Khúc mắc từ chiếc điện thoại

Sau buổi lấy lời khai tại cơ quan công an, liên quan đến vụ việc mất một chiếc điện thoại Iphone7 plus, anh Chung đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng co giật. Sau đó, gia đình anh Chung đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng và báo chí.

Anh Nguyễn Bá Chung đang điều trị tại bệnh viện

Nhập viện sau buổi lấy lời khai

Mới đây, gia đình anh Nguyễn Bá Chung (trú xóm 22, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc) đã làm đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng liên quan đến sự việc anh Chung bị thương phải nhập viện cấp cứu sau buổi lấy lời khai tại cơ quan Công an TP Vinh.

Theo trình bày của anh Chung, vào ngày 4/8/2018, anh Chung cùng vợ ra khu vực đê xã Hưng Hòa để uống nước cùng nhóm bạn. Khoảng 22h đêm cùng ngày, nhóm bạn về hết nên vợ chồng anh Chung cũng ra về. Vừa ra đến chỗ để xe máy, anh Chung nhặt được chiếc điện thoại Iphone 7 plus, màu hồng. Do quán không còn khách và điện thoại này hết pin nên anh Chung mang điện thoại về nhà. Sau khi đưa về nhà, anh Chung sạc pin điện thoại lên để đó nhưng không có ai gọi điện vào. Khoảng nửa tháng sau, anh Chung đưa chiếc điện thoại này đi bán với giá 8,6 triệu đồng.

Thấy chiếc sim có số dễ nhớ, anh Chung liền đi đăng ký tên mình để sử dụng. Đến ngày 24/8, anh Chung mới nhận được một cuộc điện thoại gọi đến hỏi số điện thoại này ở đâu.

Bà Liên (mẹ anh Chung) kể: “Ngày 27/8, có 3 người đi xe máy đến hỏi Chung nhưng nó đi vắng, tôi ở nhà. Mấy người này hỏi tôi là Chung có cầm nhầm chiếc điện thoại thì trả cho họ. Vì tôi không biết nên tôi bảo để về tôi hỏi lại Chung. Lúc này họ nói nếu không trả thì sẽ không xong với họ đâu. Ba ngày sau, có 3 người công an đến đưa con tôi đi lên công an”.

Trao đổi với chúng tôi, anh Chung khẳng định, chiếc điện thoại trên là do anh nhặt được. Cũng theo lời anh Chung, trưa 29/8, có 3 người mặc đồ dân sự giới thiệu tên là Kiên, Sỹ, Hải là cán bộ Công an TP Vinh đến nhà để làm việc. Những người này đưa ra giấy triệu tập anh Chung lên cơ quan công an để làm rõ sự việc liên quan đến sự việc mất chiếc điện thoại Iphone nói trên. Sau một buổi lấy lời khai tại cơ quan công an, đến khoảng 17h30’ chiều 29/8, anh Chung được vợ chở về nhà.

Lúc này anh Chung kêu đau, bị co giật nên được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 4. Hiện anh Chung được các bác sĩ chẩn đoán: “Co giật chưa rõ nguyên nhân, theo dõi do chấn thương thực thể não”. Theo anh Chung, khi đến cơ quan công an để lấy lời khai, anh bị một số người tại đây tát, đánh vào đầu dẫn đến bị thương.

Xác minh đơn tố cáo

Ngày 6/9, trao đổi với chúng tôi, anh Lê Minh Kỳ (21 tuổi) tạm trú tại phường Hà Huy Tập, TP Vinh xác nhận: Chiếc điện thoại trong vụ việc trên là của vợ anh.

Đơn tố cáo gửi đến các cơ quan chức năng và báo chí của gia đình anh Chung

“Hôm đó vợ chồng tôi đi uống nước và có người bạn gọi vợ chồng Chung ra đó ngồi uống nước cùng. Mãi đến sau khi về, tôi kiểm tra điện thoại trong túi đeo chéo thì không còn nữa. Khi gọi vào thì máy tắt nguồn. Tôi cũng nghĩ là bị rơi hoặc mất đâu đó rồi nên thôi. Ngoài chiếc điện thoại thì sau ốp điện thoại này có 2 chứng minh thư của tôi và vợ cùng 1 triệu đồng tiền mặt. Mãi đến sau khi vợ chồng tôi đi làm lại chiếc sim đã bị mất cùng điện thoại đó thì mới biết là anh Chung đang cầm”.

Anh Kỳ nói đến nhà anh Chung xin lại nhưng không được nên mới trình báo cơ quan công an. Anh Kỳ cho biết, hiện anh đã nhận lại số tiền 12 triệu đồng (gồm 11 triệu ngang với giá trị chiếc điện thoại và 1 triệu đồng tiền mặt bị mất) cùng chiếc sim điện thoại.

Liên quan đến sự việc trên, Đại tá Trần Ngọc Tú - Trưởng Công an TP Vinh cho biết: Hiện Ban Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cũng đã chỉ đạo thành lập tổ thanh tra, xác minh lại toàn bộ nội dung trong đơn này.

Điền Bắc

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tieng-dan/khuc-mac-tu-chiec-dien-thoai-tintuc415146