Kiều Minh Tuấn mơ ước mở trại chó trong năm Mậu Tuất

Tết Mậu Tuất 2018: Kiều Minh Tuấn 'mách' tội Cát Phượng chỉ nấu ăn theo hứng còn Giang Hồng Ngọc chia sẻ niềm vui đón Tết trong ngôi nhà mới.

Kiều Minh Tuấn: “Năm Mậu Tuất mơ ước được mở trại chó”

Tết này, Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng chạy show xuyên Tết. Tuấn và Cát Phượng thống nhất với nhau là cứ một năm làm thì một năm nghỉ. Nếu là năm nghỉ, cả gia đình sẽ đi chơi Đà Lạt, Nha Trang, Hà Nội… hoặc về quê.

Cát Phượng ít vào bếp lắm, nhưng mỗi khi trổ tài thì nấu rất nhiều và rất ngon. Nấu cho 5, 6 người mà cả chung cư ăn cũng được. Cô ấy còn nấu theo hứng, ví dụ buổi sáng tự dưng kêu thèm món này món kia thì bảo Tuấn chở đi chợ. Cát Phượng nấu món nào cũng ngon: lẩu mắm, bún nước lèo, gà kho sả, cá kho, bánh canh ngọt…

Kiều Minh Tuấn trong phim "789Mười".

Năm Mậu Tuất, ngoài những dự định nghệ thuật, Kiều Minh Tuấn còn mơ ước mở… một trại chó. Tôi yêu chó lắm, dù mọi người hay kêu nó hôi và bẩn. Đi diễn về, có thời gian rảnh là chơi đùa với chó không biết mệt. Nếu mọi việc ổn thỏa thì năm sau tôi sẽ đi mua đất mở trại chó, sẽ nuôi fox sóc, poodle, chó bull…

Ngày mùng 1 Tết, Kiều Minh Tuấn chào năm mới bằng vai diễn anh Tám Bánh tiêu trong phim “789Mười” bên cạnh Thu Trang, Dustin Nguyễn, Nam Em… Phim đóng máy, chắc nhớ nhất là con vịt, đặc biệt cảnh nó bị ngất xỉu. Trong phim nó chết rồi, còn ngoài là phải giả chết. Đoàn phim kêu bác sĩ thú y tới chích thuốc mê, chích 2 mũi xong nó vẫn kêu quạc quạc, cuối cùng đạo diễn phải thế con vịt khác. Tuấn cũng sợ nhất con vịt xiêm, nó “ghê gớm” đến nỗi khi đang diễn thì mổ thẳng vào “mỏ” Tuấn luôn.

Giang Hồng Ngọc hạnh phúc đón Tết trong căn nhà mới

15 năm nay, Giang Hồng Ngọc đón Tết trong những căn nhà thuê lụp xụp và những lần chuyển nhà vội vã, tạm bợ. Từ khi mua được nhà, tôi mới cảm nhận được một cái Tết trọn vẹn. Dịp Tết, tôi không nhận show mà thường dành thời gian ăn Tết cùng gia đình. Được ngồi trò chuyện với ba mẹ, được ăn những món ngon mẹ nấu, mọi ngổn ngang trong năm qua dường như quên hết.

Giang Hồng Ngọc.

Tôi thích cùng mẹ trang hoàng nhà cửa, thích vào bếp tự tay nấu cho gia đình những món ăn ngon như như cà ri gà, khổ qua nhồi thịt, thịt heo kho Tàu …

Trong dịp Tết 2018 sắp tới, Giang Hồng Ngọc xin gửi lời chúc đến tất cả mọi người trên khắp cả nước một năm mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và có thật nhiều sức khỏe , một năm đại thành công vạn sự như ý./.

Tố Uyên-Thanh Thanh/VOV.VN (thực hiện)

Nguồn VOV: http://vov.vn/van-hoa-giai-tri/kieu-minh-tuan-mo-uoc-mo-trai-cho-trong-nam-mau-tuat-730230.vov