Khu đô thị kiểu mẫu có nhiều 'đầu gấu': Các 'thế lực đen' có từ đâu?

Ở những bài viết vừa qua, Phóng viên Báo Người Đưa Tin đã chuyển tới các bạn những hình ảnh thực tế về tình hình mất ANTT, mất ATGT, tình hình vi phạm TTĐT, vệ sinh môi trường, v.v... tại khu đô thị Linh Đàm. Trong đó, tình trạng xuất hiện ổ nhóm 'đầu gấu' là vấn đề gây nhiều nhức nhối nhất. Vậy 'các thế lực đen', những 'dân anh chị' từ đâu mà có?

Thực trạng "bảo kê", tranh giành địa bàn của "các thế lực đen", những người vẫn gọi là "dân anh chị" đã diễn ra tại khu đô thị Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quân Hoàng Mai, Hà Nội đã diễn ra từ khá lâu rồi. Tình trạng này tiềm ẩn rấy nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự, an toàn toàn giao thông...

Và thực tế, ở những bài viết trước, Phóng viên báo Người Đưa Tin đã đem đến cho quý độc giả những minh chứng , hình ảnh sinh động nhất cho tình trạng nháo nhào, lộn xộn ở khu đô thi Linh Đàm. Một câu hỏi được đặt ra ở đây là "các thế lực đen", "dân anh chị" xuất hiện tại một nơi được xem là "kiểu mẫu" này xuất hiện từ bao giờ? Và tại sao số lượng lại đông đảo đến như vậy?

Qua tìm hiểu của Phóng viên báo Người Đưa Tin từ chính những người dân bàn địa, gốc Linh Đàm cũng như những cư dân mới đến vài năm gần đây thì thực trạng dân "đầu gấu", "các thế lực đen" tung hoành ở địa bàn này mới chỉ diễn ra khi xuất hiện các tòa chung cư cao tầng của đại gia Thanh Thản được xây dựng và đưa vào sử dụng, mà người ta vẫn hay gọi với cái tên "đại gia điếu cày".

12 tòa chung cư cao tầng ở đây hầu hết đều xây dựng sai phép, sai mật độ, phá vỡ quy hoạch, vi phạm Luật đất đai, Luật xây dựng.

12 tòa chung cư cao tầng ở đây hầu hết đều xây dựng sai phép, sai mật độ, phá vỡ quy hoạch, vi phạm Luật đất đai, Luật xây dựng.

Doanh nghiệp của "đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản về đây xây dựng 12 tòa chung cư cao tầng tại khu Linh Đàm nhưng hầu hết đều xây dựng sai phép, sai mật độ, phá vỡ quy hoạch, vi phạm Luật đất đai, Luật xây dựng. Doanh nghiệp thì bất chấp pháp luật, làm đủ mọi cách để thu lợi nhiều nhất. Người dân, khách hàng thì chủ yếu là tầng lớp trung bình hoặc dưới mức đó, chắt bóp, vay mượn để mua nhà của doanh nghiệp ông Lê Thanh Thản.

Dù mắc nhiều sai phạm gây phá vỡ quy hoạch, vi phạm Luật đất đai, Luật xây dựng nhưng các căn hộ nơi đây đã được bán hết còn doanh nghiệp thì đã thu hết tiền. Thế nhưng, những hệ lụy thì ngày càng nhiều và cư dân sinh sống ở đây là những người phải gánh chịu tất cả.

Những con người "thấp cổ, bé họng" không làm được giấy chứng nhận cho chính căn nhà mình đang ở, phải sống trong một khu đô thị lộn xộn, mất ATGT, mất ANTT, thường xuyên sống trong nỗi sợ hãi khi những "thế lực đen" và "dân anh chị" liên tục hoành hành.

Không biết đã bao người sinh sống tại nơi đây cầu cứu đến ông Thản, nhưng rồi cũng chỉ biết tự than và thở dài ngao ngán... Doanh nghiệp phá vỡ quy hoạch, xây dựng sai phép, dẫn đến mật độ dân cư của địa bàn đông đến mức dân số ngang với cả một quận.

Áp lực giao thông rất lớn, hạ tầng giao thông quá tải, phương tiện cá nhân của người dân không có chỗ để... Tình trạng quá tải trên cũng dẫn đến quá tải của các cơ quan quản lý nhà nước cũng như cơ quan đảm bảo pháp luật. Lãnh đạo phường Hoàng Liệt và lực lượng công an phường Hoàng Liệt cũng phần nào trở thành quá mỏng, quá tải trong kiểm soát tình hình bởi mật độ dân cư tăng lên quá nhanh,vượt mức kiểm soát.

Công an Hà Nội thông tin chính thức vụ khởi tố ông Lê Thanh Thản.

Tổng hợp những yếu tố khách quan và chủ quan trên vô tình tạo điều kiện, môi trường lý tưởng cho "dân anh chị", "các thế lực đen" hoạt động từ dấu mình cho đến lung công khai. Lợi dụng sự quá tải trong quản lý của một số cơ quan chức năng, hàng loạt hoạt động phi pháp dưới bàn tay của "những thế lực đen" đã diễn ra một cách ngang nhiên.

Nếu doanh nghiệp của "vị đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản không đến Linh Đàm, không phá vỡ quy hoạch thì ngày nay, nơi đây có thể vẫn là vùng đất sống lý tưởng, vẫn là khu đô thị kiểu mẫu mà chúng ta hàng ao ước được sống và sinh hoạt tại đây.

Và nếu "cánh tay" của đại gia Lê Thanh Thản không vươn tới đây với 12 tòa chung cư mọc lên một cách vô tội vạ thì có lẽ "dân anh chị" cũng khó mà có "đất diễn" . Nên ít nhiều cũng phải khẳng định rằng, sự bất chấp pháp luật của doanh nghiệp ông Thản là một phần nguyên nhân dẫn đến "đầu gấu" tung hoành, cũng như góp phần "thổi bay" chiếc cổng chào tồn tại bao năm với dòng chữ đầy tự hào: "khu đô thị kiểu mẫu".

Cùng thời điểm khi nhóm phóng viên Truyền hình Báo Người đưa tin thâm nhập thực tế và phản ánh những tồn tại ở khu đô thị này, thì Cơ quan Cảnh sát điều tra Công An Hà Nội cũng tiến hành điều tra, làm rõ những sai phạm của "đại gia điếu cày" và doanh nghiệp của ông này.

Ngày 10/7, Công an Hà Nội đã có thông tin chính thức về việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Thanh Thản, chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/khu-do-thi-kieu-mau-co-nhieu-dau-gau-cac-the-luc-den-co-tu-dau-a441646.html