Kiên trì 'bắt vết' những sát thủ thấy máu không nương tay

Cùng với các biện pháp phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ để ngăn chặn, phát hiện và xử lý sớm tội phạm, thế mạnh của Công an Hà Nội là điều tra, khám phá nhanh các vụ trọng án. Một trong những yếu tố quan trọng, là việc nhận định đúng hướng điều tra, sớm khoanh vùng đối tượng, từ đó đồng loạt triển khai kế hoạch truy bắt. Hai chuyên án dưới đây, có sự phối hợp của CAH Thường Tín và Phòng Cảnh sát hình sự, CATP Hà Nội là minh chứng rõ nét.

Đại tá Nguyễn Tiến Tần, Trưởng CAH Thường Tín, Hà Nội (giữa) trực tiếp tham gia tìm kiếm thi thể nữ sinh H. trên sông Nhuệ

Đại tá Nguyễn Tiến Tần, Trưởng CAH Thường Tín, Hà Nội (giữa) trực tiếp tham gia tìm kiếm thi thể nữ sinh H. trên sông Nhuệ

Mệnh lệnh nối tiếp mệnh lệnh, chặn kín đường thoát của kẻ giết người

Tuần đầu tiên của tháng 1-2021 cũng là thời điểm vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra ở gần Khu công nghiệp xã Liên Phương, huyện Thường Tín, Hà Nội. Diễn biến sự việc rất nhanh. Nhân chứng chỉ thấy 1 đối tượng đi xe máy, đeo khẩu trang che gần kín mặt, cãi vã với một phụ nữ. Rồi, đối tượng rút dao đâm liên tiếp. Khi nạn nhân gục ngã, cũng là lúc một người đàn ông khác xuất hiện. Ôm cô gái vào lòng, người này nghẹn lên: “Con ơi”, rồi chồm dậy, ném thanh kim loại về hướng kẻ sát nhân. Chiếc xe máy cùng hung thủ nhanh chóng biến mất.

Nạn nhân trong vụ án là chị L.T.L (SN 1989, trú tại xã Văn Tự, huyện Thường Tín). Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã nhanh chóng xác định hung thủ sát hại chị L. là Nguyễn Văn Tùng (SN 1993, trú tại Đào Xá, xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín). Tùng và chị L. đều đã có gia đình, nhưng vẫn nảy sinh tình cảm, do quá trình làm việc (cả hai lái xe taxi) tiếp xúc thường xuyên. Thời gian gần đây, chị L. muốn chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng, nhưng Tùng không đồng ý. Gã thường bắn tiếng đe dọa chị L. và trước thời điểm xảy ra án mạng, chị L. đã gọi điện cho bố, nói về mối nguy hiện hữu.

“Nguyễn Văn Tùng vắng mặt khỏi nơi cư trú, ngay sau khi xảy ra sự việc. Một người thân của đối tượng cho biết, Tùng có nhắn tin vừa gây ra chuyện động trời và sẽ đi tìm cái chết” - Đại tá Nguyễn Tiến Tần, Trưởng CAH Thường Tín nhớ lại. Kẻ gây thảm án rồi tự sát, đó là chuyện không mới. Nhưng với người chỉ huy trưởng thành từ chiến sĩ, rồi cán bộ của “ngôi nhà số 7 Thiền Quang” như Đại tá Tần, thì “chuyện không mới” ấy là điều không thể. Bằng mọi cách phải truy bắt bằng được hung thủ. Mệnh lệnh được quán triệt xuyên suốt buổi họp án tại trụ sở CAH Thường Tín và mũi trinh sát đầu tiên tiến hành rà tìm lúc 16h30.

Liên tục từ đó đến 3h sáng 9-1-2021, không dưới 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng của CAH Thường Tín và Phòng Cảnh sát hình sự tập trung truy vết hung thủ Nguyễn Văn Tùng. Hình ảnh cuối cùng camera ghi lại quãng đường trốn chạy của đối tượng là tại địa bàn phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai.

2h sáng 9-1, tin báo về dấu vết này được cập nhật với Đại tá Nguyễn Tiến Tần. “Toàn bộ khu vực Vĩnh Hưng có điểm nào khuất nẻo, hoặc vườn hoa, công viên?”; “Đã rà hết, chỉ còn khu nghĩa trang”. Lóe lên trong suy nghĩ của người thủ trưởng đơn vị, “liệu thủ phạm có thể vào nghĩa trang để tự tử”. Cuộc lục soát ngay sau đó đã cho đáp án, là không có. Mệnh lệnh tiếp theo được đưa ra là triển khai các tổ, chốt âm thầm hai đầu của 2 cây cầu Vĩnh Tuy, Thanh Trì đề phòng đối tượng lên cầu tự tử. Đêm ấy, quyết tâm bắt bằng được kẻ giết người, giúp các trinh sát, điều tra viên dường như quên giá rét.

