'Không thể phủ nhận vụ ngộ độc đông người ở nhà hàng Adora'

'Riêng gia đình tôi có 15 người phải nhập viện bởi các triệu chứng ngộ độc. Nói không có ngộ độc đông người là không đúng', anh Lâm bức xúc trước thông báo từ Ban quản lý ATTP.

Anh Lê Trường Lâm (quê Quảng Nam) cho biết sau 5 ngày tổ chức tiệc cưới tại nhà hàng The Adora Center, số 431 Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình (TP.HCM), anh vẫn phải chạy khắp nơi thăm hỏi người thân bị ngộ độc thực phẩm.

Trước thông tin từ Ban Quản lý An toàn thực phẩm (ATTP) TP.HCM cho rằng "không có trường hợp nhập viện cấp cứu ngộ độc đông người" nào sau buổi tiệc cưới tại nhà hàng The Adora Center hôm 30/6, anh Lâm nói bản thân rất bất ngờ và cho rằng "thông tin đó là không chính xác".

"Nói không có ngộ độc đông người là không đúng"

Theo anh Lâm, riêng họ hàng bên nhà vợ anh có 15 người nhập viện do ăn tiệc cưới. Đêm tân hôn, anh phải thức suốt đêm để đưa người thân vào bệnh viện điều trị các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, sốt cao, ói…

"Thông tin từ Ban quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM khẳng định 'không có ngộ độc đông người ở nhà hàng Adora' là không đúng. Ngay trong đêm hôm dự tiệc về, chính tôi đã đưa hàng chục người thân của mình vào viện bởi các triệu chứng ngộ độc rồi", anh Lâm bức xúc.

Anh cho biết trong lễ cưới của mình, gia đình anh đãi 57 bàn tiệc với khoảng hơn 500 khách. Sau hôm đó, gần hết người dự tiệc đều thông báo cho gia đình anh rằng bản thân họ gặp rắc rối với các triệu chứng giống như bị ngộ độc.

“Chính xác bao nhiêu khách có các triệu chứng ngộ độc tôi chưa thể thống kê được hết. Ai gửi hình nhập viện đến tôi mới biết và hỏi thăm sức khỏe. Thậm chí có những người ở rất xa đến dự tiệc sau đó về cũng phải nhập viện, tôi rất áy náy", anh Lâm nói.

"Báo cáo của Ban quản lý An toàn thực phẩm là vô trách nhiệm"

Ngày 5/7, một đại diện Sở Y tế TP.HCM bày tỏ sự bất ngờ, bức xúc trước thông tin phản bác từ Ban quản lý ATTP.

Vị này cho biết toàn bộ việc quản lý an toàn thực phẩm tại thành phố đã được UBND TP giao về Ban quản lý ATTP. Theo đó, ban này có trách nhiệm điều tra, xử lý và thông báo kết luận về ngộ độc thực phẩm để báo cáo UBND TP.

Thông thường, khi bị ngộ độc thực phẩm thì người dân nhập viện nên không thể báo cho cơ quan quản lý Nhà nước. Như trường hợp vừa qua, cơ quan truyền thông đưa tin rồi sau đó Ban quản lý ATTP mới vào cuộc.

“Chuyện ngộ độc xảy ra ầm ầm như vậy, sao lại nói không có? Ban quản lý ATTP chỉ dựa trên thống kê của Sở Y tế rồi công bố không có ngộ độc thực phẩm đông người là vô trách nhiệm”, đại diện Sở Y tế gay gắt trước thông báo của Ban ATTP.

Trung tâm hội nghị, yến tiệc The Adora Center. Ảnh: An Huy.

Trung tâm hội nghị, yến tiệc The Adora Center. Ảnh: An Huy.

Đồng quan điểm, nhiều ý kiến độc giả của Zing.vn cũng cho rằng việc Ban quản lý ATTP chỉ dựa trên thống kê của Sở Y tế rồi đưa ra công bố là chưa đầy đủ và chưa làm tròn trách nhiệm của mình.

"Tại sao Ban quản lý ATTP không trực tiếp đi gặp bệnh nhân, xin lại sổ nằm viện, đối chiếu với bệnh viện. Vấn đề liên quan tới sức khỏe con người mà lại báo cáo một cách chung chung là không thể chấp nhận được", độc giả tên Minh bình luận.

Đồng tình, độc giả có nickname Halo cho rằng trong buổi tiệc cưới, gia chủ mời họ hàng, khách khứa từ nhiều nơi đến tham dự. Có những người ở tỉnh khác khi về đến nhà mới nhập viện, nếu Ban quản lý ATTP chỉ thống kê bệnh viện ở TP.HCM thôi thì chưa đầy đủ và không thuyết phục.

"Còn các vị khách ở các tỉnh khác về dự đám cưới nữa, họ vì đã lỡ đặt vé khứ hồi mà phải uống thuốc cầm cự ráng bay về, sao chỉ có thống kê ở các bệnh viện thành phố thôi?", độc giả Halo đặt câu hỏi.

Chiều 5/7, Ban Quản lý An toàn thực phẩm (ATTP) TP.HCM phát đi thông báo về vụ ngộ độc thực phẩm ở nhà hàng Adora xảy ra hôm 30/6.

Theo đó, Ban Quản lý ATTP đã phối hợp với Sở Y tế rà soát, kiểm tra tình hình cấp cứu ở các bệnh viện trên địa bàn thành phố về các trường hợp nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi tham dự tiệc cưới tại nhà hàng này.

“Tuy nhiên, thông tin từ Sở Y tế không có trường hợp nhập viện cấp cứu đông người nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn tiệc cưới như báo chí đã đưa tin”, thông báo viện dẫn.

Chiều 30/6, hàng trăm người đến nhà hàng The Adora Center tại số 431 Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình (TP.HCM) ăn tiệc cưới người quen. Về nhà, nhiều người bị đau bụng, tiêu chảy và sốt cao phải nhập viện cấp cứu. Nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Trần Anh - An Huy

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/khong-the-phu-nhan-vu-ngo-doc-dong-nguoi-o-nha-hang-adora-post963916.html