Kiều Loan: Á hậu phân thân

Bằng khen học giỏi treo kín tường, kết nạp Đảng từ lớp 12, đăng quang Á hậu Miss World VN 2019, Top 10 Miss Grand International 2019 (tại Venezuela), Top 10 cuộc thi King Of Rap… chỉ thế thôi đủ biết Nguyễn Hà Kiều Loan đa năng tới mức nào. Phải có thần kinh khỏe đến thế nào thì mới vững bước ở những lãnh vực khác nhau đến vậy.

Tranh: Kim Duẩn

Tranh: Kim Duẩn

Mang danh hiệu Á hậu, nghệ danh Lona, trang phục diêm dúa cầu kỳ “đe dọa” lạc lõng tới cuộc thi King Of Rap (Thế giới Rap) Kiều Loan liên tục gặp phải thái độ ném đá, chê bai, mỉa mai của cộng đồng rap và hiphop. Thế rồi bằng những bản rap, khả năng trình diễn của mình Lona tiến thẳng đến top 10 mới chịu dừng chân. Mới đây, tại Chung kết Hoa Hậu Việt Nam 2020, Lona đã bắn rap mở màn bài “Sứ mệnh” ca ngợi vẻ đẹp của người phụ nữ và sức mạnh nữ quyền.

Trang phục diêm dúa mà lại rap ngầu

Để đáp lại định kiến “"chân dài não ngắn" còn dám đi thi Rap” ngay từ vòng đầu Lona đã rap: “Bạn có thấy tôi không, lộng lẫy khác gì loài công. Tự tin đứng trước đám đông mà chẳng ngại thể hiện một lẽ sống”. Ăn mặc lóng lánh, yểu điệu “bánh bèo” khi hát những lời thật ngầu, Lona muốn khán giả có cái nhìn công bằng với các hoa hậu, á hậu. “Họ là những cô gái trẻ, cá tính, theo đuổi năng khiếu đang có”. Lona trong rap bướng bỉnh, mạnh mẽ, tự lập như cô bé Kiều Loan ở làng quê Điện Bàn, Quảng Nam, như Á Hậu Kiều Loan ở Venezuela năm ngoái.

Loan kể hồi nhỏ nghịch như con trai, nhiều lần lén lấy xe đạp của mẹ, của dì, của bà ngoại phóng đi chơi. “Đã lên xe là phi ầm ầm, liên tục bị lao xuống ruộng, xây xát mặt mày”. Những lần đánh lộn với đám trẻ nam ngày xưa có vẻ liên quan đến Lona rapper hơn là Kiều Loan Á hậu.

Trong bài rap “Một cú lừa”, Lona sắc sảo, hóm hỉnh đá xéo những gã dùng vật chất đổi tình yêu. Nữ thí sinh gốc Quảng Nam khiến giám khảo và khán giả thích thú khi bắn rap thả thính cùng rapper Phúc Du bài “Cô nàng anh thích”. “Đường cong em như đường đua. Cờ chưa phất mà biết mình thua. Marc Marquez tối khúc vào tua. Hiếu Thứ Hai còn phải vào Cua”, có lúc hóm hỉnh “Và tình yêu em nếu là vốn cho vay.Thì lãi suất anh trao trả chỉ bằng cái thơm 1 ngày”. Tại Đêm Bán kết cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam 2020, Lona bắn rap “Còn sống còn yêu” cùng với vũ đạo quyến rũ đã thuyết phục khán giả rằng cô ấy đang đúng khi chọn cách đi không giống bất kỳ hoa hậu hay rapper nào.

Lona hiểu mọi người nghĩ gì khi nghe một nàng hậu rap. Không ít bạn bè cho rằng hẳn Lona có thần kinh thép mới dám đương đầu với dân underground (nghệ thuật không chính thống). “Lona thì đã hiểu, chuẩn bị tâm lý rồi nên có thêm lời gièm pha nữa cũng thông cảm cho người ta thôi, việc của Loan là không để những cú dìm” đó làm xuống tinh thần. Mình không để tâm đến những bình luận tiêu cực, chỉ lắng nghe bình luận có tính xây dựng thôi”. “Không có thành công thực sự nào mà không bị phản đối. Càng bị phản đối, bạn càng tiến bộ hơn, học hỏi được nhiều hơn, và càng tiến gần hơn đến thành quả tốt đẹp của mình”, nữ tân binh rapper mở lòng.

