Khu rừng bí mật phần 2 tập cuối: Hàng loạt quan chức cấp cao từ chức và bị khởi tố khi dính líu tới vụ án Seo Dong Jae và Park Gwang Su

Bộ phim Khu rừng bí mật phần 2 đã đi đến hồi kết với sự sáng tỏ vụ án cái chết bất thường của Luật sự Park Gwang Su là do Woo Tae Ha dàn xếp cùng với sự giúp đỡ của Choi Bit. Sự ra đi và từ chức của hàng loạt quan chức cấp cao có dính líu đến sự việc, Khu rừng bí mật kết thúc mở để tiếp nối phần 3 chưa được nhà đài tiết lộ.

Khu rừng bí mật phần 2 tập cuối (Secret forest 2 ep 16)

Vì lo lắng Woo Tae Ha sẽ hủy hoại cuộc đời và sự nghiệp của Han Yeo Jin mà Hwang Si Mok đã đích thân tới gặp trưởng ban Choi Bit, yêu cầu cô ấy tự đứng ra chịu trách nhiệm trước pháp luật, thay vì để rơi vào tay điều tra của tổng cục trưởng “Cô sẽ tự mình bước lên đài và tự mình xuống đài”, làm như thế vừa giảm nhẹ trách nhiệm mà còn có thể bảo vệ Han Yeo Jin. Trưởng ban Choi Bit đã tổ chức họp báo và công khai vụ di chuyển thi thể của Luật sự Park Gwang Su lên đường quốc lộ Namyangju và chối bỏ mọi liên đới đến cái chết của ông ta.

Trưởng ban Choi tự thú nhận vụ việc dàn xếp hiện trường thi thể Park Gwang Su

Trưởng ban Choi tự thú nhận vụ việc dàn xếp hiện trường thi thể Park Gwang Su

Hanjio bắt đầu hành động, yêu cầu luật sư Oh Jeon Su và trưởng phòng công tố phía đông Kang Won Chul xử lý vụ thuế môn bài trong giai đoạn khủng hoảng này. Kang Won Chul có hối hận cũng không kịp vì bước lên thuyền cùng Oh Jeon Su và trực tiếp đứng ra giao dịch cùng tài phiệt Hanjio. Thư ký của Hanjio tới thẳng văn phòng “Xin trưởng phòng đừng động đến tập đoàn của chúng tôi. Nếu ngài phản đối tức là vì ngài có thành kiến với chúng tôi mà lấy báo cáo tài chính của công ty con chúng tôi một cách bất hợp pháp”. Kang Won Chul không thể ngờ tay luật sư Oh đã bẫy anh khi đưa cho anh báo cáo tài chính của Hanjio. Nước cờ này của Hanjio khiến cho trưởng phòng Kang quả không thể ngờ.

Hanjio uy hiếp trưởng phòng công tố Kang

Choi Bit sẽ sử dụng năng lực cuối cùng để kéo Woo Tae Ha xuống, chỉ có như thế nhân chứng giả mới mở miệng khai ra người cấu kết và thuê hắn trở thành nhân chứng giả, thư giả trong vụ án mất tích của Seo Dong Jae. Hwang Si Mok đã được cấp trên điều tra về Woo Tae Ha và trực tiếp được thẩm tra Chánh văn phòng của mình. Ông ta khai nhận “Mọi chuyện sẽ hoàn hảo nếu không có Seo Dong Jae. Nếu không truy tìm hành tung của cậu ta thì vụ án Park Gwang Su sẽ không bị đào bới lại”.

Woo Tae Ha thú nhận vụ việc nhưng chối bỏ vụ dàn xếp nhân chứng giả

Nhưng ở văn Phòng trung tâm Công tố lại yêu cầu Hwang Si Mok bảo toàn danh dự cho bên công tố

Tuy nhiên cái bên công tố lo lắng không phải chuyện Woo Tae Ha có liên đới hay không mà là nếu chuyện Woo Tae Ha cố ý đổ tội cho cảnh sát bị vỡ lở thì bên công tố sẽ mất quyền điều tra và cái luật pháp kiên cố 70 năm qua sẽ bị sửa đổi. Bên công tố muốn Hwang Si Mok chỉ dừng lại ở đó thôi, họ sẽ sa thải Woo Tae Ha nhưng không được bới móc thêm vụ việc Woo Tae Ha cấu kết với tên lừa đảo và đổ tội cho cảnh sát.

Trước khi từ chức, Trưởng phòng Kang đã tới dằn mặt Hanjio không được động đến Hwang Si Mok

Hwang Si Mok có lệnh điều chuyển về nơi làm việc cũ, Han Yeo Jin thì bị cô lập vì các đồng nghiệp nghĩ rằng vì cô mà trưởng ban Choi dính vào lao lý. Seo Dong Jae thì trong tình trạng hôn mê. Trưởng phòng Kang thì sẽ từ chúc thì ông ta không muốn dính đến bê bối với Hanjio. Nhưng trước khi từ chức, trưởng phòng Kang đã tới Hanjio yêu cầu chủ tịch không được động đến Hwang Si Mok và ngừng ngay các trò bẩn thỉu “Tập hợp quan chức cấp cao, mua chuộc, hối lộ và tống tiền, hãy dừng ngay những trò làm ăn phi pháp bẩn thỉu đó lại. Cô định giống bố cô đến bao giờ?”

Nhân chứng giả đã khai toàn bộ sự việc và Woo Tae Ha bị khởi tố tạm giam

Seo Dong Jae đã tỉnh lại và sẽ điều tra tiếp vụ việc Park Gwang Su

Như vậy, tóm tắt kết thúc Woo Tae Ha bị cách chức và quyết định khởi tố vì nhân chứng giả. Choi Bit bị giáng xuống làm phó ban tình báo, Han Yeo Jin bị điều chuyển theo trưởng ban Choi. Trưởng phòng công tố phía đông Kang Won Chul chủ động từ chức. Hwang Si Mok bị chuyển về tỉnh địa phương, trên con đường đi tìm công lý anh vẫn là một công tố viên đáng ngưỡng mộ “Toàn tâm toàn ý theo đuổi lẽ phải hướng đến đạo lý. Tất cả những việc này là cả một quá trình không hồi kết. Khi quá trình đó dừng lại chính là lúc ta thất bại. Hướng đến sự thay đổi thì chân sẽ như mũi kim xâu sợi chỉ vô hình và bước đi không ngừng nghỉ” và như thế Hwang Si Mok và Han Yeo Jin vẫn tiếp tục chiến đấu cho sự thật dù cho có làm cho nhiều đồng nghiệp phải đứng ra ánh sáng đi chăng nữa.

Hai người chia tay nhau để đến mỗi người một nơi mới

Hwang Si Mok đến một làm công tố viên tại địa phương Wonjin

Bộ phim Khu rừng bí mật phần 2 đã kết thúc mở với chặng đường dài phá án còn ở phía trước. Khán giả thực sự bị cuốn theo những tập phim lập luận chặt chẽ và những bí ẩn chính trị được hé mở qua từng tập phim. Hãy cùng Saotar ngóng chờ Khu rừng bí mật phần 3 nhé.

Kim Oanh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/seo-dong-jae-da-tinh-lai-va-nhieu-quan-chuc-bi-bat-o-khu-rung-bi-mat-2-20201006144728778.html