Không thể tưởng tượng nổi có người kết hôn với những thứ này

Những thứ đồ vật vô tri vô giác đôi khi lại có sức cuốn hút hơn cả và khiến người sở hữu có tình yêu mãnh liệt đến mức làm đám cưới cùng món đồ ấy.

Hôn nhân là chuyện hệ trọng và mỗi người thường cố tìm kiếm một người bạn đồng hành tin cậy để gắn bó cả đời. Tuy nhiên, với những người mắc hội chứng yêu đồ vật, đối tượng khiến họ muốn kết hôn lại không phải là con người mà là những món đồ vật họ có tình cảm đặc biệt.

Trò chơi xếp hình điện tử

 Cô gái 20 tuổi tên Hassan ca ngợi trò chơi xếp hình điện tử Tetris “xinh đẹp” và “kích thích” trí óc mình.

Cô gái 20 tuổi tên Hassan ca ngợi trò chơi xếp hình điện tử Tetris “xinh đẹp” và “kích thích” trí óc mình.

Cô gái tên Noorul Mahjabeen Hassan tiết lộ cô đang lên kế hoạch để kết hôn với trò chơi xếp hình điện tử phổ biến Tetris. Trên thực tế, Hassan là người mắc hội chứng yêu đồ vật – hội chứng khiến con người si mê một đồ vật nào đó đến mức muốn kết hôn cùng.

Trước đó, nữ sinh này từng có “quan hệ yêu đương” với một máy tính được cô đặt tên là Pierre và thừa nhận cô cũng cảm thấy bị thu hút bởi các đường ray tàu hỏa, iPod và hệ thống GPS.

Cô gái 20 tuổi dự tính kết hôn với trò chơi xếp hình sau khi tốt nghiệp đại học. Độ “cuồng nhiệt” của tình yêu này thể hiện rõ ở căn phòng của Hassan khi mọi ngóc ngách đều có các đồ vật liên quan đến trò chơi này.

Chiếc chăn của mình

Coi chiếc chăn là “mối quan hệ chung thủy nhất từng có”, người phụ nữ 46 tuổi người Mỹ quyết định tổ chức đám cưới hoành tráng với chính chiếc chăn.

Pascale Sellick, 49 tuổi, đang lên kế hoạch tổ chức một lễ cưới xa hoa để kỷ niệm tình yêu của cô dành cho chiếc chăn của mình. Trước các ý kiến chê bai cô “điên rồ”, Pascale tự tin tuyên bố chiếc chăn là “mối quan hệ thân mật và đáng tin cậy nhất”.

"Chiếc chăn là mối quan hệ lâu dài, nồng nhiệt và chung thủy nhất mà tôi từng có. Nó luôn ở bên tôi và mang đến những cái ôm tuyệt vời nhất” – người phụ nữ chia sẻ.

Pascale – một nghệ sĩ đến từ nước Anh cho hay cô chào đón tất cả mọi người muốn chung vui với cô và chiếc chăn của mình tại đám cưới.

Hồn ma của cướp biển

Kỳ lạ hơn, một phụ nữ còn “gan dạ” làm đám cưới với một hồn ma cướp biển đã chết 3 thế kỷ trước. Đám cưới diễn ra trước sự làm chứng của một linh mục và người phụ nữ cũng chuẩn bị váy cô dâu lộng lẫy.

Amanda Sparrow Large, 46 tuổi, gây chú ý khi cô kết hôn hợp pháp với cướp biển Haiti trước sự làm chứng của một linh mục kiêm pháp sư.

Amanda cho biết cô tìm thấy người bạn đời đáng tin cậy của mình – một cướp biển sống vào thế kỷ 18, người đã bị xử tử vì tội cướp bóc trên biển.

Lễ cưới được tổ chức trên một chiếc thuyền ngoài khơi vùng biển Ireland.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân kỳ lạ này không tồn tại lâu dài. Người phụ nữ này tuyên bố cô đã “chia tay” với người chồng 300 tuổi, đồng thời đưa ra cảnh báo mọi người cần “cẩn thận khi vướng vào các vấn đề tâm linh”.

