Khung cảnh khó ngờ nơi rốn lũ Chương Mỹ sau nửa tháng chìm trong nước

Nửa tháng nay, người dân các thôn, xóm ở Chương Mỹ vẫn sống trong biển nước. Nhiều vùng vẫn ngập cả mét, mọi sinh hoạt hàng ngày rất khó khăn.

XEM CLIP:

Đến nay, các xã ở huyện Chương Mỹ (Hà Nội) nước lũ đã rút nhưng nhiều thôn của xã Tân Tiến, Nam Phương Tiến vẫn ngập đến cả mét.

Từ ngày xảy ra ngập lụt, các đoàn cứu trợ ra vào liên tục, chở theo mì tôm, gạo, nước sạch... Tuy nhiên, do nhiều điểm ngập sâu, bị cô lập nên muốn đưa đồ tiếp tế đền với người dân không dễ.

Lực lượng CSGT, công an xã liên tục thay phiên dùng ca nô đưa người và hàng vào những điểm nước đang rút, người dân phải dùng thuyền, lội nước ra nhận hàng tiếp tế.

Nước đã rút đi nhiều nhưng một số thôn thuộc huyện Chương Mỹ vẫn ngập sâu

Trời không mưa, 1 tuần nữa mới hết ngập

Tại xã Tân Tiến, Phó chủ tịch UBND Nguyễn Hữu Định cho biết, xã bị ngập từ ngày 20-21/7, ngập cao nhất vào ngày 30-31/7, ảnh hưởng tới 712 hộ với hơn 3.000 nhân khẩu. Đến chiều qua, vẫn còn hơn 500 hộ với hơn 2.000 nhân khẩu phải sống trong cảnh ngập lụt, 5 thôn bị ngập, trong đó thôn Tiến Tiên và Việt An bị ngập nặng nhất.

"Trong 3 ngày cuối tuần, liên tục có các xe cứu trợ, TP đã hỗ trợ 50 tấn gạo, xã đã tiếp nhận hơn 10 tấn và đang chuyển tới bà con, mỗi hộ trước mắt sẽ được 15 kg gạo" - ông Định thông tin.

Tại xã Nam Phương Tiến, Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Vĩnh cho biết, nước đã rút được khoảng 70cm, 4 thôn vẫn còn ngập là Nhân Lý, Hạnh Bồ, Nam Hài và Hạnh Côn.

2 trạm y tế dã chiến thường trực cấp cứu 24/24h được lập ở thôn Nhân Lý và cạnh UBND xã, phát thuốc, khám chữa bệnh cho người dân.

"Nếu thời tiết chuyển biến tốt, khoảng 1 tuần nữa các thôn của xã mới hết ngập lụt" - ông Vĩnh dự báo.

Hình ảnh rốn lũ ngày 5/8:

Phương tiện di chuyển vẫn là thuyền, cũng có thể lội nước đi bộ vào

Khu vực trung tâm xã Nam Phương Tiến nước đã rút gần hết nhưng trường THCS, tiểu học, mầm non của xã vẫn chìm trong biển nước

Thôn Nhân Lý, xã Nam Phương Tiến nằm ở vùng trũng ngập sâu, chiến sĩ CSGT và công an xã phải dùng ca nô trợ giúp các đoàn cứu trợ vào tiếp tế cho bà con bị cô lập

Trao đồ tiếp tế giữa ca nô và thuyền

Tại xã Tân Tiến, các điểm trợ giúp gạo, nước được lập ở các thôn

Điểm cấp gạo ở thôn Tiến Tiên, xã Tân Tiến sáng nay có hàng chục người xếp hàng chờ

Mỗi hộ được trợ cấp 15kg gạo, nước sạch, mì tôm và nến

Bà Trương Thị Nhạn (thôn Tiến Tiên) cho biết nước đã rút đi nhiều, đường xá xung quanh đã đi được. Nhà bà trũng nên vẫn ngập đến tận hiên, bà phải nhờ con dâu đi nhận gạo tiếp tế

Nhà bị ngập sâu nhất thôn, bà Nguyễn Thị Ninh (xóm Vạn Tiên, thôn Tiến Tiên) than cả ngày qua nước vẫn ngập đầy trong nhà. Sáng nay nước mới rút xuống đến sân nhưng rất chậm, đường ngập sâu không đi bộ được, bà tranh thủ đi nhờ lối nhà hàng xóm ra nhận hàng cứu trợ

Em Trịnh Văn Tuấn (12 tuổi) chèo thuyền ra nhận gạo thay bố mẹ

Người dân nhận đồ cứu trợ

Đường vào trung tâm xã Nam Phương Tiến không còn bị cô lập, xe máy có thể đi được

Người dân bắt đầu dọn dẹp sau nửa tháng sống chung với lũ, nước chưa kịp rút bà con đã dọn hết bùn đất để tránh dịch bệnh bùng phát

Trần Thường

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/moi-truong/ngap-lut-o-chuong-my-khung-canh-kho-ngo-noi-ron-lu-sau-nua-thang-468238.html