Khu tập thể giữa Hà Nội xuống cấp, dân 'sống ở đây rất khổ, 5-6 hộ chỉ có một nhà vệ sinh'

Không bếp nấu ăn, người dân vừa sinh hoạt vừa lo tránh vữa rơi vào đầu hay vài chục người chung nhau 1 nhà vệ sinh,… là một vài trong rất nhiều nỗi ám ảnh mà cư dân tập thể E5, C5 Tân Mai đang trải qua mỗi ngày do những khu tập thể này đều thuộc diện xuống cấp trầm trọng cần xây dựng lại.

Xã hội ngày càng phát triển, đi kèm với đó là hàng loạt các cao ốc hiện đại, những tòa nhà chọc trời mọc lên san sát, thế nhưng ở đâu đó trong lòng thủ đô Hà Nội vẫn đang tồn tại những căn tập thể lâu đời, già cỗi đến mức những người dân ở đây luôn nơm nớp nỗi lo căn nhà mình đang sống có thể sập xuống bất cứ lúc nào.

Được xây dựng từ những năm 60 của thế kỉ trước, khu tập thể E5, C5 Quỳnh Mai, Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội đã xuống cấp nghiêm trọng và đang ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người dân. Trải qua nhiều thập kỉ sử dụng, các hệ thống cơ sở vật chất và hạ tầng không được lưu tâm, tu sửa dẫn đến xuống cấp nghiêm trọng.

Khu tập thể C5 Quỳnh Mai, Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội hiện đang xuống cấp nghiêm trọng.

Khu tập thể C5 Quỳnh Mai, Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội hiện đang xuống cấp nghiêm trọng.

Các dầm chịu lực tầng 2, 3, 4 đều đã nứt và yếu, tường nhà và trần bong tróc, thậm chí xuất hiện nhiều lỗ thủng lớn trên các mảng trần nhà, đặc biệt khu vực nhà vệ sinh chung luôn trong tình trạng ẩm thấp, trần nhà ngấm nước từ nhà vệ sinh trên xuống tầng dưới khiến nhiều người phải vừa đi vệ sinh vừa...đội nón…

Chia sẻ với PV báo điện tử Người Đưa Tin, ông Trần Duy Hùng - nguyên Tổ trưởng tổ dân phố 9, khu tập thể Quỳnh Mai cho hay: “Khu tập thể này được xây dựng từ năm 1960, qua thời gian khu tập thể này hiện đã xuống cấp rất nghiêm trọng.

Bà con sống ở đây rất khổ, vệ sinh là vệ sinh chung, cả tầng 5,6 hộ chỉ có một nhà vệ sinh. Mà mỗi căn hộ rộng vẻn vẹn 19-20m2, có từ 5-7 người sinh sống. Khu tập thể thường xuyên bị ngập khi có mưa lớn, tình trạng ẩm dột diễn ra thường xuyên, từ tầng này ngấm qua tầng khác vì hệ thống mái ngói chưa từng được tu sửa kể từ khi xây dựng”.

Ông Trần Duy Hùng - nguyên Tổ trưởng tổ dân phố 9, khu tập thể Quỳnh Mai lo ngại về sự xuống cấp nghiêm trọng của khu tập thể.

Ông Hùng cho biết thêm: "Hiện nay nhà đã xuống cấp một cách nghiêm trọng, có lần sở Xây dựng đã về mời các hộ dân ra phường trao đổi về việc cải tạo khu tập thể và công ty Sông Hồng cũng đã đến đã khoan thăm dò thế nhưng tất cả lại lẳng lặng bỏ đi.

Chúng tôi đã hi vọng rất nhiều là lần này sẽ giải phóng được nhà nhưng cuối cùng vẫn chưa thấy đâu. Trời mưa, các nhà mà không xây gồ lên khoảng 40cm là nước tràn vào tận trong nhà. Ở tầng 1 nhà nào đi vắng là nước vào cả chục khối, nằm gọn trong nhà. Ở trên này thì nước chảy từ tầng nọ xuống tầng kia, nhiều chỗ dầm còn võng hết bởi sắt từ hơn 60 năm về trước nên đã bị ăn mòn nhiều chỗ sắt chỉ như sợi dây bao bì có thể sập bất cứ lúc nào".

Một vài điểm trần nhà xuất hiện những lỗ thủng lớn khiến người dân nơm nớp lo sợ.

Cũng sinh sống tại khu tập thể này, bà Trần Thị Kim Dung (66 tuổi) cho hay: “Có hôm, tôi đang ngồi thổi cơm thì thấy nguyên mảng bê tông rơi uỳnh một cái. Tôi cũng lo lắm, thi thoảng lại phải ngó lên trần nhà nhìn xem có mảng bê tông nào sắp rơi không.

Khu tập thể này không thể sửa chữa được, chỉ còn cách đập đi để xây chung cư. Nguyện vọng của cư dân chúng tôi là đề nghị nhà nước có biện pháp nhanh chóng xử lí cho bà con có nhà ổn định”.

Khu vực nhà vệ sinh chung luôn trong tình trạng ẩm thấp, trần nhà ngấm nước từ nhà vệ sinh trên xuống tầng dưới khiến nhiều người phải vừa đi vệ sinh vừa đội nón.

Khi được hỏi về tình trạng xuống cấp của khu tập thể E5, C5 trên địa bàn phường dù đã xuống cấp nghiêm trọng và nằm trong diện trung cư cũ xuống cấp nguy hiểm cần xây dựng lại nhưng sau nhiều năm, tình trạng xuống cấp vẫn y nguyên thậm chí hư hỏng hơn, ông Nguyễn Văn Bình, Phó chủ tịch UBND phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết: “Vừa qua, thành phố có khảo sát những chung cư cũ xuống cấp nguy hiểm thì phường có 3 chung cư là E6, E7, C5 được xếp ở mức độ D cần xây dựng lại, trong đó đặc biệt là tòa C5. Phường cũng đã nhiều lần gửi văn bản kiến nghị lên quận, lên thành phố tuy nhiên vẫn chưa được giải quyết.

Trước cũng có công ty về khảo sát tuy nhiên có thể do không có lãi nên họ không làm nữa. Đặc biệt nền nhà C5 còn thụt hơn với mặt đường cả mét, nhà E6 mới đây cũng sập nhiều mảng vữa có kiến nghị lên phường. Chúng tôi chỉ có thể động viên người dân và gửi văn bản kiến nghị tuy nhiên chưa biết đến bao giờ có thể sửa chữa".

Phạm Hằng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/khu-tap-the-giua-ha-noi-xuong-cap-dan-song-o-day-rat-kho-5-6-ho-chi-co-mot-nha-ve-sinh-a431617.html