Đèn chùm

Tình yêu cuồng nhiệt của người phụ nữ dành cho những chiếc đèn chùm lớn đến mức ngày nào cô cũng dành hàng giờ đồng hồ để ôm hôn, vuốt ve những chiếc đèn.

Người phụ nữ tên Amanda Liberty đã chi một số tiền lớn để mua 25 chiếc đèn chùm cỡ lớn - món đồ yêu thích của cô.

Chưa dừng lại ở việc trang trí khắp căn nhà, người phụ nữ này còn công khai chuyện bản thân đang trong “mối quan hệ tình cảm” với những chiếc đèn chùm. Sau đó, Amanda cho biết cô đã đính hôn với một chiếc đèn tên Lumiere sau khi mua nó trên mạng.

Amanda tự hào tuyên bố đó là “tình yêu từ cái nhìn đầu tiên” và không ngần ngại chi 400 bảng cho món đồ cổ. Chiếc đèn chùm tên Lumiere thường xuyên được vệ sinh sạch sẽ và được Amanda ôm hôn.

Ngoài ra, trong phòng ngủ của mình, Amanda còn có một chiếc đèn khác tên Jewel – thứ mà cô miêu tả là “thích dành cả đêm để âu yếm”.

Amanda cũng là người mắc hội chứng yêu đồ vật. Từ năm 14 tuổi, cô đã “phải lòng” một bộ trống và sau đó là Tượng Nữ thần Tự do.

Thú cưng của mình

Amanda Rogers bên cạnh thú cưng Sheba – chú chó đồng thời đóng vai chú rể trong đám cưới của Amanda.

Không chỉ chiều chuộng hết mực chú chó của mình, Amanda Rodgers còn đưa tình yêu này lên một nấc thang hoàn toàn mới khi cô quyết định kết hôn với chú chó cưng Sheba vào tháng 8.2012.

Trước đó 20 năm, người phụ nữ đến từ London (Anh) từng kết hôn với một người đàn ông song cuộc hôn nhân nhanh chóng đổ vỡ.

Lần này, cô quyết định tìm kiếm sự chung thủy ở chú chó cưng của mình. Lễ cưới của cô với chó Sheba có 200 khách tham dự.

Nhân vật trong trò chơi điện tử

Chuyện đàn ông Nhật Bản kết hôn với nhân vật không có thực không còn là câu chuyện lạ. Ngay từ năm 2009, một người đàn ông Nhật đã quyết định làm đám cưới với một nhân vật trong trò chơi điện tử.

Một chú rể Nhật Bản đã cưới cô dâu tưởng tượng của mình theo đúng nghĩa đen.

Người đàn ông có biệt danh Sal9000 tham gia trò chơi hẹn hò ảo Nintendo DS Love Plus và quyết định kết hôn với nhân vật tên là Nene Anegasaki trong chính trò chơi này.

Đám cưới đầu tiên giữa một người thực và một vật vô tri vô giác được tổ chức vào tháng 11. 2009.

Tàu lượn tốc hành

Amy Wolfe cười rạng rỡ trên chiếc tàu lượn có tên gọi 1001 Nacht – đồ vật cô tuyên bố “đang hẹn hò cùng”.

Mọi cuộc hôn nhân đều có những nốt thăng trầm nhưng với Amy Wolfe, cảm giác còn rõ ràng và thường xuyên không bao giờ hết khi cô kết hôn với một tàu lượn siêu tốc.

Chiếc tàu lượn siêu tốc có tên 1001 Nacht tại một công viên giải trí ở Pennsylvania (Mỹ) không phải là đồ vật đầu tiên Amy dành tình cảm đặc biệt. Trước đó, cô từng trong “quan hệ tình cảm” với mô hình tàu vũ trụ, tòa tháp đôi và một chiếc lan can.

My Lê - Mirror

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/chuyen-la/khong-the-tuong-tuong-noi-co-nguoi-ket-hon-voi-nhung-thu-nay-952165.html