Khủng bố IS đang trỗi dậy?

IS đang trải qua một quá trình chuyển đổi để chuẩn bị cho sự nổi dậy 'vũ bão'.

Một nhóm chiến binh IS tại Iraq

Băng ghi âm mới của Abu Bakr al-Baghdadi - thủ lĩnh cao nhất của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) mới được công bố cách đây một tuần cho thấy trùm khủng bố này đang nhắc lại “quá khứ huy hoàng” để phác thảo con đường trỗi dậy trong tương lai rất gần nếu tổ chức của chúng không bị tiêu diệt hoàn toàn.

Thủ lĩnh IS ra thông điệp sau 11 tháng “vắng bóng”

Trong gần một năm, những người theo dõi tình hình chiến sự Syria và hoạt động của IS ở Trung Đông đã tự hỏi liệu Abu Bakr al-Baghdadi, thủ lĩnh của nhóm khủng bố có còn sống hay không? Rồi đột ngột, cuối tháng 8 vừa qua, thủ lĩnh IS cấp cao này đã lên tiếng sau 11 tháng “bặt vô âm tín”, trong bài phát biểu dài 55 phút được ghi lại nhân ngày lễ Hồi giáo Eid al-Adha.

Lược lại các sự kiện gần đây, tuyên bố ghi âm mới của Abu Bakr al-Baghdadi được đưa ra trong bối cảnh có sự trỗi dậy của IS tại Diyala, Salah ad-Din và Kirkuk của Iraq - các khu vực mà nhóm đã mất kiểm soát vài năm trước; trong khi về tổng thể, IS đã mất khoảng 98% các khu vực mà tổ chức này từng chiếm được, đặc biệt là trên lãnh thổ Cộng hòa Hồi giáo Syria.

Tuyên bố của Abu Bakr al-Baghdadi cũng nhắc lại ước tính của cả Lầu Năm Góc và Liên hợp quốc rằng, nhóm cực đoan của chúng vẫn còn hơn 30.000 tay súng ở Iraq và Syria.

Các chi nhánh của tổ chức ở Afghanistan và Ai Cập cũng đang hoạt động tích cực hơn trong những tháng gần đây. Nói cách khác, IS đang trải qua một quá trình chuyển đổi để chuẩn bị cho sự nổi dậy “vũ bão”.

Baghdadi cũng vạch ra một hướng đi để IS tập hợp lại, trong đó, tên này kêu gọi các cuộc tấn công đơn lẻ ở các nước phương Tây, bao gồm các vụ đánh bom, tấn công bằng xe hơi, hay súng và dao.

Trước đây, những lời kêu gọi như vậy chỉ đến từ người phát ngôn của IS. Vì thế, thủ lĩnh IS đã kỳ vọng lớn cho những lời kêu gọi rất khinh khủng như: “Một cuộc tấn công nhằm vào các nước phương Tây do 1.000 người ở Trung Đông thực hiện, sẽ tạo ra tiếng vang và gây ra phản ứng dữ dội hơn việc giết hại 200 thường dân ở Sweida (miền Nam Syria) hay vụ đánh bom xe hơi ở trung tâm Thủ đô Baghdad (Iraq).

Khôi phục niềm tin của tín đồ cực đoan

Trong bài phát biểu của mình, thủ lĩnh IS chỉ tìm cách truyền cảm hứng cho những tín đồ cuồng sát trong khi điểm lại những thành công lớn nhất của tổ chức để phác họa con đường mới trong tương lai. “Gửi đến những chiến binh thánh chiến, quy mô chiến thắng hay thất bại không phụ thuộc vào vùng lãnh thổ bị giành lại hay ưu thế về vũ khí. Nó cũng không phụ thuộc vào số người ủng hộ. Quy mô ấy phụ thuộc vào niềm tin của tín đồ”, đoạn ghi âm úy lạo.

Thật vậy, không giống như những bài phát biểu trước đây mà Baghdadi từng thể hiện, đặc biệt là sự thịnh nộ trước sự rối loạn nội bộ và thiệt hại về lãnh thổ của IS, lần này hắn ta có vẻ tự tin về khả năng của nhóm khủng bố nguy hiểm nhất hành tinh để vượt qua khó khăn hiện tại. Thủ lĩnh IS cũng không hề ca thán việc các tín đồ hoài nghi về sự sống của mình.

Để diễn giải cách IS nổi dậy, Baghdadi đã nhắc lại các mốc đáng nhớ của IS và lặp lại câu nói “tiên tri” của Abu Musab al-Zarqawi, người sáng lập đầu tiên của tổ chức IS từ năm 2006: “Tia lửa đã được thắp sáng ở Iraq và sức nóng của nó sẽ tiếp tục tăng lên cho đến khi đốt cháy quân đội Thập tự chinh ở Dabiq”.

Baghdadi đã gọi Iraq là “nguồn gốc của tia lửa” và cho rằng, cuộc chiến của IS đang được khơi dậy tại đó. Còn theo một số diễn giải, thị trấn Dabiq ở miền Bắc Syria sẽ là nơi diễn ra một trận chiến sử thi giữa quân đội Hồi giáo và Kitô giáo.

Baghdadi cũng đề cập đến các “phản đồ” đã giúp Mỹ chống lại IS ở Iraq từ năm 2007. Như trong bài phát biểu, hắn ta đề nghị, phần lớn các lực lượng IS ở Iraq nên tập trung vào kẻ thù bên trong tổ chức.

Tương tự với lực lượng chiến binh tại Syria, Baghdadi kêu gọi sắp xếp lại lãnh đạo và trừ khử những người quay đầu sau khi họ này thực hiện các thỏa thuận đầu hàng với chính quyền Syria.

Trong một đoạn khác, Baghdadi nói rằng, quân đội Iraq vẫn còn phụ thuộc nhiều vào hỏa lực của Mỹ để đẩy lùi các cuộc tấn công của IS. Như trong vụ việc gần đây, khoảng 20 tay súng thánh chiến gần như đã kiểm soát một cơ sở dầu lớn ở trung tâm của một khu vực được liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu ở Deir Ezzor bảo vệ. Cuộc nổi dậy chỉ bị vô hiệu hóa bởi các cuộc tấn công dữ dội của Hoa Kỳ.

Trong khi đó, theo Baghdadi, quân đội Mỹ đã bộc lộ “sự suy sụp tinh thần” do cuộc chiến kéo dài 2 thập kỷ chống lại IS và những mâu thuẫn với các quốc gia khu vực như Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga. Vì thế, đây là thời điểm của một “cuộc trỗi dậy lịch sử” với chúng.

Thùy Dương

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/khung-bo-is-dang-troi-day-d270997.html