Kim Woo Bin ở tuổi 33

Phía sau vẻ ngoài vạm vỡ, Kim Woo Bin ở tuổi 33 là một người đàn ông nhẹ nhàng và sâu sắc. Sau 5 năm chiến đấu với bệnh ung thư, tài tử miêu tả cuộc sống hiện tại bình yên hơn.

Để được khán giả chờ đợi suốt 5 năm không phải là dễ. Nhất là ở showbiz Hàn - nơi mà thị trường giải trí hoạt động sôi động từng giờ. Nhưng Kim Woo Bin đã làm được điều đó.

Lo lắng khi trở lại

Nếu nhìn vào trang thông tin của Kim Woo Bin trên Wikipedia - dù không chính thống nhưng ở đây bạn có thể tìm thấy các chi tiết dù nhỏ nhất về nghệ sĩ - khán giả sẽ thấy nó khá ngắn. Bởi Kim Woo Bin xuất thân là người mẫu, lấn sân sang nghiệp diễn viên năm 2011, được chú ý năm 2013 và đến năm 2016, anh mới có vai chính đầu tiên trong bộ phim truyền hình Yêu không kiểm soát.

Nhưng tất cả đã dừng lại vào đầu năm 2017 khi anh được chẩn đoán bị ung thư vòm họng. Kim Woo Bin tạm ngưng mọi hoạt động để tập trung chữa bệnh. Không phim ảnh, không chương trình tạp kỹ, không chụp hình.

Kim Woo Bin đã có sự đền đáp xứng đáng dành cho những ai yêu mến anh. Với những người đã kiên nhẫn chờ đợi, 2022 là một mùa hè rực rỡ khi nam diễn viên sinh năm 1989 trở lại mạnh mẽ với hai dự án phim, cả trên màn ảnh nhỏ và màn ảnh rộng. Our Blues vừa kết thúc trong tháng 6 và Alienoid dự kiến ra mắt cuối tháng 7.

 Kim Woo Bin trong Our Blues.

Kim Woo Bin trong Our Blues.

"5 năm là quãng thời gian có vẻ dài nhưng không thực sự quá dài. Tôi đã rất lo lắng bởi sau một thời gian dài không đến phim trường nhưng rồi tôi nhận ra mọi thứ không quá xa lạ như mình nghĩ. Cảm giác vẫn rất thân thuộc", Kim Woo Bin trả lời trong cuộc phỏng vấn với Esquire Hàn Quốc.

"Thật tuyệt khi được là Jeong Jun"

Bên cạnh Kim Woo Bin, Our Blues quy tụ dàn sao đình đám gồm Lee Byung Hun, Shin Min Ah, Cha Seung Won, Han Ji Min - như một lời bảo chứng cho chất lượng và trở thành đề tài thu hút ngay từ khi chưa bấm máy.

Trong phim, anh vào vai Jeong Jun, một thuyền trưởng trẻ có tình yêu lớn với mảnh đất nơi mình sinh ra và lớn lên là Jeju. Jeong Jun tìm kiếm một phụ nữ không bao giờ rời hòn đảo và đã gặp hải nữ Lee Young Ok.

"Thật tuyệt khi được là Jeong Jun. Lần đầu tiên đọc kịch bản, cậu ấy có vẻ không giống tôi. Thành thật mà nói, tôi đã nghĩ tại sao lại chọn tôi cho vai diễn này. Nhưng khi sống với tư cách là Jeong Jun, có thể nói Jeong Jun rất giống với tôi của hiện tại, một Kim Woo Bin ở tuổi 34 (theo cách tính tuổi của Hàn Quốc). Tôi cứ nghĩ đó là một nhân vật hoàn toàn khác nhưng hóa ra lại rất hợp nên thấy thú vị và thoải mái”, Woo Bin chia sẻ.

Với Kim Woo Bin, Jeong Jun là một nhân vật tươi sáng và ấm áp, cho khán giả thấy một khía cạnh mới mà anh chưa từng thể hiện.

Nam diễn viên kể: “Những nhân vật trước đây của tôi thường sắc sảo và nóng tính. Nhưng Jeong Jun lại là người bình thường và rất điềm tĩnh. Nhờ kịch bản, tôi đã được chữa lành rất nhiều. Có những khi quay phim, cơ thể mệt mỏi, nhưng tâm trí tôi lại thực sự rất vui. Tôi thích những khoảnh khắc được đóng vai Jeong Jun”.

“Tôi từng đóng rất nhiều vai giàu có về tiền bạc (cười). Đúng vậy, tôi đã giàu rất nhiều lần. Nhưng tiêu chuẩn của sự giàu có ở mỗi người là khác nhau. Tôi nghĩ Jeong Jun tin rằng anh ấy là người giàu có”, Kim Woo Bin chia sẻ thêm.

Shin Min Ah cũng tham gia phim này nhưng họ không đóng cặp.

Hồi phục sức khỏe để quay cảnh hành động

Tương tự như Our Blues, Alienoid cũng là một dự án bom tấn của điện ảnh Hàn Quốc năm 2022, do Choi Dong Hoon - một trong những đạo diễn, biên kịch thành công nhất của điện ảnh Hàn đương đại - thực hiện. Ngoại trừ phim ngắn đầu tay, 5 phim ông làm cho tới thời điểm này đều thành công về mặt thương mại.

