cho Thanh tiếp tục thuê trọ.

Tuy nhiên, mỗi lần đến đề nghị, nam thanh niên lại hứa không để xảy ra tình trạng hành hạ người tình và cho biết đang tìm phòng trọ mới, khi nào có sẽ chuyển đi.

Pháp luật Việt Nam đưa tin, anh Đặng Văn Phúc (Đội cứu nạn giao thông Tây Ninh), người giải cứu chị N. cho biết, tối 7/11, nhận được tin cầu cứu từ một người giấu tên, anh đã có mặt tại nơi chị N. bị giam lỏng. Tại đây, Thanh đã thừa nhận hành vi của mình. Tuy nhiên, trong lúc anh Phúc giải cứu chị N., Thanh đã chạy vào nhà lấy hung khí vào bỏ trốn.

Được biết, hiện Công an xã Truông Mít đã vào cuộc điều tra, truy tìm tung tích của đối tượng Thanh để xử lí theo quy định của pháp luật.

Bạch Hiền (t/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/kinh-hai-canh-thieu-nu-21-tuoi-bi-nguoi-yeu-tra-tan-nhu-thoi-trung-co-dung-can-dao-danh-dua-tay-vao-bep-gas-de-dot-a300668.html