Kiệt quệ vì tiệc tùng, nghiện ngập - khi nghề DJ trở nên nguy hiểm

DJ là công việc có tính đặc thù, thường phải làm vào ban đêm, tiếp xúc với chất kích thích. Nhiều DJ, từ Avicii đến Carl Cox đã nói về những rủi ro trong nghề nghiệp của họ.

Sự say mê bất tận của các DJ với âm nhạc, phía dưới là sự reo hò cuồng nhiệt của hàng chục nghìn khán giả khiến nhiều người hâm mộ lầm tưởng về công việc này. Họ tưởng rằng xung quanh DJ chỉ có những giờ phút thăng hoa, những bữa tiệc xa xỉ.

Thế nhưng, dù thành công về tài chính và nổi tiếng khắp thế giới thì các DJ như Avicii, Erick Morillo, Benga hay Crookers đều phải chịu nhiều vấn đề về sức khỏe tâm lý, xuất phát từ lịch trình lưu diễn bận rộn và quá trình tiếp xúc với môi trường nhiều đặc thù.

Đương đầu với trầm cảm

"Có một sự khác biệt rất lớn giữa nghệ sĩ dòng nhạc dance và nghệ sĩ pop, rock, hip hop", Olga Heijns - quản lý của DJ Laidback Luke và bộ đôi Blasterjaxx - nói.

Laidback Luke cho biết anh nhiều lần say xỉn và trở nên cáu gắt với gia đình.

Laidback Luke cho biết anh nhiều lần say xỉn và trở nên cáu gắt với gia đình.

“Những nghệ sĩ kia có cuộc sống theo chu kỳ hơn. Nếu thành công, họ lưu diễn khoảng 2 năm, sau đó nghỉ ngơi, tận hưởng Giáng Sinh, các kỳ nghỉ và lễ sinh nhật bên gia đình, đi chơi dưỡng sức rồi quay lại phòng thu. Còn với DJ, mọi thứ liên tiếp dồn dập trong năm. Luôn có kỳ nghỉ hay dịp lễ ở đâu đó, nghĩa là có tiệc nhảy nhót. Lúc nào cũng có những lễ hội mùa hè ở khắp thế giới", Olga Heijns nói.

Thiếu ngủ, cô độc, nhiều tháng xa gia đình, đồng nghiệp cạnh tranh kết hợp thức ăn nhanh, thiếu tập thể dục và uống quá nhiều… Tất cả có thể cùng tạo ra cuộc sống bế tắc, chán nản cho ngay cả những nghệ sĩ thành công nhất.

Các nghệ sĩ trầm cảm không nhận thức được những gì đang xảy ra với họ. Kiệt sức và không có động lực, họ có cảm giác không kiểm soát được cuộc sống của chính mình, nhưng không thể dừng lại để trốn chạy.

60% người làm nhạc tham gia khảo sát của Tổ chức từ thiện Trợ giúp Nhạc sĩ cho biết họ đã trải qua trầm cảm. Giờ làm việc khác thường, rắc rối tiền bạc, lịch trình bận rộn được coi là những lý do lớn nhất.

Louisahhh phải chiến đấu với chứng trầm cảm.

Louisahhh - nhà sản xuất kiêm DJ - nói với tạp chí Vice: “Tôi bị chứng lo âu và trầm cảm".

“Đôi khi tôi cảm thấy không thoải mái khi đi trên đường, giống như tôi đang ở một thế giới hoàn toàn khác với mọi người mà tôi tương tác. Tôi sẽ không nói chuyện với người khác trừ khi tôi đến club và mọi người đều say".

DJ Crookers tiết lộ: "Tôi chưa bao giờ thử ma túy, nhưng điều duy nhất tôi nhớ là trong một vài năm, tôi cảm thấy ốm mọi lúc. Tôi thức dậy mỗi ngày với trạng thái nôn nao và đến sân bay mà không hề vui vẻ, thoải mái như mọi người tưởng tượng. Sau đó, tôi bắt đầu vòng lặp 'uống để trở nên tốt hơn'. Tôi nhớ một trong những người bạn thân của tôi nói với tôi rằng 'Anh bạn, cậu trông thật tệ hại'".

