King's Cup: Đánh bại Việt Nam quan trọng hơn tất cả

Giờ mục tiêu lớn nhất của bóng đá Thái Lan không phải là vòng chung kết World Cup hay HCV Seagame, mục tiêu của người Thái chỉ là đánh bại Việt Nam dù chỉ ở một giải giao hữu.

19h45 ngày 5/6 Thái Lan sẽ gặp Việt Nam (Ảnh: VTV)

19h45 ngày 5/6 Thái Lan sẽ gặp Việt Nam (Ảnh: VTV)

King's Cup năm nay bỗng nhiên trở thành giải đấu được người Thái quan tâm nhất trong năm sau những gì mà bóng đá Thái Lan đã phải trải qua suốt thời gian qua. Kể từ 2018 tới nay, người Thái luôn phải nhận những thất bại tủi hổ ở các đấu trường đội bóng này tham dự dù ở cấp độ đội tuyển quốc gia hay các lứa tuổi U. Các thất bại của bóng đá Thái Lan càng khó nuốt trôi hơn khi cũng trong thời gian này, bóng đá Việt Nam thăng tiến vượt bậc, không chỉ trở thành số 1 Đông Nam Á mà còn vươn tầm châu lục. Giờ thì ở khu vực Đông Nam Á, các nước khác đều thừa nhận Việt Nam là lá cờ đầu, ngoại trừ Thái Lan. Quyết tâm phải đánh bại bằng được bóng đá Việt Nam của người Thái càng lớn hơn khi vào tháng 3/2019 vừa qua, đội tuyển U23 nước này nhận trận thua toàn diện trước U23 Việt Nam trên sân Mỹ Đình ở bảng K vòng loại U23 Châu Á. Đây là trận thua đậm nhất của bóng đá nam Thái Lan trước Việt Nam và được báo chí Thái gọi là cú đấm trời giáng vào tham vọng tiến sâu của đội chủ nhà tại vòng chung kết U23 Châu Á đầu năm 2019.

Trận thua tủi hổ ở Mỹ Đình khiến người Thái thêm quyết tâm hạ đội tuyển Việt Nam

Người Thái đã làm nóng King's Cup năm nay từ sau thời điểm U23 Thái Lan thảm bại trước U23 Việt Nam với những tuyên bố rất cứng rắn về việc sẽ đánh bại đội tuyển Việt Nam để cho thấy ai mới là số 1 ở Đông Nam Á. Không chỉ các cầu thủ mà ngay cả HLV trưởng của đội tuyển Thái Lan cũng nhiều lần nhắc đi nhắc lại quyết tâm phải hạ gục Việt Nam ở King's Cup. Cũng vì thế, so với lần bốc thăm ban đầu, các trận đấu của King's Cup đã được bốc thăm lại, thay vì phải gặp Ấn Độ ở trận đầu tiên, người Thái đã "chọn" Việt Nam. Với riêng người Thái, giải đấu King's Cup năm nay còn có một ý nghĩa khác khi họ mới có tân vương mới và đương nhiên người Thái muốn vô địch King's Cup để làm quà cho Nhà vua Thái.

HLV Thái Lan muốn chứng minh Thái Lan mới là số 1 Đông Nam Á

Để chuẩn bị cho giải đấu này, Thái Lan đã cố gắng triệu tập đội hình mạnh nhất của mình. Thậm chí Liên đoàn bóng đá Thái Lan còn tự "bẻ cong" quy định của chính mình khi "ân xá" sớm cho cầu thủ bị treo giò vì lỗi đấm trọng tài để có đội hình mạnh nhất. Tuy nhiên, cuối cùng cầu thủ này cũng đã xin rút lui khỏi đội tuyển và ở phút cuối. Ngôi sao số 1 của bóng đá Thái là Chanathip Songkrasin-cầu thủ luôn được người hâm mộ và báo chí Thái Lan mang ra "dọa" đội tuyển Việt Nam cũng vắng mặt phút cuối vì chấn thương.

Dù thiếu ngôi sao số 1 nhưng người Thái vẫn đang nói cứng

Thái Lan là quốc gia theo đạo Phật nhưng sự "sân si" của người Thái ở King's Cup lần này trước đội tuyển Việt Nam rõ ràng cho thấy đội chủ nhà sẽ làm mọi cách để có được chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam dù chỉ là ở một giải đấu giao hữu. Tuy nhiên, càng nôn nóng thì Thái Lan càng dễ thất bại bởi đội tuyển Việt Nam hiện tại đã không còn là tuyển Việt Nam của nhiều năm về trước, chính huyền thoại Kiatisak của bóng đá Thái Lan có lẽ là người thấm thía nhất điều này khi đã phải đưa ra lời xin lỗi vì nhận định "10 năm nữa bóng đá Việt Nam mới đuổi kịp Thái Lan". Thậm chí sau khi Kiatisak sửa câu nói mỉa mai của mình thành câu nói "Bóng đá Việt Nam đã đuổi kịp Thái Lan" thì có lẽ ngày mà Kiatisak phải sửa tiếp thành "Bóng đá Việt Nam đã vượt qua Thái Lan rồi" cũng không còn xa.

Kiatisak cũng rất khát khao chứng kiến Thái Lan đánh bại Việt Nam

Kim Chi

Nguồn Nghe Nhìn VN: http://nghenhinvietnam.vn/tin-tuc/kings-cup-danh-bai-viet-nam-quan-trong-hon-tat-ca-51465.html