Kim Tử Long: Cải lương chưa bao giờ chết, nếu không tôi đã không thể tồn tại đến hôm nay

Khẳng định cải lương chưa bao giờ chết, vì vậy NSƯT Kim Tử Long luôn mơ ước sẽ có một sân khấu cải lương riêng để tạo sân chơi dành cho các nghệ sĩ cải lương trẻ và cũng như duy trì và phát triển bộ môn nghệ thuật truyền thống này.

Nghệ sĩ Ki Tử Long cho biết nghệ thuật không bao giờ có điểm dừng và những người nghệ sĩ chân chính là những người luôn tìm tòi, mơ ước những vai diễn hay.

“Đối với tôi, người nghệ sĩ tài năng là người nghệ sĩ biết được giá trị của nhân vật trên sân khấu”, anh nói.

Riêng bản thân Kim Tử Long, trở thành một người nghệ sĩ thành công, được công chúng yêu quý và trân trọng tài năng của mình là chưa đủ. Anh không muốn dừng lại ở thành công cá nhân của mình mà anh còn muốn có thể chia sẻ nó đến tất cả mọi người, đặc biệt là những lớp nghệ sĩ hậu bối.

Kim Tử Long ước mơ mở sân khấu cải lương:

“Ước mơ hiện tại của tôi bây giờ là có một sân khấu cải lương, để tôi có thể đầu tư nhiều hơn những tác phẩm hay” – Kim Tử Long cho hay đây là ước nguyện mà anh đang ấp ủ nhưng không biết bao giờ mới có thể thực hiện.

Nam nghệ sĩ cải lương khẳng định nhiều người cho rằng xây dựng một sân khấu cải lương đối với Kim Tử Long không khó, nhưng đối với anh lại rất khó để làm được điều này. Không chỉ cần một mặt bằng tốt mà còn cần phải có những thiết kế sân khấu dành riêng cho sân khấu cải lương... “Đó là một việc rất khó khăn về tài chính”, Kim Tử Long bày tỏ. Anh cho biết để sở hữu được một mảnh đất trong thành phố thực sự rất khó khăn vì vậy anh cũng hy vọng rằng trong thời gian sắp tới, chính quyền có thể hỗ trợ cho những người như anh có thể tạo dựng một sân khấu cải lương cho các khán giả của mình cũng như tạo một sân chơi cho các nghệ sĩ trẻ theo đuổi bộ môn nghệ thuật truyền thống này.

Nói về việc cải lương không còn nhiều chỗ đứng trong lòng khán giả thì việc tạo dựng một sân khấu cải lương có thật sự cần thiết hay không? Thế nhưng Kim Tử Long tuyên bố cải lương chưa bao giờ chết, nếu cải lương chết anh cũng không thể tồn tại đến ngày hôm nay. Anh chia sẻ những vở diễn mới đây của mình vẫn cháy vé: “Khán giả vẫn muốn đến với sân khấu nhưng chúng ta lại không có nơi biểu diễn. Đó là sự khó khăn để kéo dài hơi thở sân khấu”.

Ngoài một sân khấu cải lương cho nghệ sĩ, anh cũng dí dỏm mơ ước sau này con anh lớn lên cũng có giọng hát ngọt ngào để nối nghiệp anh: “Mai Ka cũng chỉ diễn kịch hoặc đóng phim vì không có giọng tốt để ca cải lương, còn Andy Khánh chỉ mới hơn 5 tuổi nhưng cảm âm, hát, hay bộ tịch múa đều rất tốt”. Anh cho biết có lẽ con trai được thừa hưởng dòng máu từ ba mẹ, từ lúc 2 tuổi Andy Khánh đã biết cầm kiếm múa tuồng.

Con trai Kim Tử Long

Con trai Kim Tử Long

“Tôi cũng hy vọng sau này lớn lên, nếu bé có đam mê, chắc chắn tôi sẽ ủng hộ con theo nghiệp của mình”. Nói là vậy nhưng Kim Tử Long cũng lo sợ “mình tính không bằng trời tính”, anh thổ lộ: “Nếu đã theo nghề thì hy vọng con có niềm đam mê giống như ba mẹ, còn nếu sau này con không thích nghiệp ca hát thì tôi cũng rất vui vì con đã tìm được việc mà nó yêu thích”.

Phan Phan

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/kim-tu-long-cai-luong-chua-bao-gio-chet-neu-khong-toi-da-khong-the-ton-tai-den-hom-nay--114212.html