Khương Ngọc không dám mắng con dù 'nửa lời', tiết lộ: 'Tôi sợ lắm khi chứng kiến cảnh con khóc'

Từng đóng nhiều vai phản diện, bạo lực trên màn ảnh, song trong gia đình, Khương Ngọc lại là 'thiên thần của những thiên thần'.

Khương Ngọc là một diễn viên quen mặt với màn ảnh nhỏ thông qua loạt vai diễn, từ bi, hài cho đến võ thuật. Mới đây, nam diễn viên đã bất ngờ "úp sọt" khán giả khi tổ chức lễ cưới với bạn gái sau nhiều năm bên nhau. Lễ cưới được tổ chức riêng tư với số lượng khách mời hạn chế.

Được biết trước khi chính thức "về chung một nhà", Khương Ngọc và bạn gái đã có với nhau một nhóc tỳ, song anh chưa một lần công khai ảnh hay diện mạo con để tránh lời ra tiếng vào của dân mạng. Trong buổi phỏng vấn với SAOstar, Khương Ngọc đã có những chia sẻ về con cái cũng như cách mà anh và bà xã nuôi dưỡng, giáo dục con.

- Khương Ngọc từng chia sẻ rằng một thời điểm thích hợp nào đó sẽ công bố con gái, vậy thời điểm thích hợp ấy là bao giờ?

Chuyện công bố ấy thật ra tôi cũng không có quyền, càng không có quyền công khai hình ảnh của con. Cho nên là khi con tôi lớn, con tôi có quyền làm chuyện đó thì con tôi sẽ làm, còn ở thời điểm hiện tại tôi không bao giờ làm chuyện đó, chuyện đó là đối với tôi cực kỳ quan trọng. Quyền của ai người đó sẽ làm, không bao giờ xâm phạm quyền của người khác.

- Trên phim ảnh anh thường đóng những vai phản diện, không biết trong gia đình, anh vào vai thiên thần hay là "ác quỷ" nhỉ?

- Trên phim ảnh anh thường đóng những vai phản diện, không biết trong gia đình, anh vào vai thiên thần hay là "ác quỷ" nhỉ?

Tôi là thiên thần của các thiên thần luôn đấy chứ! Tôi là thiên thần giúp việc, có thể làm được nhiều thứ.

- Hai vợ chồng phải có một người đóng vai dữ, một người đóng vai hiền chứ?

Ngay từ nhỏ là tôi muốn gì tôi sẽ nói tất cả luôn vì theo một số nghiên cứu mà tôi đọc, tất cả các trẻ em nhỏ đều có thể hiểu được những gì mình nói. Cái suy nghĩ là mai mốt lớn rồi nói khác với những gì mà tôi đọc. Cho nên là tôi sẽ làm với những cái gì mà tôi nghiên cứu được. Vì vậy nên việc tôi và vợ nói chuyện với nhau rất dễ. Có lẽ là do kết quả của việc tôi bắt đầu mọi chuyện từ những điều nhỏ nhất, từ đó mọi chuyện đâu vào đó dần đi vào quỹ đạo, chẳng cần ai phải thiên thần hay ai "ác quỷ" gì cả.

- Lúc xưa ông bà có câu "thương cho roi cho vọt", không biết bản thân Khương Ngọc có nghĩ là việc roi vọt với con thì sẽ tốt hơn cho bé hay không?

Tôi sợ lắm, tôi la còn không dám la nữa, dù "nửa lời" cũng không, nhiều khi la mà tôi còn ví dụ như là thấy con khóc là tôi còn thấy hơi yếu, kiểu thấy buồn và bối rồi chứ đừng nghĩ đến việc giáo dục bằng đòn roi. Tôi không biết mọi người nhìn tôi thì có ác cảm hay không khi tôi thường đóng vai phản diện chứ trong gia đình, tôi là một người rất hiền. Tôi chỉ có thể nói chuyện thôi, mình nói từ từ, khi nào con hiểu thì thôi chứ tôi không ép. Từ xưa đến nay tôi không phải tuýp người thích ép người khác.

- Có cảm giác như Khương Ngọc khác hẳn với vẻ bề ngoài, gay góc nhưng bên trong tình cảm, nhẹ nhàng?

Không, bề ngoài tôi cũng tình cảm và nhẹ nhàng đấy chứ! (Cười) Nhiều người nhận xét như thế là bị ảnh hưởng bởi những vai diễn, song ngoài những vai ác, tui cũng đóng nhiều vai vui vẻ, hài hước cơ mà!

- Vậy Khương Ngọc thuộc tuýp đàn ông cứng rắn, mạnh mẽ bên ngoài nhưng trong nhà lại rất tình cảm, không roi vọt, không nặng lời?

Tôi không biết gọi là gì nhưng mà tôi không thể làm những chuyện đó được. Nếu mà tôi nó không được thì thôi, tôi cứ để làm đi rồi khi nào vấp té thì tôi sẽ đỡ lên rồi tiếp tục nói nữa. Nói khi nào hiểu thì thôi chứ không ép bởi mọi biện pháp đó chỉ đem lại phản ứng ngược mà thôi chứ không hẳn là đem lại tác dụng cho việc giáo dục gì đâu.

- Theo cảm nhận thì Khương Ngọc không chỉ là "người chồng quốc dân" mà còn là "ông bố quốc dân" nữa, vừa thương con, vừa chiều con mà con chỉ cần khóc thôi đã cảm thấy sợ rồi phải không?

Tôi sợ lắm khi chứng kiến cảnh con khóc, tôi không dám nhìn thấy cảnh đó. Tôi nhớ như in cái lần đầu tiên mà tôi dắt con đi mà con khóc quá trời, nhớ lại thấy sợ làm sao. Sau lần hôm đó tôi tự nhủ rằng sau này sẽ ẵm thôi chứ không dắt đi nữa.

- Vậy Khương Ngọc cũng không đặt một áp lực nào cũng như là bắt con phải học giỏi, phải cố gắng để đạt thành tích như thế nào phải không?

Không, không bao giờ có chuyện đó. Dù cho học giỏi, học dở cũng được, muốn học gì thì học, miễn sao cảm thấy vui thì cứ học, học như mọi người bình thường thôi được rồi. Về mặt nhìn nhận một cách chung chung thì tôi thấy ở Việt Nam mình không chỉ được học nhiều mà người ta giỏi đâu, có những người ở nông thông, không được tiếp cận những điều tốt nhất nhưng họ vẫn giỏi, vẫn tham gia các cuộc thi tầm cỡ đó thôi. Tức là quan trọng là tùy thuộc vào sự yêu thích, khả năng cũng như mong muốn của con nữa.

Bà xã tôi là người tập cho con thói quen đọc sách từ nhỏ, và tôi chỉ có phụ giúp bà xã. Tức mỗi ngày tôi chỉ có mang sách ra và đọc chung thôi. Tôi cảm thấy việc đọc sách này sẽ tốt cho sự phát triển của con, thay vì bắt con phải học giỏi.

- Cảm ơn những chia sẻ của Khương Ngọc về vấn đề này!

Team Đời Sống

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/doi-song/khuong-ngoc-tiet-lo-chuyen-day-con-202205272240164043.html