Khung cảnh hoang tàn 30 năm sau thảm họa hạt nhân Chernobyl

Vào ngày 26.4.1986, nhà máy điện nguyên tử Chernobyl ở thành phố Pripyat, Ukraina (khi ấy còn là một phần của Liên bang Xô viết) phát nổ. Đây được coi là vụ tai nạn hạt nhân trầm trọng nhất trong lịch sử năng lượng hạt nhân. Nhiều vùng rộng lớn thuộc Ukraina, Belarus và Nga bị ô nhiễm nghiêm trọng, dẫn tới việc phải sơ tán và tái định cư cho hơn 336.000 người.

Thời gian trôi qua, Chernobyl đã trở thành một vùng đất hoang tàn bị lãng quên. Mới đây, nhiếp ảnh gia Aurel Paduraru thực hiện một bộ ảnh nhằm ghi lại những cảnh tượng ở khu vực này sau tròn 30 năm.

Một phòng ngủ u ám trong trường mẫu giáo ở thành phố Pripyat.

Hình ảnh “tận thế” trong trường học

Một phòng ngủ hoang tàn ở trường mẫu giáo.

Trường mẫu giáo ở thành phố Pripyat.

Công viên vui chơi giải trí.

Một bức vẽ grafitti trong công viên ở thành phố Pripyat.

Một góc sắc màu trong trường mẫu giáo.

Nôi trẻ em.

Các dụng cụ vẽ bị bỏ lại.

Bệnh viện u ám.

Khung cảnh tan hoang.

Bệnh viện.

Những cái nôi trẻ em.

Một cảnh tượng ám ảnh.

Tủ thuốc.

Ghế salon trong bệnh viện.

Góc thiên nhiên.

Phòng phẫu thuật.

Trường dạy nhạc.

Tổng hợp

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/dong-tay-kim-co/khung-canh-hoang-tan-30-nam-sau-tham-hoa-hat-nhan-chernobyl-930133.html