Làm bạn với rượu và chất kích thích

5 năm làm việc, uống nhiều rượu đã đưa Avicii vào bệnh viện 2 lần. Tim Bergling (Avicii) nói với The Hollywood Reporter vào năm 2016: "Tôi bắt đầu chơi nhạc khi tôi 18 tuổi. Từ thời điểm đó, tôi dồn toàn bộ tâm huyết vào việc đó. Và tôi phải trả giá bằng sự căng thẳng và rất nhiều nỗi lo lắng".

Ở tuổi 24, sau 6 năm lưu diễn, anh phải cắt bỏ túi mật do uống quá nhiều. Vào mùa xuân năm 2016, anh tuyên bố giải nghệ. Gác lại hào quang sân khấu đúng thời kỷ đỉnh cao, nam DJ tỏ ra vui vẻ với quyết định của mình: "Đây là việc tôi phải làm để bảo vệ sức khỏe của mình. Tôi cảm thấy hạnh phúc và tự do vào thời điểm này. Tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết".

Thế nhưng, 2 năm sau, Avicii tự kết liễu cuộc đời mình. Một trong những lý do được cho là dẫn đến sự ra đi của DJ nổi tiếng chính là cơ thể suy yếu, tâm lý bị ảnh hưởng vì tiêu thụ quá nhiều các loại thức uống có cồn và cuộc ăn chơi thâu đêm.

Ngay cả những DJ thành công cũng có nguy cơ gặp rắc rối về sức khỏe tâm thần.

DJ Avicii khi còn sống từng tiết lộ với Rolling Stone rằng anh bị cám dỗ bởi những bữa tiệc rượu miễn phí. “Khi bị cuốn vào những cuộc ăn chơi, bạn sẽ cảm thấy thật cô đơn và lo lắng. Bạn không thể thoát khỏi nó dù biết nó độc hại đến mức nào”.

Lucien Nicolet, còn được gọi là Luciano, đã lên trang cá nhân để nói về chứng nghiện ma túy làm anh khổ sở suốt 20 năm qua: "Cách đây đúng một năm, tôi bắt đầu cai nghiện ở Thái Lan. Đây là bí mật lớn nhất, tôi giữ kín gần 22 năm qua".

Nicolet quyết định công khai sau cái chết bi thảm của Avicii. “Tôi muốn nói rõ về điều đó bởi tôi cảm thấy bản thân rất gần những gì đã xảy ra với Tim”. “Sự cô đơn, và đặc biệt cảm giác không được thấu hiểu tạo ra sự lo lắng, trầm cảm. Giống nhiều nghệ sĩ khác, tôi đã tìm ra cách chữa trị căn bệnh không thể giải thích được thông qua bất kỳ loại thuốc và rượu nào”, anh nói.

Laidback Luke nói với Business Insider anh ngày càng uống nhiều rượu. "Tôi nhớ mình từng đứng xếp hàng hay đã ngồi trên máy bay trong trạng thái say xỉn. Thậm chí, tôi trở về nhà với vợ và 2 con nhỏ khi say và trở thành một người bố gắt gỏng, căng thẳng".

Những đêm nhạc DJ thường ẩn chứa nhiều hiểm họa.

Carl Cox nói với Mixmag rằng anh đã bỏ rượu, ma túy và hút thuốc vì lo lắng cho vấn đề sức khỏe. Thế nhưng, ngay cả khi tỉnh táo và khỏe mạnh, anh cũng không thể thay đổi tình trạng thiếu ngủ vì liên tục thay đổi múi giờ khi đi lưu diễn quốc tế.

Sau nhiều năm làm DJ, Crookers kết luận đây là một công việc điên rồ và “không dành cho tất cả mọi người”.

"Tôi biết nhiều DJ bị điên, chán nản vào một ngày nào đó và vui vẻ điên cuồng vào ngày hôm sau. Những người này chịu đựng bản chất điên rồ của cuộc sống di chuyển và tiếp tục làm điều đó vì họ cần nó, yêu nó và nó cần thiết cho họ", anh nói.

Riêng Crookers dừng uống rượu, tập thể dục, thích nghi với lối sống mới để thay đổi tình hình. "Tôi biết nếu tôi tiếp tục cuộc sống điên rồ đó, tôi sẽ không thể cứu vãn nổi nữa", anh khẳng định.

Minh Hạo

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/kiet-que-vi-tiec-tung-nghien-ngap-khi-nghe-dj-tro-nen-nguy-hiem-post930939.html