Gần 4h sáng, nguồn tin từ mũi trinh sát đang “ém” gần nhà Nguyễn Văn Tùng báo về Ban chuyên án: “Một số người thân của đối tượng rời nhà, di chuyển qua cầu để sang huyện Gia Lâm”. Di biến động của những người này lập tức được trinh sát theo sát. Hơn 5h, mọi sự dịch chuyển dừng ở quán phở tại thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm. Cái bàn sát góc, co ro dáng ngồi của một kẻ như đang sợ hãi, lẩn tránh điều gì. Bỗng thêm mấy vị khách nam giới vào gọi phở, khéo léo kéo ghế ngồi chắn kín các cửa ra vào. Kẻ trong góc vẫn xì xụp, đầu cúi gằm, cho đến khi khẽ cất giọng gọi thanh toán. “Song chưa Tùng, về thôi nhé!”. Cái vỗ vai nhẹ của người lạ đủ khiến gã trai giật nảy người. Quan sát xung quanh, thấy gần 10 người đang tập trung vào mình, gã hiểu điều gì xảy ra…

Đúng hướng điều tra, truy nhanh thủ phạm sát hại nữ sinh cướp tài sản

“Trong bất kỳ vụ án hình sự nói riêng nào, việc nhận định, xác định đúng hướng điều tra chính là then chốt để giải mã, truy bắt sớm hung thủ” - Đại tá Nguyễn Tiến Tần nhìn nhận. Ngày 24-10-2020, CAH Thường Tín nhận được đơn trình báo của gia đình cháu T.T.H (SN 2002, trú ở xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín), sinh viên năm thứ nhất Học viện Ngân hàng về việc nữ sinh này mất tích từ tối 23-10-2020 và không biết cháu đi đâu… Ngay khi có tin trình báo, đã có giả thiết cho rằng có thể em H. bỏ nhà đi chơi cùng bạn, đây là giả thiết không thể loại trừ.

Với CAH Thường Tín, ngay từ khâu tiếp nhận thông tin, đến khi phân tích một số yếu tố liên quan, chỉ huy Công an huyện đã yêu cầu lực lượng Cảnh sát hình sự chủ công, khẩn trương phối hợp cùng các đội nghiệp vụ, công an các xã giải đáp ngay những chi tiết bất thường. Đó là em H. vốn rất ngoan, chưa bao giờ đi chơi mà không xin phép bố mẹ. Em H. cũng không giận dỗi với gia đình. Buổi chiều trước khi H. mất tích, có người còn thấy em đến lấy xe đạp điện ở điểm gửi gần trạm xe buýt thị trấn Thường Tín.

Ngay trong tối 24-10-2020, thông báo truy tìm tung tích nạn nhân T.T.H được CAH Thường Tín phát ra. Cùng với đó, các tổ công tác được triển khai, rà dựng, tìm kiếm với yêu cầu “không bỏ sót camera an ninh nào”, suốt trục đường từ nơi em H. đi xe đạp điện về nhà. Khuya hôm ấy, lóe lên thông tin giá trị - có người dân trông thấy một cô gái đứng nói chuyện điện thoại bên bờ sông Nhuệ. Đây cũng là trục đường mà nữ sinh H. sẽ phải đi qua để về nhà.

Dấy lên nỗi lo khác, hình ảnh camera của hộ dân ở gần khu vực này ghi được, xuất hiện 2 đối tượng đi xe máy di chuyển ở bờ sông Nhuệ, trùng thời điểm em H. nghe điện thoại. Công tác rà tìm được tập trung dọc bờ sông, và nỗi lo lắng của lực lượng tìm kiếm đã có cơ sở - cặp sách của em H. bị vứt vương vãi bên đường. “Từ dấu vết hiện trường, chúng tôi nhận định em H. đã bị cướp, thậm chí bị sát hại, phi tang. Điện thoại di động và xe đạp điện của H. không có ở hiện trường” - Đại tá Nguyễn Tiến Tần nhớ lại.

Hướng điều tra của vụ án giết người, cướp tài sản được tỏa rộng khắp dọc bờ sông Nhuệ, các cửa hiệu cầm đồ, nhất là những đối tượng “nổi” trong khu vực, có biểu hiện nghiện ma túy, nhiều tiền án, tiền sự, sống lang thang. Manh mối đầu tiên ban chuyên án thu thập được là chiếc xe đạp điện của em H. được “cắm” tại hiệu cầm đồ.

Sáng 26-10, manh mối này được “giải mã” là Nguyễn Xuân Trung (SN 1985, trú tại thôn Yên Phú, xã Văn Phú, huyện Thường Tín). Bị triệu tập đến trụ sở CAH Thường Tín, Trung khai chiều 23-10-2020 đã rủ “bạn nghiện” là Nguyễn Văn Quân (SN 1983, ở thôn Quất Lâm, xã Quất Động, huyện Thường Tín) đi trộm cắp ở địa bàn xã Tiền Phong. Sau đó, Quân đứng đợi Trung tại khu vực cầu Xém - xã Tiền Phong để Trung sử dụng tài sản phi pháp đi tiêu thụ.

Đến đường đê sông Nhuệ, thuộc địa phận xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tin, Trung thấy cháu T.T.H đang dừng xe đạp điện và sử dụng điện thoại di động. Ít phút sau quay lại, vẫn thấy cháu H. đứng nghe điện thoại, Trung nảy sinh ý định cướp tài sản. Gã quay lại chỗ tên Quân đang chờ và vạch kế hoạch tàn nhẫn, đẩy cháu H. xuống sông Nhuệ để cướp xe đạp điện. Bảo tên Quân ở lại trông xe, một mình đối tượng Trung đi bộ về phía cháu H., bất ngờ đẩy vào lưng khiến H. rơi điện thoại, ngã xuống bờ sông Nhuệ. Cháu H. kêu cứu, van xin, nhưng cơn “khát” tiền của kẻ nghiện ma túy đã khiến Nguyễn Xuân Trung càng tỏ ra điên cuồng. Gã lao xuống bờ kè, dùng 2 tay dìm cháu H. rồi đẩy nạn nhân ra giữa dòng nước.

Trưa 27-10-2020, ba ngày sau khi tiếp nhận tin trình báo, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nữ sinh xấu số trên sông Nhuệ, cách nơi em bị sát hại khoảng 4km. Trước đó, Nguyễn Văn Quân, đối tượng thứ hai trong vụ án đã bị bắt…

Hà Trung

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/kien-tri-bat-vet-nhung-sat-thu-thay-mau-khong-nuong-tay-post457739.antd