Kiatisuk và Lê Huỳnh Đức, ai cao tay hơn?

Trên sân Hòa Xuân, HLV Kiatisuk Senamuang sẽ có dịp gặp lại đối thủ và cũng là bạn cũ Lê Huỳnh Đức khi HAGL gặp SHB Đà Nẵng. Kết quả cuộc chiến có thể tạo nên bước ngoặt trong cuộc đua vô địch ở V-League.

Lê Huỳnh Đức và Kiatisuk, ai sẽ giành chiến thắng trong cuộc đối đầu chiều nay? Ảnh: Hữu Phạm

Lê Huỳnh Đức và Kiatisuk, ai sẽ giành chiến thắng trong cuộc đối đầu chiều nay? Ảnh: Hữu Phạm

Không lạ gì nhau

Lê Huỳnh Đức và Kiatisuk không xa lạ gì nhau. Thời còn thi đấu, cựu danh thủ Thái vượt trội so với Lê Huỳnh Đức trong những lần Thái Lan đụng độ Việt Nam.

Đội tuyển Thái Lan khi đó là “vua” thực sự ở khu vực Đông Nam Á nên Kiatisuk cũng áp đảo hoàn toàn so với Lê Huỳnh Đức. Theo thống kê trong 8 lần 2 bên gặp nhau ở các kỳ SEA Games và AFF Cup, tuyển Thái Lan của Kiatisuk thắng tuyển Việt Nam có Lê Huỳnh Đức tới 7 trận, chỉ thua 1 trận duy nhất. Đó là ở giải Tiger Cup 1998 khi Việt Nam đánh bại Thái Lan 3-0, Kiatisuk không góp mặt.

Khi chuyển sang sự nghiệp huấn luyện, Kiatisuk và Lê Huỳnh Đức cũng theo đuổi các phong cách, triết lý bóng đá khác nhau. Sự đối lập thậm chí rõ nét hơn ở cá tính của cả 2. Dưới sự dẫn dắt của Kiatisuk hiện nay, HAGL trở nên tươi mới, cởi mở và hòa đồng. Bản thân HLV Kiatisuk cũng là người vui vẻ, mở rộng cửa với báo chí, rất dí dỏm trên trang facebook cá nhân. Sự khéo léo, lịch thiệp trong giao thiệp xã hội giúp HLV Kiatisuk tạo được thiện cảm của nhiều người.

Lê Huỳnh Đức ngược lại, SHB Đà Nẵng dưới sự dẫn dắt của cựu tiền đạo TP Hồ Chí Minh trở thành một đế chế khép kín, cả từ HLV đến cầu thủ đều hạn chế tối đa giao thiệp công khai với bên ngoài. Giới bóng đá cho rằng vì những câu chuyện trong quá khứ, Lê Huỳnh Đức không cởi mở với truyền thông. Rất hiếm khi tìm thấy nụ cười của Lê Huỳnh Đức trong mỗi trận đấu của SHB Đà Nẵng. Số lần xuất hiện trên báo của Lê Huỳnh Đức hơn 10 năm qua có thể đếm trên đầu ngón tay.

Cuộc đối đầu vô cùng khó đoán

Kiatisuk và Lê Huỳnh Đức dù vậy vẫn dành cho nhau sự tôn trọng, đặc biệt về nghề nghiệp. SHB Đà Nẵng không màu mè mà hướng tới hiệu quả cuối cùng. Trong khi HAGL có chiến thuật và lối chơi mỗi lúc một uyển chuyển, mềm mại nhờ sự linh hoạt trong đấu pháp và sự điều chỉnh nhân sự của HLV Kiatisuk.

Trong cuộc họp báo trước trận đấu mới đây, Lê Huỳnh Đức cho rằng HAGL hiện nay đã cân bằng hơn ở cả 3 tuyến, hàng thủ vững hơn với 2 trung vệ ngoại và đặc biệt, động lực thi đấu tốt hơn. Ngược lại, Kiatisuk cũng đánh giá SHB Đà Nẵng rất mạnh với lực lượng mạnh cả nội và ngoại binh, lại được thi đấu trên sân nhà.

HAGL đang bay cao với 3 chiến thắng liến tiếp, dẫn đầu bảng xếp hạng với 16 điểm. Kiatisuk và đội bóng vừa ôm trọn các giải thưởng tập thể và cá nhân trong tháng 1 và tháng 3. Nhưng SHB Đà Nẵng cũng chẳng vừa khi chỉ ít hơn 1 điểm. Họ vừa đánh bại Á quân Hà Nội 2-0 ngay tại Hòa Xuân. Chưa kể, trong cuộc đối đầu hôm nay, HAGL vẫn thiếu Tuấn Anh vì chấn thương, đồng thời trung vệ Kim Dong-su cũng không được ra sân vì thẻ phạt.

Hai HLV với quá khứ đối đầu quyết liệt, triết lý bóng đá và cá tính đối lập nhau. Phía sau 2 đội bóng là 2 ông bầu lớn với sự ganh đua rất mạnh mẽ trên nhiều phương diện. Trận đấu chiều nay giữa SHB Đà Nẵng và HAGL thực sự sẽ khiến cả V-League phải đứng trông.

HLV Kiatisuk tuyên bố HAGL chỉ cần 1 điểm là thành công. Đó có thể là sự khiêm tốn để che giấu tham vọng lớn hơn nhiều. Nếu chiến thắng, HAGL sẽ bứt phá trong cuộc đua vô địch, đồng thời tạo đà rất tốt cho cuộc đối đầu với CLB Hà Nội ngày 18/4. SHB Đà Nẵng trong khi đó chịu sức ép của việc buộc phải thắng trong bối cảnh “người anh em” Hà Nội đang gặp khủng hoảng. Đặt lên bàn cân, cuộc đối đầu giữa đôi bên là vô cùng khó đoán.

V.P

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/kiatisuk-va-le-huynh-duc-ai-cao-tay-hon-post1326478.tpo