Loan kể “hồi bé tôi ốm nhom, đen nhẻm, miệng rộng thích đứng trước gương để biểu cảm các nét mặt”. Loan có thể mô phỏng thần thái của diễn viên ca sĩ mà cô yêu thích. Dù chưa giỏi tiếng, không hiểu nghĩa từ Loan vẫn có thể hát say sưa một bài tiếng Anh, cả tiếng Hàn nếu muốn.

Lúc mới thi rap, nhiều người nghi ngờ Loan thuê người viết hộ, cô nàng chỉ việc học thuộc. Loan vui vẻ giải thích “Đúng. Mình nhờ Á hậu Kiều Loan viết cho Lona rap”. Hỏi Loan khả năng viết từ đâu ra? “Là từ má - giáo viên ngữ văn. Nhưng chị hai tôi là người sáng tạo, độc đáo mới thực sự có ảnh hưởng đến tư duy, lối hành văn, câu chữ của tôi”. Lời rap của Lona luôn lấp lánh sự hài hước, nhìn sự việc bao quát và tỉnh táo.

Nghe Lona rap tiếng Anh trôi chảy, đầy âm nhạc không nghĩ cô ấy bắt đầu từ trường làng, tự học chứ chưa học qua trung tâm hay thi bằng cấp nào cả. Hồi xưa nghe người nước ngoài nói tiếng Anh hay Loan thấy họ rất ngầu. Sau rồi nhận thấy sự tự tin khi sử dụng một ngôn ngữ sẽ tạo ra thần thái để ai đó “thực sự ngầu”. Nhờ chị hai chỉ dạy, trò chuyện tiếng Anh cùng cô em mà khả năng giao tiếp của Loan lên nhanh hơn. Ngoài ra cách học tiếng Anh qua bài hát cũng đem lại hiệu quả.

Á hậu Kiều Loan xinh đep trên thảm hồng chung kết HHVN 2020

Không bị sợ đám đông

Từ nhỏ Loan đã có sở thích “dẫn dắt đám đông”. Cô gái quê Quảng Nam tham gia nhiều cuộc thi như hùng biện, kể chuyện, thuyết trình, MC dẫn chương trình…và đoạt nhiều giải cao. Bản lĩnh sân khấu và khán phòng rộng đã hình hành sớm. Cô gái đen nhẻm ngày nào đã trở nên xinh đẹp, giành danh hiệu Hoa khôi trong cuộc thi Sinh viên Tài năng Thanh lịch Đại học Đà Nẵng (2019) với phần thi ứng xử xuất sắc. Tháng 8 năm 2019, khi Loan tham gia thi nhan sắc Miss World Việt Nam gia đình không ủng hộ nhưng Loan bướng bỉnh không dừng bước, danh hiệu Á hậu có giọng hát hay đã thuyết phục gia đình ủng hộ cô theo đuổi showbiz. Khoảng giờ này năm ngoài Á Hậu Kiều Loan lên đường đi Venezuela dự thi Miss Grand International –Hoa hậu Hòa bình Quốc tế. Chưa bao giờ đi tây, nên ở Thổ Nhĩ Kỳ, tại sân bay trung chuyển rộng lớn, không wifi, không điện thoại, Á hậu tự mầy mò hỏi khắp nơi để lên kịp chuyến bay tới Venezuela. Với trình độ tiếng Anh trường làng nhưng “thần thái được rèn luyện từ nhỏ”, Kiều Loan bất ngờ thắng giải Thí sinh được yêu thích nhất và vào top 10 Miss Grand International 2019.

Sau những choáng ngợp của các cuộc thi nhan sắc Kiều Loan nhanh chóng xác định những thứ không thực sự thuộc về mình và định hình con người mà mình muốn trở thành là nghệ sĩ.

