Không thích sống trong vườn thú, hồng hạc quyết định bỏ trốn

Hơn một thập kỷ sau khi trốn thoát khỏi cuộc sống bị giam cầm tại một vườn thú thuộc Kansas, con hồng hạc năm nào đã được phát hiện còn sống rất khỏe mạnh trong thiên nhiên hoang dã.

Theo thông tin đăng tải, vào năm 2005, con hồng hạc đào tẩu, con hồng hạc có số kiểm soát là 492 đã trốn thoát khỏi Vườn thú hạt Sedgwick, sau khi chôn chân ở sở thú được vài năm.

Được biết, con hồng hạc này được đưa tới vườn thú từ châu Phi, quê hương của nó. Sau đó nó được gắn thiết bị theo dõi và số kiểm soát 492.

Trong suốt thời gian sống tại sở thú, chim hồng hạc quanh co trong khu vực được thiết kế cho riêng mình, ngày ngày đi qua đi lại để các du khách ngắm nghía, khen ngợi. Có lẽ quá chán cuộc sống được nuôi ăn, nuôi ở nhưng chẳng khác nào đi tù, chim hồng hạc quyết định "vượt ngục".

Mời quý vị xem Video: Những động vật vui nhộn

Nó căn đúng thời điểm các nhân viên vườn thú mở cửa khu vực chuồng của mình để chăm sóc và thừa cơ trốn ra ngoài.

Ngay khi 492 xổng chuồng, các nhân viên vườn thú đã cố gắng bắt lại nó nhưng họ không thể, đành để con hồng hạc quay lại với thiên nhiên hoang dã.

Kể từ đó, chim hồng hạc bỏ trốn đã được sống một cuộc đời tự do. Nó cũng được phát hiện nhiều lần. Vào năm 2013, các nhân viên vườn thú còn phát hiện con hồng hạc 492 xuất hiện với đồng loại của mình trên bờ biển Texas.

Gần đây nhất, các nhà nghiên cứu lại phát hiện chim hồng hạc số 492 ở Texas trong bộ dạng vô cùng khỏe mạnh. Họ gọi con chim này là một "huyền thoại".

Trái với suy nghĩ của nhiều người, quản lý và nhân viên vườn thú không hề tiếc nuối, họ rất vui vẻ khi phát hiện con chim hồng hạc năm nào có thể sinh tồn mạnh mẽ trong tự nhiên.

Kiều Dụ (Theo Dodo)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kham-pha/khong-thich-song-trong-vuon-thu-hong-hac-quyet-dinh-bo-tron-1077606.html