Kim Woo Bin tham gia tác phẩm Alienoid của Choi Dong Hoon, bên cạnh những cái tên nổi bật khác như Ryu Jun Yeon, Kim Tae Ri và So Ji Sub. Trong phim, anh vào vai cai ngục, quản lý và áp giải những tên tù binh ngoài hành tinh.

"Bộ phim chuẩn bị ra mắt. Tôi ngạc nhiên khi biết 2 năm đã qua. Chính xác hơn là 1 năm 10 tháng. Thời gian trôi thật nhanh", Kim Woo Bin bộc bạch.

Alienoid đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của Kim Woo Bin sau 6 năm, kể từ Master (2016). Từng tha thiết bày tỏ mong muốn được tham gia bộ phim với đạo diễn, dù chỉ là một vai nhỏ, nên anh rất háo hức và hồi hộp khi nhận lời.

Phát biểu trong buổi quảng bá phim vào cuối tháng 6, đạo diễn Choi cho biết, ban đầu cai ngục thực sự là một vai nhỏ nhưng sau khi phát triển kịch bản, vai trò của nhân vật này ngày càng quan trọng. Cũng tại sự kiện này, Choi Dong Hoon chia sẻ chính ông đã “bẫy” Kim Woo Bin tham gia vào dự án.

Tài tử sinh năm 1989 tâm sự cuộc sống hiện tại bình yên và nhiều niềm vui hơn.

"Tôi thấy nhân vật hợp với Kim Woo Bin nên đã hỏi cậu ấy có diễn các cảnh hành động được không. Khi đó, Woo Bin nói "Đạo diễn, tôi không nghĩ là tôi có thể dễ dàng thực hiện các cảnh hành động vào lúc này". Vì vậy, tôi đã trấn an cậu ấy rằng không có cảnh hành động nào đâu, đừng lo lắng. Khi Woo Bin tới trường quay, tôi bảo “Hôm nay sẽ quay với dây cáp”. Rồi Woo Bin dần hồi phục, sức khỏe được cải thiện nên cường độ các cảnh hành động cũng dần tăng theo. Đó là cách mà chúng tôi có được niềm vui khi quay phim”, đạo diễn Choi kể.

Với Kim Woo Bin, cảm giác đối mặt với những cảnh hành động theo cách đầy bất ngờ của đạo diễn Choi giống như “thực sự phải một mình chiến đấu với người ngoài hành tinh vậy”.

Nhưng Kim Woo Bin cũng không phải cô đơn trên trường quay.

“Khi Woo Bin phải quay phim một mình ở Dae Jeon, Kim Tae Ri và Ryu Jun Yeon đã tới cổ vũ cậu ấy. Tôi không biết số phận bộ phim sẽ như thế nào nhưng tôi đã hạnh phúc khi được thấy tình bạn cũng như đam mê của các diễn viên”, đạo diễn Choi tâm sự.

Hạnh phúc nơi bậu cửa

Bên cạnh phim ảnh, hai năm trở lại đây, Kim Woo Bin có thêm tình yêu mới với hoa.

"Tôi từng không hứng thú với cây cỏ và hoa lá. Nhưng giờ tôi rất thích. Điện thoại cũng chỉ toàn ảnh hoa. Tôi dùng một ứng dụng để khám phá các loại cây và loài hoa ngay trước nhà. Tôi cũng bắt đầu quan sát các mùa và hay tự hỏi loài hoa nào sẽ nở trong tháng này. Tháng 4 là mùa hoa tử đinh hương nở. Tôi có thể ngửi mùi của những bông tử đinh hương ngay lúc này. Có lẽ vì thời gian tạm dừng công việc và vì tôi già rồi”, Woo Bin chia sẻ.

Tài tử tâm sự cuộc sống của anh bây giờ bình yên hơn nhiều so với tuổi đôi mươi. Nghĩ lại, đó vẫn là quãng đời đẹp vì anh đã sống một cuộc đời bận rộn với nhiều nỗ lực.

“Tôi từng có thời gian sống ở nhà tắm hơi. Khi tôi 20, vì không có tiền và cũng không muốn dựa dẫm vào bố mẹ, tôi đã ở nhà tắm hơi và cảm thấy thích thú. Trong thời gian nghỉ ngơi, khi nhìn lại tuổi đôi mươi, tôi nghĩ mình đã sống vì tương lai thay vì sống trong hiện tại. Tôi sống vì những mục tiêu. Tôi không cho là thời điểm đó mình tận hưởng được nhiều niềm vui như bây giờ. Khi nghĩ về hiện tại, tôi thấy bớt căng thẳng, hạnh phúc và biết ơn hơn”.

Kim Woo Bin trải lòng: “Tôi gặp các nhà sư và chịu ảnh hưởng rất nhiều từ họ. Tôi cũng mua và đọc các cuốn sách Phật giáo, có nhiều đoạn rất hay. Tôi nhận thấy lời dạy quan trọng nhất trong tất cả các loại thiền định - bất kể tôn giáo - là hãy tập trung vào hiện tại. Đó là cách giảm bớt căng thẳng. Nó thực sự khó, nhưng tôi đang luyện tập. Điều này không xảy ra trong một sớm một chiều. Nhưng nếu làm được, hạnh phúc sẽ ở ngay bậu cửa nhà bạn”.

Phương Ly

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/kim-woo-bin-o-tuoi-33-post1334157.html