Kiếm thủ Vũ Thành An quyết giành HCV làm quà cho con

SEA Games 2019 sẽ là đại hội thể thao mang ý nghĩa đặc biệt với vận động viên Vũ Thành An khi anh sắp đón sự chào đời của con đầu lòng.

Vũ Thành An sinh năm 1992 tại Hà Nội. Theo nghiệp đấu kiếm từ năm 15 tuổi, tới nay An đang là một trong những vận động viên đấu kiếm hay nhất Việt Nam. Với việc sắp sửa chào đón con đầu lòng ở tuổi 27, SEA Games 30 sẽ là đại hội thể thao đặc biệt nhất đối với vận động viên từng có ý định theo đuổi nghiệp bóng đá này.

Kiếm thủ Vũ Thành An tại kỳ SEA Games 29.

Kiếm thủ Vũ Thành An tại kỳ SEA Games 29.

- Sea Games 2019 chuẩn bị khởi tranh, và đây đang là giai đoạn quan trọng với mọi vận động viên của Đoàn thể thao Việt Nam. Anh có thể chia sẻ đôi chút về quá trình chuẩn bị của mình?

- Hiện tại mình vẫn tập luyện đều đặn tại Hà Nội, gần đây có đi thi đấu ở Bỉ để duy trì phong độ và cải thiện điểm số cho mục tiêu tranh suất dự Olympic. Mình kết thúc giải đấu với vị trí thứ 9 và mọi thứ đang thuận lợi, chỉ cần duy trì thứ hạng hiện tại (51 thế giới) là đủ để dự Olympic 2020.

- Tính đến nay anh đã có 3 lần cầm cờ đại diện cho Đoàn thể thao Việt Nam tại các kỳ Olympic 2016, SEA Games 2017 và ASIAD 2018, anh nghĩ sao nếu SEA Games tới mình tiếp tục được "chọn mặt gửi vàng"?

- Đương nhiên mình sẽ vẫn tự hào và vinh dự như những ngày đầu dự SEA Games. Việc được là người cầm cờ đại diện cho đoàn là vinh dự và cũng là trọng trách lớn lao. Cảm giác trong ngày nhận được tin nó khó tả lắm, vui thì vui nhưng cũng vẫn run. Hôm diễn ra lễ khai mạc Olympic 2016 là lúc mình lo nhất.

- Tại sao anh quyết định theo đuổi sự nghiệp đấu kiếm dù biết trước là sẽ có những thiệt thòi? Đã bao giờ anh cảm thấy hối hận khi từ bỏ việc theo đuổi bóng đá?

- Học hết lớp 9, mình được các thầy giới thiệu cho đi thử các môn năng khiếu. Mình thử nhiều môn, trong đó có bóng đá. Tuy nhiên, mình xác định không theo nghiệp cầu thủ từ rất lâu rồi. Việc quyết định theo đuổi một môn thể thao mà ở đó được là chính mình, dến nay chưa bao giờ hối hận vì quyết định đó.

Mình nghĩ đã theo nghiệp thể thao thì đương nhiên phải chấp nhận những thiệt thòi. Một năm đi tập luyện và thi đấu suốt, nhiều lúc cũng cô đơn, nhớ nhà lắm. Cô đơn nhất là những khi đợi ở sân bay trong lúc chờ quá cảnh. Những vinh quang giành được trước đây là động lực để mình theo đuổi môn đấu kiếm đến cùng.

Khoảnh khắc Thành An ăn mừng tấm HCV Sea Games 2015.

- Có thể thấy là anh sớm bộc lộ những tố chất và bén duyên với môn đấu kiếm từ nhỏ. Vì đâu mà anh luôn giữ được phong độ và tinh thần khát khao khi thi đấu đến vậy?

- Mình nghĩ đây là cái duyên. Cũng có thể là do tính hiếu động từ nhỏ đã tác động đến sự nghiệp sau này. Cái tôi cá nhân chính là đặc điểm chung của những người theo nghiệp võ. Chính tố chất đó đã tạo nên năng khiếu thể thao cho những VĐV.

- Anh có tự tin vào khả năng cạnh tranh huy chương vàng nội dung sở trường tại kỳ SEA Games năm nay?

- Vận động viên nào khi đi thi đấu cũng sẽ cố gắng hết sức để đem vinh quang về cho Tổ quốc. Tuy nhiên cá nhân mình còn có thêm lý do để phấn đấu giành HCV, đó là con sắp chào đời. Mình muốn kết thúc năm 2019 một cách trọn vẹn nhất, sẽ thật hạnh phúc nếu đón con đầu lòng với tấm huy chương, dù là màu gì đi nữa. Mình đã đặt mục tiêu giành HCV là sẽ dốc sức để hoàn thành việc đó.

- Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Lê Ngọc

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/kiem-thu-vu-thanh-an-quyet-gianh-hcv-lam-qua-cho-con-post1007422.html