Khúc sông ai oán nỗi đau!

Chớm hè, cái nóng gay gắt đã lôi kéo bước chân của 4 em học sinh lớp 6 Trường THCS Nguyễn Biểu (xã Yên Hồ, H.Đức Thọ, Hà Tĩnh) ra sông Rào Trổ giải nhiệt. Thế nhưng, thật xót xa khi tuổi thơ, trang sách và ngày hè chớm đến của 3 em đã mãi mãi lạc trôi theo dòng nước xiết.

Chớm hè, cái nóng gay gắt đã lôi kéo bước chân của 4 em học sinh lớp 6 Trường THCS Nguyễn Biểu (xã Yên Hồ, H.Đức Thọ, Hà Tĩnh) ra sông Rào Trổ giải nhiệt. Thế nhưng, thật xót xa khi tuổi thơ, trang sách và ngày hè chớm đến của 3 em đã mãi mãi lạc trôi theo dòng nước xiết.

Khúc sông nơi 3 em học sinh đuối nước.

Khúc sông nơi 3 em học sinh đuối nước.

Khoảng 15 giờ 30 ngày 30-6, 4 em nhỏ gồm: Vũ Lê Na, Nguyễn Đức Uyên, Phạm Thị D. (trú xã Yên Hồ) và Nguyễn Thị Hà Linh (trú xã Quang Vĩnh) rủ nhau ra sông Rào Trổ tắm. Trong lúc vui đùa, do hụt chân nên Na, Uyên và Linh níu kéo nhau chới với sau đó bị dòng nước nhấn chìm. Phát hiện vụ việc, D. hô hoán xung quanh cầu cứu song khi mọi người có mặt thì cả 3 em đã bị chìm dưới sông. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường lặn tìm thi thể các nạn nhân. Đến hơn 18 giờ cùng ngày, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể cả 3 em.

Sáng 1- 7, xã Yên Hồ trầm lắng bởi tiếng khóc than ai oán của người thân em Na và em Uyên. Tại thôn Quy Vượng, trong dòng người đưa tiễn em Uyên về nơi an nghỉ cuối cùng, mắt ai cũng ngấn lệ, đỏ hoe. Uyên ra đi khi tuổi đời còn quá bé, bỏ lại phía sau một tuổi thơ hồn nhiên, trong trẻo. Chị Phan Thị Hoa (mẹ em Uyên) như vẫn chưa tin con mình đã ra đi mãi mãi. Chị không đủ sức để tiễn đưa con đoạn đường cuối cùng mà nằm sập ở nhà với sự trợ giúp của người thân và bà con lối xóm. Ở đó, ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ, xập xệ vẫn liên tục người dân ra vào để động viên gia đình trước nỗi đau mất con.

Bố em Na ngồi thất thần bên bàn thờ con gái.

Cách đó không xa, thôn Trung Hậu là gia đình anh Vũ Ngọc Anh (bố em Vũ Lê Na) cũng chìm trong không khí tang thương. Người bố trẻ đứng không vững bên bàn thờ cô con gái bé bỏng nghi ngút khói hương. Bên trong nhà, chị Vân (mẹ em Na) lúc tỉnh, lúc mê gọi tên con gái trong tuyệt vọng: “Con về với mẹ đi. Từ nay mẹ lấy gì làm chỗ dựa, làm động lực để sống đây con? Về đi con ơi, về mà đi học con ơi!”.

Xót xa trước sự ra đi quá đỗi bất ngờ của cháu ngoại, bà Nguyễn Thị Đào (1950, bà ngoại cháu Na) nấc nghẹn: “Cháu tôi chết tội quá, bình thường thì cháu tôi rất ngoan, hay giúp đỡ bố mẹ. Những buổi không đến trường, mẹ đi làm đồng thì cháu cũng đi theo để phụ giúp mẹ. Biết hoàn cảnh nhà mình nên cháu lo lắng, quán xuyến hết mọi việc trong nhà”.

Chia sẻ về hoàn cảnh của cháu Na, bà Nguyễn Thị Kim Liên- Bí thư thôn Trung Hậu cho biết: Hoàn cảnh nhà cháu Na rất tội, cháu ngoan, bố cháu đi bộ đội về, đợt đi làm thuê bị tai nạn lao động nên hỏng mất một mắt. Một bên mắt còn lại cũng bị mờ, sức khỏe cũng không được tốt. Vừa rồi anh Ngọc Anh có đi làm thuê trong miền Nam về được 3 ngày thì con lại gặp nạn, mẹ cháu cũng đi làm thuê suốt. Cháu Na là con cả trong nhà nên cháu một mình ở nhà lo toan mọi việc, chăm lo cho em trai. Nhà hoàn cảnh đến nỗi, cháu không có lấy một bộ đồ mới mà toàn mặc đồ thừa người khác cho.

Ông Nguyễn Anh Sơn - Chủ tịch UBND xã Yên Hồ cho hay: Sự việc xảy ra với các cháu là một mất mát lớn đối với gia đình, sau khi nhận được thông tin về sự việc chúng tôi đã tập trung lực lượng cùng gia đình để tìm kiếm. Chính quyền địa phương cũng tổ chức lực lượng hỗ trợ gia đình về mặt vật chất cũng như tinh thần để gia đình lo hậu sự cho các cháu.

Từ xã Yên Hồ, qua con đê La Giang là nhà ông bà ngoại cháu Nguyễn Thị Hà Linh (thôn Đại Quang, xã Quang Vĩnh). Một người thân của gia đình cháu Linh cho biết: Bố cháu là người Hải Phòng, cháu được sinh ra ở quê nội. Khi Linh lên 3 thì bố mẹ ly hôn, Linh được đưa về sống cùng ông bà ngoại. Nay mẹ cháu đã lập gia đình mới. Ông bà ngoại năm nay cũng đã hơn 60 tuổi.

Thầy Phạm Xuân Hiếu - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Biểu cho biết: “Sự việc đau lòng xảy ra, nạn nhân đều là học sinh khối lớp 6 của trường. Chúng tôi cũng rất buồn bởi ngay trong các buổi chào cờ đầu tuần, các buổi sinh hoạt lớp, nhà trường đều tuyên truyền về phòng chống đuối nước và thường xuyên nhắc nhở các em. Nhưng sự việc đau lòng vẫn xảy ra”.

X.S

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_227325_khuc-song-ai-oan-noi-dau-.aspx