Kiên quyết thế là đúng

Khoảng 15h30 ngày 16-11, bà Đào Tố Uyên ở phố Trần Đại Nghĩa, sau khi đi thăm bạn ở phố Kim Ngưu, ra trạm xe buýt ở 357 phố Minh Khai (quận Hai Bà Trưng) đón xe CNG-03. Khi thấy xe CNG-03, bà định lên xe thì thấy xe đã dừng hẳn mà cửa không mở.

Bà vội đi ra cửa phía sau, cửa xe vẫn đóng im ỉm. Mãi đến khi người phụ xe ở phía trong xe ra hiệu, bà mới nhận ra rằng, do bà không đeo khẩu trang nên nhà xe không thể phục vụ. Chỉ đến khi bà lấy khẩu trang ở túi xách ra đeo thì xe mới mở cửa.

Buổi tối, nhớ chuyện lúc chiều ở trạm đợi xe buýt, bà Uyên kể lại với chồng:

- Dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, để phòng ngừa, nhân viên xe buýt CNG-03 đã thực hiện nghiêm, ai không đeo khẩu trang thì không được lên xe ông ạ. Sau khi ngồi vào ghế, tôi đã nói lời xin lỗi lái xe và phụ xe về sơ suất của mình... Tôi thấy, các cậu ấy kiên quyết với tôi như vậy là đúng.

Tìm hiểu thêm, bà Uyên được biết, tuyến CNG-03 xuất phát từ Khu đô thị Times City. Viết thư cho Người Xây Dựng, bà mong muốn nhân viên trên các tuyến xe buýt của Hà Nội tiếp tục giữ vững sự nghiêm túc trong phòng, chống dịch như của lái xe và phụ xe tuyến CNG-03.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/984755/kien-quyet-the-la-dung