Khung cảnh như ngày tận thế sau vụ sập đường cao tốc ở Italy

Khung cảnh được các nhân chứng diễn tả như 'ngày tận thế' sau vụ sập đường cao tốc tại Italy khiến 35 người chết và 20 phương tiện bị rơi.

Một đoạn cao tốc tại thành phố Genoa, miền Bắc Italy, vừa sập hôm 14/8. Theo AP, một đoạn cao tốc dài khoảng 200 m đã vỡ thành từng mảng và rơi từ độ cao 100 m xuống mặt đất.Ảnh: Reuters.

Vụ việc diễn ra lúc giữa trưa ngày 14/8 (giờ địa phương) tại thành phố Genoa. Hơn 20 phương tiện

đã rơi từ độ cao 100 m khi đoạn cao tốc sập xuống. Nhà chức trách Italy cho biết ít nhất 35 người thiệt mạng và con số này có thể còn tăng lên. Ảnh: AP.

Đoạn cao tốc đi qua một khu công nghiệp trong thành phố. Khi vụ sập cao tốc xảy ra, thành phố Genoa đang hứng chịu một cơn bão mạnh. Ảnh: Reuters.

Lực lượng cứu hộ đã lập tức được triển khai tới hiện trường. Theo AP, 2 nạn nhân đã được đưa ra khỏi các phương tiện gặp nạn trong vụ sập cao tốc. 2 người này hiện còn sống nhưng chưa rõ có thể qua khỏi cơn nguy kịch hay không. Các nhân chứng mô tả nghe thấy nhiều tiếng la hét tại hiện trường vụ việc. Ảnh: AP.

"Chúng tôi đang theo sát tình hình vụ việc tại Genoa từng phút một", Bộ trưởng Nội vụ Italy Matteo Salvini chia sẻ trên Twitter cá nhân. Trước đó, Bộ trưởng Giao thông Italy Danilo Toninelli miêu tả vụ việc là "thảm kịch to lớn" và lo ngại số người thiệt mạng có thể tăng cao. Ảnh: AP.

Thủ tướng Italy Giuseppe Conte dự kiến lên đường tới Genoa ngay trong ngày 14/8 và sẽ ở lại thành phố này suốt ngày 15/8. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Italy Elisabetta Trenta cho biết quân đội đã sẵn sàng nhân lực và phương tiện để ứng cứu các nạn nhân trong vụ việc ở Genoa. Ảnh: AP.

Đoạn cao tốc sập tại Genoa là một cấu thành của cầu Morandi, được xây dựng từ năm 1967. Tổng chiều dài của cầu này là hơn 1 km. Ảnh: Reuters.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy một đoạn dài đường cao tốc đã biến mất trên không trung, để lại phía dưới là lớp gạch đá lớn và một số phương tiện giao thông.

Duy Anh - Việt Hà

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/khung-canh-nhu-ngay-tan-the-sau-vu-sap-duong-cao-toc-o-italy-post868849.html