Khủng bố đẫm máu bằng xe tải tại New York

Ngày Halloween kinh hoàng đã đến thành phố New York khi xảy ra vụ khủng bố đẫm máu bằng xe hơi. Tổng thống Donald Trump đã được thông báo về vụ việc.

Theo các quan chức Mỹ, có ít nhất 8 người đã thiệt mạng và 13 người bị thương sau khi một tay tài xế bị nghi là khủng bố đã điều khiển xe lao vào đường dành cho người đi xe đạp và người đi bộ trước khi bị cảnh sát bắn hạ.

Trong cuộc họp báo, ông Bill de Blasio, thị trưởng thành phố New York gọi vụ việc hôm thứ Ba "là một hành động khủng bố hèn nhát nhằm vào dân thường vô tội". Cảnh sát cho hay tài xế thủ ác là một người đàn ông 29 tuổi, đã thuê một xe tải nhỏ và lao vào con đường xe đạp đông đúc ở phía Tây Manhattan. Chiếc xe đã tông vào những người đang di chuyển trên đường và chỉ dừng lại khi va va chạm với một chiếc xe buýt. Cảnh sát bước đầu nhận định đây là một vụ khủng bố.

Sau khi va chạm, tài xế đã rời chiếc xe với hai khẩu súng (sau đó xác định là súng giả) và bị cảnh sát bắn. Nhân chứng cho biết y đã hét lên Allahu Akbar (khẩu hiệu quen thuộc của những kẻ Hồi giáo cực đoan tử vì đạo) Theo cảnh sát, nghi can bị thương vùng bụng và đã được chuyển đến một bệnh viện địa phương.

Một khẩu súng đạn sơn và một khẩu súng hơi đã được tịch thu tại hiện trường. Hiện vẫn chưa có thông tin về động cơ của nghi phạm. Thông tin ban đầu cho biết tài xế là người gốc Trung Á: Sayfullo Saipov là người gốc Uzbekistan, đến Mỹ từ 2010.

Chiếc xe mà nghi phạm khủng bố người đi đường

Hành trình tội ác chỉ dừng lại khi đâm vào một chiếc xe bus

Cảnh sát khống chế nghi phạm

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo không cho rằng có một âm mưu nào đó lớn hơn sau vụ này. Ông nói với các phóng viên: "Những suy nghĩ và lời cầu nguyện của chúng tôi lúc này hướng tới những người New York mà chúng ta vừa mất đi. Nó nhắc nhở tất cả chúng ta cuộc sống quý giá như thế nào".

Theo Sarah Huckabee Sanders, thư ký báo chí Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được thông báo về vụ. "Ý nghĩ và lời cầu nguyện của chúng tôi đang hướng tới tất cả những người chịu ảnh hưởng".

Đây là vụ tấn công thứ hai gây bàng hoàng nước Mỹ trong tháng 10 năm nay. Trước đó, hồi đầu tháng, một người đàn ông 64 tuổi đã xả súng vào một lễ hội âm nhạc ngoài trời ở Las Vegas từ cửa sổ một căn hộ ở lầu 32 thuộc khách sạn cao cấp Madalay Bay. Tràng súng khạc lửa xuống đám đông 22.000 người kéo dài vài phút, gây không khí hoảng loạn khi đám đông khán giả gào thét tìm đường thoát thân. Hậu quả là 59 người thiệt mạng và hơn 500 người đã bị thương trong đó nhiều người bị thương do đám đông chà đạp. Ngay sau đó, cảnh sát xác định kẻ thủ ác là Stephen Paddock, 64 tuổi. Cảnh sát không thể tra hỏi được Paddock điều gì thêm vì tay súng đã tự sát trước khi cảnh sát xông vào căn phòng ở lầu 32.

Phong trào khủng bố tự xưng Nhà nước Hồi giáo đã tuyên bố nhận trách nhiệm về cuộc thảm sát này, nhưng các quan chức Mỹ cho biết không có bằng chứng đó. Cảnh sát nói rằng Paddock đã hành động một mình dù không biết tại sao y lại tấn công đám đông. Có rất nhiều vụ mà khủng bố không làm nhưng tự động nhận trách nhiệm để lấy 'danh tiếng' nên vụ IS tự đứng ra nhận trách nhiệm cũng không phải là chuyện lạ.

A.T

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/khung-bo-dam-mau-bang-xe-tai-tai-new-york-74930.html