Kịch tính như phim hành động

Trước SLNA, Tuấn Anh gọi; gặp Thanh Hóa, Xuân Trường lập tức đáp lời. Không phải 1 mà đến 2 lần, đều từ quả đá phạt cuốn bóng sở trường nhưng đưa trái bóng về 2 hướng trái ngược nhau.

Trận đấu kịch tính như một bộ phim hành động. Trường “híp” 2 lần đưa đội khách HAGL vượt lên dẫn trước. Còn 2 bàn gỡ của chủ nhà Thanh Hóa đều là tình huống gây tranh cãi khi trợ lý trọng tài cho rằng bóng đã qua vạch cầu môn HAGL trước khi hậu vệ Trọng Sáng phá ra và quả phạt đền sau pha va vào nhau giữa Vũ Văn Thanh (trận này lần đầu tiên đá trung vệ) và đồng đội cũ Rimario. Và chỉ 5 phút sau đó, vào phút 90, chính tác giả bàn gỡ 2-2 từ chấm 11m Gramoz đã trả lại quả penalty cho đội khách sau pha phạm lỗi với Felipe. Tuy nhiên, hậu vệ Kim Bongjin lại đưa bóng ngay thủ môn.

Những tưởng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa thì ở phút 90+2, Văn Toàn đột phá dũng mãnh rồi trả bóng cho Minh Vương ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho HAGL.

HAGL là đội đầu tiên cho đội bóng xứ Thanh nếm mùi thất bại từ đầu giải và với chiến thắng thứ 2 liên tiếp, thầy trò HLV Lee Tae-hoon qua mặt một lúc cả 3 đội Sài Gòn (thua đậm SHB.Đà Nẵng 1-4), B.Bình Dương và Hải Phòng để vươn lên hạng 9 trên bảng xếp hạng.

Đ.K

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201907/kich-tinh-nhu-phim-hanh-dong-2956989/