Không tìm nổi người yêu, thanh niên 'lỡ thì' Trung Quốc bị cha mẹ 'rao' ở chợ

Chênh lệch về tỷ lệ giới tính, cùng với một số điều kiện khác như mức sống, văn hóa… mà nhiều thanh niên Trung Quốc rơi vào tình cảnh 'ế sưng'. Để giải quyết tình trạng này, họ tìm đến các 'Chợ hôn nhân', nơi 'tình yêu' được bày bán công khai.

Cụm từ “chợ hôn nhân” là cách gọi theo tiếng Anh - “marriage market”, song thực chất các khu “chợ” này có tên là “Góc tương thân”. “Tương thân” tức là “xem mặt”, một bước trong thủ tục hôn nhân rườm rà của người Trung Hoa.

“Chợ hôn nhân” trong công viên Trung Sơn ở Bắc Kinh là một trong những chợ lớn nhất tại Trung Quốc

Việc chụp ảnh tại chợ bị cấm. Người “mua” chỉ được phép xem, tìm sau đó ghi lại thông tin mình cần

"Khu vực dành riêng cho thanh niên 9X. Ghi chú: Mỗi người chỉ được đăng 1 tờ thông tin"

“Nữ, chưa từng kết hôn, người Bắc Kinh, sinh năm 1989. Trình độ Thạc sĩ, làm việc tại trường trung học, thu nhập tốt. Người thanh mảnh, dễ thương, yêu nghệ thuật. Tìm bạn trai tốt tính và có trách nhiệm, sinh sau 1980, cao từ 1m75; là người Bắc Kinh, ưu tiên có nhà” - nội dung của một tờ rơi

Ngoài việc đọc tờ rơi, những người đến chợ còn trực tiếp hỏi nhau một cách tự nhiên. “Này em, em sinh năm bao nhiêu?”, một thanh niên hỏi một cô gái đến chợ, “Em là người Bắc Kinh à? Em làm nghề gì? Em có chấp nhận người yêu hơn 10 tuổi không?”…

Phần lớn các bậc cha mẹ không cho con mình trực tiếp đến chợ. Họ sẽ là người đi đăng thông tin cho con mình…

… hoặc tìm thông tin về “đối tác” cho con cái. Quan điểm “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy” vẫn khá phổ biến trong xã hội Trung Hoa

Song cũng có những người già đi tìm “đối tác” cho chính bản thân mình. Họ có thể chưa từng… cùng ai, có thể mất vợ hoặc chồng và muốn tái hôn

Cũng giống các khu chợ bình thường, ở “chợ hôn nhân” cũng có cảnh mời “mua”

Người đàn ông ngoại quốc 77 tuổi cũng đến “chợ” tìm vợ cùng với các điều kiện hết sức hấp dẫn: Từng là giáo sư đại học, có nhà ở London

Không chỉ ở Bắc Kinh, hầu hết các thành phố lớn ở Trung Quốc đều có các khu chợ tương tự

Người “đi chợ” ở công viên Cách mạng, Tây An

“Chợ hôn nhân” ở Trùng Khánh lúc nào cũng đông đúc, nhất là vào kỳ nghỉ lễ

Có những “thương vụ” được giao dịch thành công ngay tại chợ nhờ tài sắp xếp của các bậc phụ huynh

Cũng có nhiều bạn trẻ may mắn tìm thấy nhau

Đã đến chợ thì người “bán” cũng là người “mua”, họ tự đi tìm để khớp nối thông tin lại với nhau

Không ít câu chuyện dở khóc dở cười đã xảy ra tại các “chợ hôn nhân” kiểu này, nơi những mái đầu bạc phơ còn dãi nắng dầm mưa để tìm dâu, tìm rể

Những “ứng viên” sáng giá, như công ăn việc làm ổn định, thu nhập tốt, có nhà… sẽ thu hút được rất nhiều sự quan tâm

Song cũng có những chỗ chẳng được ai ngó ngàng, khi điều kiện của các chàng trai, cô gái quá “non”

Cũng có cả những góc dành riêng cho người nước ngoài tìm vợ, tìm chồng. Phần lớn số họ mang quốc tịch Mỹ, Anh, Đức

Rất nhiều người đến chợ mang theo những niềm hy vọng lớn

Và ra về với nỗi thất vọng sau nhiều ngày lao tâm khổ tứ mà không đạt nguyện vọng

Dù vậy, các bậc cha mẹ vẫn đến công viên trong buổi “họp chợ” lần sau với mong muốn cháy bỏng sớm được “lên chức” ông bà

Gia Vinh (Theo Sina)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/anh-khong-tim-noi-nguoi-yeu-thanh-nien-lo-thi-trung-quoc-bi-cha-me-rao-o-cho/784743.antd