Kiếm đâu ra

Du lịch xứ mình năm nay có vẻ khởi sắc một cách rành mạch và căn cơ hơn mấy năm trước. Khách quốc tế tới nhiều hơn, và chi tiêu cũng cao hơn ở một số điểm đến. Chuyện này có phải là 'hay không bằng hên'?

- Đầu tư có chất lượng là điều quyết định, chứ không phải ăn rùa. Như tỉnh Quảng Ninh, nhất là Hạ Long, đã xuất hiện những dự án du lịch lớn thu hút du khách. Lâu nay, khách du lịch không lưu trú lâu ở xứ mình, do ít cái để chơi. Có thêm những điểm vui chơi giải trí hấp dẫn, họ sẽ khoái. Và thiện cảm đó mang lại cái lợi dài về sau.
- Nhưng muốn có đầu tư bài bản, phải có những doanh nghiệp lớn. Chỗ này chỗ kia đang có lo ngại rằng địa phương ưu ái doanh nghiệp quá, rồi phá rừng dỡ núi để làm dự án. Nghe vậy cũng ớn chớ?
- Chỗ nào nghe ớn thì làm rõ, luật lệ có sẵn rồi mà. Tôn trọng nhà đầu tư, làm đúng luật thì mới phát triển hài hòa. Bởi nếu không tạo ra được nguồn thu, các địa phương cũng mắc kẹt. Còn ai làm bậy, lợi dụng phát triển du lịch để làm chuyện khác thì phải dứt dạt xử lý. Chỉ sợ tình trạng quan chức tham lam nhận lợi ích riêng rồi “bật đèn xanh” cho doanh nghiệp trật chìa.
- Giữ được cân bằng các lợi ích luôn là chuyện khó. Nhưng phải mạnh dạn làm, tìm dự án tốt, chớ ngồi chờ sung rụng thì kiếm đâu ra.

TƯ QUÉO

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/kiem-dau-ra-620296.html