Kiên Giang: Nhìn lại 10 ngày đảo ngọc Phú Quốc quay cuồng trong trận lũ lụt chưa từng có

Với nhiều người dân đảo ngọc Phú Quốc (Kiên Giang), trận lũ lụt lịch sử vừa qua là một nỗi ám ảnh chưa từng có trong suốt hàng chục năm họ sống nơi đây. Có những lúc đỉnh điểm, nước dâng cao 3 - 4m, dân cuống cuồng chạy lũ - một 'kỹ năng' mà họ chưa từng nghĩ phải áp dụng khi sống trên hòn đảo này.

Những trận mưa lớn bắt đầu đổ xuống đất đảo Phú Quốc vào ngày 2/8. Sau đó, mưa liên tiếp cộng với hiện tượng nước biển dâng; sông, suối là những đường thoát nước tự nhiên xuống biển đã bị lấn chiếm nên đến ngày 5/8, Phú Quốc đón trận lũ lụt lịch sử.

Nhiều tuyến đường, con hẻm và cụm tuyến dân cư trên địa bàn thị trấn Dương Đông, xã Cửa Dương, Dương Tơ... bị ngập sâu từ 1 - 2m nước. Chính quyền bắt đầu sơ tán dân, lo cứu trợ đồ ăn thức uống...

Sau đó, nước rút dần, hàng trăm hộ dân bắt đầu quay trở lại nhà dọn dẹp, vệ sinh mong được an cư. Bất ngờ ngày 8 - 9/8, mưa trắng trời Phú Quốc, nhiều khu vực Phú Quốc chìm trong biển nước, số nhà dân bị ngập lên trên 8.000 căn, ước tổng thiện hại trên 107 tỷ đồng.

Để hỗ trợ dân, huyện Phú Quốc chỉ đạo dừng mọi cuộc họp lo chống lũ, đồng thời huy động trên 1.000 quân (cán bộ, công an, quân đội, biên phòng, cảnh sát biển, hải quân...) chia thành nhiều mũi đến các khu vực ngập sâu của thị trấn Dương Đông, xã Dương Tơ, Cửa Dương... di dời dân và tài sản đến trường học, trụ sở các khu phố...

Cùng chung tay với chính quyền, nhiều khách sạn, nhà nghỉ... mở cửa đón dân chạy lũ. Nhiều cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức hỗ trợ cơm, gạo, mì, quần áo... cho bà con bị thiệt hại do mưa lũ. Đảm bảo bà con chạy lũ có 2 bữa cơm no và những nhu yếu phẩm cần thiết.

Mưa gió giảm dần, nước rút và đến ngày 11/8 trời Phú Quốc có nắng trở lại nhưng vẫn còn mưa rào kéo dài đến 12/8. Tuy nhiên, hiện tại tất các cả tuyến đường chính trên địa bàn huyện Phú Quốc đã không còn ngập nước; người dân đã trở lại nhà từ chiều qua và đang vệ sinh nhà cửa.

Ông Đoàn Văn Tiến - Bí thư, Chủ tịch UBND thị trấn Dương Đông cho biết: "Sáng 12/8, UBND thị trấn Dương Đông kết hợp với ban ngành đoàn thể cấp phát hàng nghìn phần quà (gạo và các nhu yếu phẩm do các mạnh thường quân hỗ trợ) cho bà con bị thiết hại do mưa lũ để sớm ổn định cuộc sống".

Nhìn lại những ngày người dân Phú Quốc quay cuồng với trận lũ lịch sử vừa qua:

Người dân khắc khoải chờ cứu trợ

Ngày 8/8 nước lũ tiếp tục dâng cao và gười dân khu phố 4, thị trấn Dương Đông tiếp tục chạy lũ

Chiến sĩ Hải quân vùng 5 giúp dân chạy lũ

Cả nhà chạy lũ

Di chuyển người và người dân qua những đoạn đường ngập sâu

Các chiến sĩ bộ đội trầm mình dưới dòng nước lũ để đến các khu dân cư đưa người dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm (ảnh: Bộ đội biên phòng cung cấp)

Bộ đội đến giúp di dời người dân ra khỏi nhà (ảnh Bộ đội biên phòng cung cấp)

Các chiến sĩ cảnh sát biển di chuyển người dân ở khu phố 6

cầu Bến Tràm, ấp Bến Trầm, xã Cửa Dương ngập cao như thế này

Các tình nguyện viên vận chuyển cơm cho người dân bị mắc kẹt trong vùng lũ

Bơi giữa biển nước vào cứu trợ đồ ăn cho dân.

Hàng nghìn người dân bị nước lũ bao vây như anh Nguyễn Thanh Dư - trọ khu phố 10, thị trấn Dương Đông sống được là nhờ các suất cơm hỗ trợ của chính quyền địa phương

Giúp dân dọn dẹp nhà cửa sau khi lũ rút.

Từ trưa ngày 11/8, người dân đã quay trở lại nhà, vệ sinh nhà cửa...

Theo Dân trí

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/kien-giang-nhin-lai-10-ngay-dao-ngoc-phu-quoc-quay-cuong-trong-tran-lu-lut-chua-tung-co-4026080-l.html