Không thể tiêu thụ nông sản, người dân Chí Linh cầu cứu

Hàng chục ha cà chua, bắp cải... ở Chí Linh (Hải Dương) đến kỳ thu hoạch nhưng không thể xuất bán đi các tỉnh. Người dân buộc phải vứt bỏ, chịu lỗ cả trăm triệu đồng.

 Những ngày này, cánh đồng nông sản ở khu dân cư Hoàng Giám Mới (TP Chí Linh) đã đến kỳ thu hoạch nhưng không có bóng dáng của thương lái.

Những ngày này, cánh đồng nông sản ở khu dân cư Hoàng Giám Mới (TP Chí Linh) đã đến kỳ thu hoạch nhưng không có bóng dáng của thương lái.

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, toàn bộ tỉnh Hải Dương phải thực hiện giãn cách xã hội, TP Chí Linh tiếp tục trong thời gian phong tỏa. Nông sản vì vậy mà không thể tiêu thụ dù đã đến kỳ thu hoạch.

Những thửa ruộng cà chua đã tới kỳ chín đỏ mà không bán được, người dân đành phải hái bỏ rồi phá giàn.

Gia đình bà Đặng Thị Đương trồng tới 7 sào cà chua. Đây là nguồn thu nhập chính của gia đình. Mọi năm, thương lái đến tận nơi để mua, bà Đương thu về cả trăm triệu từ tiền nông sản. Còn hôm nay, bà tự tay cắt bỏ gần 3 sào cà chua đã chín hỏng.

“Bây giờ có ai mua giúp cho chúng tôi, bán 2.000 đồng/kg tôi cũng chịu”, bà Đương nâng số cà chua đang chín đỏ trên tay, xót xa nói.

Số ít cà chua may mắn có thể tiêu thụ trong TP Chí Linh nhưng cũng không đáng kể so với tổng sản lượng.

Cách đó chừng 200 m, thửa ruộng trồng 1.200 cây bắp cải của ông Nguyễn Văn Hưởng cũng chờ để chặt bỏ.

Thỉnh thoảng ông Hưởng ra ruộng, hái vài cây bắp cải rồi ném cho cá ăn. Bám vào nghề nông để nuôi sống gia đình, ông Hưởng trồng cả cà chua, bắp cải và có thêm vài ruộng đào. Năm nay, không có mặt hàng nào bán được.

Cả gia đình bà Lương phải đi cách ly sau khi trở thành F1. Hơn 3 sào cà chua sai trĩu quả không có ai chăm sóc. Bà Nguyễn Thị Mận nhờ người trong hội phụ nữ của khu dân cư Hoàng Giám Mới buộc ngọn lên giàn giúp. “Cà chua nhà tôi mất trắng rồi, tôi hiểu nó chua xót như nào chứ. Nay họ đi cách ly đã vất vả, chúng tôi không thể đứng nhìn”, bà Mận, một người giúp đỡ, chia sẻ.

Buộc xong giàn cà chua, bà Mận mới có thời gian ngó sang ruộng hoa huệ của nhà mình. Những bông hoa đã vươn cao đến ngực người, cũng chuẩn bị tới kỳ thu hoạch. Một số bông trổ sớm, bà Mận đành phải bẻ rồi vứt đi.

17h, mặt trời xuống bóng. Những người phụ nữ làm nông kết thúc công việc đồng áng. Bà Mận ra về, ngoái lại lắc đầu vì lo cho mấy sào hoa huệ. “Khéo rồi lại mất trắng”, bà nói.

Thạch Thảo

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/khong-the-tieu-thu-nong-san-nguoi-dan-chi-linh-cau-cuu-post1185330.html