Kim 'siêu vòng ba' nổi giận vì chồng lấy chuyện suýt phá thai đi tranh cử

Kim nổi giận, còn gia đình Kardashian – Jenner 'sốc không nói nên lời' sau khi Kanye West vừa khóc vừa kể chuyện suýt phá bỏ con gái đầu lòng trong sự kiện vận động tranh cử.

Hôm 19/7 (giờ địa phương), Kanye West tổ chức buổi vận động tranh cử đầu tiên Trung tâm Sự kiện Exquis tại North Charleston, bang Nam Carolina, Mỹ. Sự kiện diễn ra sau gần một tuần, một thành viên thuộc chiến dịch tranh cử của Kanye tiết lộ, nam rapper quyết định rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng.

Tại buổi vận động tranh cử, chủ nhân hit “Famous” gây chú ý khi mặc áo chống đạn và tóc cạo số 2020. Suốt hơn một tiếng đồng hồ, ông xã của Kim Kardashian nói nhiều về các vấn đề trên thế giới. Nhưng gây chú ý nhất là lúc Kanye bật khóc kể chuyện bà xã suýt phá thai.

Kanye West mặc áo chống đạn tại buổi vận động tranh cử đầu tiên.

Kanye West mặc áo chống đạn tại buổi vận động tranh cử đầu tiên.

Theo Kanye, vào năm 2013, khi đó anh và Kim vẫn chưa kết hôn, nam rapper nhận được điện thoại từ bạn gái thông báo đã có thai và khóc rất nhiều. Tuy nhiên thời điểm đó, Kanye chưa sẵn sàng để có con. “Cô ấy đã cầm thuốc phá thai trong tay. Tôi gần như đã giết chết con gái mình”, anh hét lên trong nước mắt.

Tuy nhiên, cặp đôi sau đó đã từ bỏ ý định. Kanye kể, khi Kim bị trộm, anh đang làm việc với máy tính xách tay trong một căn hộ ở Paris. Bất ngờ, tỷ phú 7x nhận được “thông điệp từ Chúa” và lập tức gọi điện cho Kim để giữ lại cái thai. “Ngay cả khi vợ tôi ly dị tôi sau bài phát biểu này, cô ấy đã đưa North (con gái đầu lòng của cặp đôi) đến với thế giới này, khi mà tôi không muốn”, Kanye nhấn mạnh.

Kanye bật khóc khi kể chuyện vợ suýt phá thai.

Chưa dừng lại ở đó, Kanye cũng cho biết, chính anh suýt không tồn tại trên cõi đời này nếu mẹ anh không quyết tâm làm trái lời chồng. “Mẹ tôi đã cứu mạng tôi. Bố tôi muốn phá thai tôi. Mẹ tôi đã cứu mạng tôi. Sẽ không có Kanye West vì bố tôi quá bận rộn”, anh kích động.

Qua những câu chuyện về anh và gia đình, Kanye West thể hiện mong muốn tạo ra một Chính phủ trợ cấp tiền cho phụ nữ sinh con, ngăn chặn nạn phá thai.

Dù có ý tưởng tốt, nhưng việc tiết lộ chuyện suýt phá bỏ con gái 7 tuổi khiến cả Kim và gia đình Kardashian – Jenner sững sờ.

Một nguồn tin tiết lộ với tạp chí People: “Kim sốc khi Kanye nói về North tại buổi vận động tranh cử. Cô ấy rất tức giận vì anh ấy đã chia sẻ vấn đề riêng tư”.

Một nguồn tin khác cũng nói với Entertainment Tonight rằng, Kim không thoải mái với bài phát biểu của chồng, đặc biệt là kể về chuyện suýt phá thai và không sinh ra North. “Cô ấy biết, con gái sẽ nghe thấy những lời đó khi lớn lên và điều đó thật đau lòng”, theo nguồn tin.

Không chỉ vậy, nguồn tin nhấn mạnh, giữa cặp đôi đang hình thành một bức tường ngăn cách vô hình. Kanye đang không có trạng thái tinh thần tốt, nhưng lại không lắng nghe bất kỳ ai cố gắng nói chuyện với anh để tìm cách giúp đỡ.

Kim giận dữ vì chồng kể chuyện suýt phá bỏ con gái đầu lòng North (ngoài cùng bên trái).

Trong khi đó, các thành viên trong gia đình Kardashian – Jenner “sốc không nói nên lời”. Họ cho rằng, Kanye cần sự giúp đỡ từ các chuyên gia tâm lý bởi chứng rối loạn lưỡng cực.

Theo các nguồn tin, gia đình và bạn bè thân thiết với Kanye rất buồn vì họ cảm thấy ngôi sao từng đoạt giải Grammy đang bị xao nhãng bởi cái gọi là “cuộc bầu cử rất quan trọng”.

Kanye West tuyên bố sẽ tranh cử Tổng thống Mỹ 2020 qua một bài đăng trên Twitter hôm 4/7. Gần hai tuần sau đó, Steve Kramer, chiến lược gia bầu cử được Kanye West thuê làm việc trong chiến dịch tranh cử, bất ngờ xác nhận, nam rapper quyết định rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, ông chủ của thương hiệu giày Yeezy vẫn đang tiến hành kế hoạch tranh cử.

Tú Oanh

Theo Daily Mail

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/van-hoa/kim-sieu-vong-ba-noi-gian-vi-chong-lay-chuyen-suyt-pha-thai-di-tranh-cu-1691468.tpo