King's Cup và nỗi niềm thầy Park

Dù thành công nhất lịch sử bóng đá Việt Nam với vai trò HLV trưởng Đội tuyển (ĐT) Việt Nam và U23 Việt Nam song ông thầy họ Park vẫn không thoát khỏi búa rìu từ những 'anh hùng bàn phím'.

Thầy Park Hang-seo tỏ ra trầm ngâm, nhiều suy tư trong buổi tập trước trận đấu đầu tiên tại King's Cup..

Chuyện muôn thuở và chỉ có ở Việt Nam

‘Tôi không biết Việt Nam có 300 hay 3 triệu phóng viên. Nhưng sao cứ trước mỗi giải đấu, các anh chị cũng nuốn làm huấn luyện viên (HLV) thế! Ai trong các bạn chỉ ra cụ thể xem danh sách 23 tuyển thủ có vấn đề gì?’.

Đó là những lời nói ‘gan ruột’ được thốt lên từ ông Park trong buổi họp báo trước giờ sang Thái Lan dự Cúp Nhà vua 2019. Đây có thể tạm gọi là cuộc ‘phản đòn’ của HLV Park Hang-seo trước những tranh cãi gay gắt trên truyền thông và dư luận về bản danh sách mà họ cho là không công bằng.

Điều kỳ lạ, ở mảnh đất hình chữ S, từ cô bán rau đến anh xe ôm đều bình luận về bóng đá; phóng viên, nhà báo nào cũng là HLV đội tuyển bóng đá. Thực ra, không phải 300 hay 3 triệu HLV như ông Park nói, mà con số này được cộng đồng mạng (CĐM) cho là 90 triệu!

Còn nhớ, HLV Calisto từng bị ‘ném đá’ trước AFF CUP 2008 vì cái ‘tội’ ĐT Việt Nam toàn thua và hòa trong 8 trận giao hữu trước giải. Lê Công Vinh trở thành tâm điểm của làn sóng soi mói dưới thời ông thầy người Bồ. Câu hỏi cửa miệng lúc đó là: Sao Công Vinh không ghi bàn mà vẫn được dùng?

Vô cùng tức giận, thầy Tô hỏi lại phóng viên: ‘Anh hay chị nào hãy chỉ ra một người khác tốt hơn Công Vinh để tôi thay thế? Cả phòng im lặng và không ai đưa ra được cái tên nào khác!

Và phần còn lại của câu chuyện thì hàng triệu người hâm mộ đã rõ. Cầu thủ mang áo số 9 ghi 2 bàn ở chung kết (cả lượt đi-về) với ĐT Thái Lan. Đặc biệt là siêu phẩm đánh đầu ngược giúp ĐT Việt Nam đăng quang vô địch trên sân Mỹ Đình!

Cơn giận của thầy Tô và thầy Park chỉ ra rằng nghề HLV thật sự nghiệt ngã trước những điều phi lý cùng sức ép thành công.

Kẻ chịu sức ép, người thảnh thơi

Với thời gian quá ngắn (chỉ có 2 buổi tập chính thức), thầy Park không thể làm khác hơn là gọi những gương mặt quen thuộc. Những tuyển thủ này giúp ông không tốn thời gian truyền tải chiến thuật cũng như đấu pháp.

Trước trận siêu kinh điển Đông Nam Á tối nay, ĐT Thái Lan sẽ chịu sức ép lớn hơn nhiều. Người Thái liên tiếp thất thủ ở tất cả các ĐT. Không lọt nổi vào CK AFF Cup và chỉ may mắn vượt qua vòng bảng Asian Cup 2019 là những kỷ niệm buồn của ‘Voi chiến’ thời gian qua.

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đang phải chịu áp lực rất lớn từ phía người hâm mộ và King’s Cup là cứu cánh cho họ. ĐT Thái Lan và FAT đang làm tất cả để hướng tới mục tiêu đánh bại ĐT Việt Nam. Họ càng sốt sắng bao nhiêu thì Việt Nam lại càng đủng đỉnh bấy nhiêu.

Một phong thái hoàn toàn khác đã tạo ra thông điệp rõ ràng: King’s Cup cuối cùng cũng chỉ là một giải giao hữu mà thôi!

Tuy nhiên, để ‘ăn sống nuốt tươi’ Việt Nam, như HLV và cầu thủ Thái ngạo mạn tuyên bố, sẽ không phải đơn giản. Từ chỗ rêu rao trận đấu Thái Lan - Việt Nam sẽ xác định đâu là tập thể số 1 Đông Nam Á, ở phiên họp báo mới đây nhất, HLV Sirisak bất ngờ đổi giọng: ‘Đây chỉ là một trận đấu thôi, chẳng quyết định gì cả. Trận đấu chỉ xác định đội nào chơi hay hơn thôi’.

Trận đấu đêm nay có lẽ được nhiều người chờ đợi nhất. Dư luận Thái Lan cố ý thổi phồng, đưa ra những lời lẽ đầy tính khiêu khích và phục hận, chẳng qua để hạ thấp vị trí số 1 Đông Nam Á của Việt Nam.

Nhiều ý kiến cho rằng những đôi chân của Việt Nam sẽ nặng nè vì cầu thủ của chúng ta đã quá tải và kiệt sức. Nhưng trận đấu hôm nay sẽ khác. Với tâm thế ĐKVĐ AFF CUP và tâm lý ‘không còn sợ người Thái’ mà thầy Park đã truyền tải cho học trò, những đôi chân ‘sao vàng’ chắc sẽ đầy dũng mãnh và thanh thoát.

Thắng hay thua Thái Lan, và ngay cả hòa, rồi phân định bằng loạt đá luân phiên, đội tuyển hãy thi đấu với tinh thần thoải mái và sức mạnh cao nhất, như một trận giao hữu bình thường, chứ không phải một trận phân định ngôi vị số 1 Đông Nam Á như người Thái lầm tưởng có thể đánh lừa dư luận!

Chúc Đội tuyển thành công!

Xuân Hồng

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/kings-cup-va-noi-niem-thay-park-95416.html