Kim chi ngọc diệp tập 5: Phúc Khang An hối hận, Chiêu Hoa hóa điên dại tại quỷ cung lạnh lẽo

Những diễn biến kịch tính xoay quanh tập 5 của Kim chi ngọc diệp đang dần được hé lộ. Phúc Khang An cuối cùng nhận ra chân tướng sự việc, hối hận khôn nguôi nhưng đã quá muộn. Mặc khác Chiêu Hoa chịu đả kích trí mạng nên đã hóa điên, hình thành nhân cách thứ hai tại quỷ cung.

tập 4 của hậu truyện Diên Hi công lược: Kim chi ngọc diệp, Lệnh hoàng quý phi đã bắt đầu nhập cuộc và giúp con gái thoát khỏi mưu kế của kẻ thù. Thế nhưng Chiêu Hoa nảy sinh tình yêu với Phúc Khang An, rơi vào cái bẫy của hắn mà không hề hay biết. Kết quả nhận lấy sự phản bội cùng nỗi sỉ nhục to lớn, cô đau đớn tột độ cùng và hoảng loạn. Cùng nỗi ám ảnh day dứt, vô tình khơi gợi lại kí ức kinh hoàng năm Chiêu Hoa lúc mười một tuổi.

Chiêu Hoa mất tích, Lệnh hoàng quý phi phẫn nộ tột cùng nhưng vẫn ráo riết đi đến những nơi quen thuộc để tìm con nhưng không hiệu quả. Tìm không được con, cô đến chỗ Phúc Khang An tra hỏi và có dẫn theo một vị cố nhân: Phó Khiêm. Ác giả ác báo, ai đã khiến con gái mình đau khổ thì cô sẽ trả lại cả vốn lẫn lời. Tại đây hoàng quý phi Ngụy thị đã vạch trần sự bại hoại và ô nhục của Nhĩ Tình và phó Khiêm, dẫn đến sự tồn tại không minh bạch của Phúc Khang An.

Vì oán hận, Nhĩ Tình mạo nhận mang thai long chủng khiến Phó Hằng mất hết thể diện, mượn chuyện này bức chết tiên hoàng hậu, thế nhưng nằm mơ cũng không ngờ được cái thai đó là “tác phẩm” của cặp đôi tẩu tẩu cùng đệ đệ mà ra, vậy nên ngươi thể gọi hắn là a mã.

Ngọn nguồn bắt đầu từ lòng thù hận của Phó Khiêm. Mẹ của hắn năm xưa được đưa vào Phú Sát phủ chỉ để củng cố địa vị của mẹ Phó Hằng, sau khi sinh hắn ra liền bị giết đi. Thế nhưng con người Phó Khiêm ngay từ nhỏ đã bị bệnh tật quấn lấy nên hắn đố kị mọi thứ đến từ Phó Hằng, cùng với sự đổ vỡ và lòng oán hận của Nhĩ Tình dẫn đến sự ra đời của Phúc Khang An. Ngay khi biết được sự thật Phúc Khang An triệt để sụp đổ, sau cùng đau đớn hơn cả là hắn đã làm hại người mà hắn yêu nhất dù nàng ta vô tội nhưng tất cả đã quá muộn.

Mọi người chia nhau đi tìm khắp nơi, duy chỉ còn nơi này là vẫn chưa có người đến: Quỷ cung. Nơi đây từng là tẩm cung của Kế hoàng hậu, sau khi bà qua đời thì hoàng thượng phong ấn nó lại không cho ai đến, dần trở thành nơi chứa đựng nhiều bí ẩn mà người ta thường hay gọi là quỷ cung. Khung cảnh hoang tàn đến rợn tóc gáy, khó có thể hình dung đây từng là nơi ở của hoàng hậu Đại Thanh.

Khung cảnh hoang tàn, ghê rợn trong quỷ cung.

Trong lúc tìm kiếm, bất ngờ mọi người bị nhốt vào trong một căn phòng và tại đây họ nghe có một giọng nói khác. Tư Uyển rơi vào hoảng loạn vì cô biết giọng nói đó, con người đó: Viên Xuân Vọng - một thái giám bị trừng phạt. Lúc này mọi bí ẩn về Chiêu Hoa dần được hé lộ, cô từng bị Viên tổng quản bắt cóc.

Oán hận sâu đậm hoàng quý phi cùng hoàng thượng, hắn đã tra tấn tinh thần một đứa nhóc khi ấy chỉ 11 tuổi. Một tuần sau, Chiêu Hoa được tìm thấy trong tình trạng sống dở chết dở, tinh thần bấn loạn nên dẫn đến tính tình thất thường. Sự việc này vô tình tạo nên bóng ma trong lòng cô, cùng với đả kích từ Phúc Khang An hình thành nên một con người khác, hay đúng nhân cách mới trong cô: Viên Xuân Vọng.

Liệu Tư Uyển cách cách có biết sự tồn tại của Viên Xuân Vọng khi ấy và dẫn dụ Chiêu Hoa đến đó hay chỉ là sự trùng hợp? Bên cạnh đó hoàng tử Mông Cổ và nô tì thân cận của Tư Uyển ngất xỉu, Phúc Khang An bị đâm một nhát dao nhưng hắn không thể xuống tay với Chiêu Hoa, hắn sợ sẽ tổn hại cô thêm lần nữa. Diễn biến tiếp theo như thế nào, cùng đón xem tập cuối của hậu truyện Diên Hi công lược: Kim chi ngọc diệp được phát sóng trên hệ thống netflix.

Bảo Đặng

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/kim-chi-ngoc-diep-tap-5-phuc-khang-an-hoi-han-chieu-hoa-hoa-dien-dai-tai-quy-cung-lanh-leo-6817887.html