Có giọng hát, Loan quyết định rẽ theo con đường ca hát. Nhưng có lẽ ca hát chưa đủ khó nên cô đã chọn rap. Dừng chân cũng ở top 10 King Of Rap Loan nói đùa “hình như tôi không vượt được qua con số 10”. Thực ra Lona nghĩ mình quá may khi mà mới gia nhập làng rap đã vào sâu đến thế.

Kiều Loan tự nhận có xuất phát điểm “con ngoan, trò giỏi, gia đình gia giáo” nhưng trong cuộc sống “mình khá “điên”, mình “muốn thử làm tất cả mọi thứ, cả những điều người ta không nghĩ mình làm được...”. Mục tiêu của Loan là theo đuổi hình ảnh nghệ sĩ đa năng gồm hát, rap, nhảy, sáng tác. Âm nhạc, rap sẽ giúp Loan vượt qua những rào cản giới hạn mà ngành nghề khác không thể. Sau danh hiệu Á hậu, nghệ sĩ rapper là một danh xưng mà Lona tự hào và muốn bảo vệ.

“Không có thành công thực sự nào mà không bị phản đối. Càng bị phản đối, bạn càng tiến bộ hơn, học hỏi được nhiều hơn, và càng tiến gần hơn đến thành quả tốt đẹp của mình”.

Rapper Lona

Hỏi Loan sau hơn 1 năm vào showbiz hiện đã giàu chưa, cô bật mí thu nhập chỉ đủ chi tiêu cho việc học Đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh, còn dư một ít để gửi về gia đình và làm từ thiện. Để thâm nhập showbiz cần một số vốn không nhỏ mà Kiều Loan không thể có nổi, nhưng cô vẫn chọn cách đi hát để trang trải.

Tháng 10 vừa qua đầy cảm xúc với Loan. Những vòng thi rap sôi động, tin tức bão lũ vùi dập miền Trung và Quảng Nam, người dì ruột bất ngờ mất vì bạo bệnh. Có lần ngày vẫn phải thu âm, trình diễn, đêm thức trắng để ngóng tin mưa lũ ở quê. Rời cuộc thi rap, Á hậu đã cùng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam lên đường về Quảng Nam thăm những nạn nhân chịu thiệt hại nặng của thiên tai.

“Tôi như Sài Gòn”

Vào lúc không có show, Loan hầu như dành thời gian để luyện tập kĩ năng âm nhạc. Ngoài ra cô dành thời gian tập thể dục, yoga. Loan khoe chăm nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, học làm bánh đúng tuýp gái quê “nữ công gia chánh”. Còn nếu không có việc gì làm nữa thì ở nhà làm thơ, viết nhạc, luyện máy tính... “Nói chung là cuộc sống của tôi cũng như Sài Gòn, nếu không liên tục hoạt động thì sẽ không phải là Sài Gòn nữa”.

Cũng vì là Sài Gòn nên Lona có tình cảm đặc biệt với Hà Nội. “Tôi thích ẩm thực, không khí thanh mát mùa thu và trạng thái “không vội được đâu” của thành phố này”.

Loan bật cười khi được hỏi “Có phải vì em là rapper nên nam giới ngại tán tỉnh, đến giờ vẫn chưa có người yêu?”. Lona nhận mình là người của những đối nghịch, rất thoáng trong tình cảm, yêu không cần não, nhưng những lúc yếu lòng thì rất lý trí. “Tôi không vội đâu, cũng không muốn cảm xúc gượng ép”.

Lona bắn rap mở màn Chung kết HHVN 2020

Lona tiết lộ có một thời coi rapper Binz là mẫu người yêu lý tưởng. “Tôi không thích theo phong trào mà thực sự hâm mộ dòng nhạc Bad (Hư) và Good (Ngoan) của anh. Tôi thấy sự đồng điệu khi nghe nhạc Binz. Thậm chí mỗi lần về nhà mở nhạc Binz cả ngày, bắt ba mẹ thành fan (người hâm mộ) của BigCityBoi (tên một bài hát của Binz) .

Á hậu mong muốn thử sức cả trong điện ảnh, diễn xuất, “biết thế là ôm đồm nhưng tôi vẫn muốn khám phá bản thân”.

[ Hoàng Hoa ]

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/hoa-hau/kieu-loan-a-hau-phan-than-1759913.tpo