Kiếm hiệp Kim Dung: Thân thế bất ngờ của mỹ nhân Đoàn Dự lấy làm vợ

Xuất hiện trong tiểu thuyết Thiên long bát bộ, Mộc Uyển Thanh có một mối tình khá ngang trái với Đoàn Dự nhưng sau này cũng được cố nhà văn Kim Dung cho kết thúc một cách êm đẹp.

Trong những bản phim Thiên long bát bộ trước đây, cặp tình nhân Đoàn Dự - Vương Ngữ Yên với kết thúc viên mãn được chung sống hạnh phúc bên nhau khiến người xem cảm thấy hài lòng.

Tuy nhiên, trong tác phẩm Thiên long bát bộ năm 2014 của đạo diễn Lại Thủy Thanh, kết cục lại đảo ngược hoàn toàn, Đoàn Dự không còn si mê "thần tiên tỷ tỷ" Vương Ngữ Yên nữa mà trở về Đại Lý sau đó phong cho Mộc Uyển Thanh làm vương phi. Trong khi đó, Vương Ngữ Yên quay lại chăm sóc cho tình yêu ban đầu của mình là Mộ Dung Phục. Cái kết này khiến cho khán giả được một phen bất ngờ và hụt hẫng. Nhưng sự thật cái kết trong phim Thiên long bát bộ năm 2014 chính là cái kết trong bản sửa đổi gần đây nhất và cũng là cuối cùng của cố nhà văn Kim Dung về bộ tiểu thuyết này.

Mộc Uyển Thanh (Tưởng Hân) Thiên long bát bộ năm 2003.

Mộc Uyển Thanh (Tưởng Hân) Thiên long bát bộ năm 2003.

Trong Thiên long bát bộ, Mộc Uyển Thanh là người có võ công không tầm thường, sở trường dùng ám khí và một quá khứ khá đặc biệt. Cô có gương mặt trái xoan xinh đẹp, nước da trắng ngần, hai mắt to tròn và sáng, trái tim chỉ thuộc về duy nhất một người. Khi hành hiệp giang hồ, cô thường mặc y phục màu đen và quấn khăn bịt mặt.

Mộc Uyển Thanh chính là con gái của Đoàn Chính Thuần và Tần Hồng Miên. Nàng bị sư phụ ép phải lấy bất kỳ người đàn ông nào nếu người đó nhìn thấy khuôn mặt của nàng. Vì vậy, Mộc Uyển Thanh thường bịt mặt để che giấu gương mặt xinh đẹp của mình.

Khi hành tẩu trên giang hồ, cô chỉ có một người bạn là con ngựa trung thành tên Hắc Mai Côi. Khi Đoàn Dự lần đầu gặp nó, anh có nhận định đây là một giống thần câu, khác hẳn ngựa thường. Lông nó đen láy, bốn vó thon thon như vó ngựa nhỏ nhưng rất cao, toàn thân coi bộ hùng vĩ hiên ngang, đôi mắt lóe sáng trong đêm tối, nghe tiếng kêu, Đoàn Dự đã biết là ngựa hay.

Đoàn Dự - Mộc Uyển Thanh.

Một lần, nàng bị Nam Hải Ngạc Thần truy đuổi, Đoàn Dự là người liên đới và cùng bị bắt. Vì không muốn để Nam Hải Ngạc Thần nhìn thấy mặt mình, Mộc Uyển Thanh đã tiết lộ gương mặt nàng cho công tử nước Đại Lý, đồng thời buộc chàng phải kết hôn hoặc cả hai cùng chết. Sau khi được Tứ đại hộ vệ của Đại Lý xuất hiện (gồm Chử, Cổ, Phó, Chu) cứu đi, Mộc Uyển Thanh được Đoàn Dự chăm sóc để trị liệu vết thương, lúc này nàng cũng đã đỡ phần nào và cũng biết Đoàn Dự có thân thế đặc biệt (nàng chỉ mới biết Đoàn Dự là công tử con nhà gia thế chứ chưa biết đó là thế tử Đại Lý) và cách nhìn của nàng đối với Đoàn Dự cũng khác trước.

Tính cách Mộc Uyển Thanh khá quái lạ, ngang bướng, cố chấp, không thích gặp đàn ông nhưng cũng rất chung tình, và tình yêu của nàng cũng mạnh mẽ y như tính cách. Sau này khi gặp Đoàn Dự, có điều gì không vừa ý là thẳng tay tát tai anh chàng này, đơn giản vì cô bị "sư phụ" nhồi nhét những định kiến rất cực đoan về đàn ông trong thiên hạ nên những ý nghĩ và hành động của nàng với Đoàn Dự nhiều khi khá cổ quái và buồn cười.

Video: Đoàn Dự và Mộc Uyển Thanh gặp phải Nam Hải Ngạc Thần.

Quốc Tiệp

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/kiem-hiep-kim-dung-than-the-bat-ngo-cua-my-nhan-doan-du-lay-lam-vo-a447767.html