'Không thể hạnh phúc nếu sợ hãi tương lai'

'Vì tôi ghét Hàn Quốc' - cuốn tiểu thuyết với nhiều tình tiết dựa trên những câu chuyện có thật của những người sang Úc du học và được nhập quốc tịch Úc đã ngay lập tức thu hút một lượng lớn độc giả, đặc biệt là độc giả trẻ. Sách được phát hành tại Việt Nam cuối tháng 9/2018.

Tiểu thuyết “Vì tôi ghét Hàn Quốc” của tác giả Chang Kang - Myoung đã ra mắt năm 2015 tại Hàn Quốc. Cuốn tiểu thuyết với nhiều tình tiết dựa trên những câu chuyện có thật của những người sang Úc du học và được nhập quốc tịch Úc đã ngay lập tức thu hút một lượng lớn độc giả, đặc biệt là độc giả trẻ. Với nội dung mang tính thời sự cùng lối kể chuyện mới mẻ, “Vì tôi ghét Hàn Quốc” cũng gây được tiếng vang trên văn đàn và trong dư luận.

“Em chẳng quan tâm chỉ số hạnh phúc của Hàn Quốc xếp hạng mấy trên thế giới. Em chỉ muốn em hạnh phúc hơn thôi. Mà ở đây thì em không thể hạnh phúc được”.

Quyết tâm lựa chọn hạnh phúc lạ lẫm nơi đất khách thay vì bất hạnh quen thuộc chốn quê nhà, Kye Na rời bỏ Hàn Quốc và từ bỏ mọi thứ mình có ở Hàn Quốc - gia đình, tình yêu, công việc - để sang Úc sống một cuộc sống mới, mà theo cô là, hạnh phúc hơn.

Nhưng di dân có phải là câu trả lời cho những bất hạnh tại cố quốc? Hành trình Úc tiến của Kye Na, rốt cuộc, là một cuộc chạy trốn hay kiếm tìm hạnh phúc đích thực cho bản thân? Mỗi bước, mỗi va vấp của Kye Na trên hành trình ấy sẽ vừa là một lời đáp cũng là một câu hỏi tiếp nối, không ngừng đẩy cô tiến gần hơn tới cái kết mình khao khát.

“Con người ta dù chẳng có gì trong tay vẫn có thể hạnh phúc, nhưng không thể hạnh phúc nếu sợ hãi tương lai. Em không muốn sống trong sợ hãi” (Tác giả Chang Kang - Myoung)

Trong cuốn “Vì tôi ghét Hàn Quốc”, Chang Kang - Myoung viết:

“Điều nực cười nhất, những người trẻ tuổi muốn sang Úc chẳng qua cũng chỉ để được đối đãi như con người. Dù phải rửa bát đĩa để sống họ vẫn thấy nước Úc tốt đẹp. Vì ở Úc họ được đối xử như con người.

Ở Hàn Quốc, những đứa tốt nghiệp đại học vùng thủ đô khinh những đứa tốt nghiệp đại học địa phương, những đứa tốt nghiệp đại học trong Seoul khinh những đứa tốt nghiệp đại học vùng thủ đô, những đứa tốt nghiệp SKY khinh những đứa tốt nghiệp đại học trong Seoul, những đứa tốt nghiệp Đại học Seoul khinh những đứa tốt nghiệp Đại học Korea hay Yonsei. Thế nên những đứa tốt nghiệp đại học địa phương, đại học vùng thủ đô, đại học trong Seoul, Đại học Korea, Đại học Yonsei đều hoặc thi lại hoặc rời bỏ Hàn Quốc. Có lẽ trong chính Đại học Seoul, những đứa khoa Luật lại khinh những đứa khoa Nông nghiệp, những đứa tốt nghiệp cấp ba chuyên tự nhiên lại khinh những đứa tốt nghiệp cấp ba thường cho xem.

Nếu không sửa đổi từ tận sâu cội rễ thì đi đâu cũng vậy cả thôi. Đến Úc rồi, Hàn kiều lại khinh du học sinh, du học sinh lại khinh dân visa lao động. Muốn sửa từ gốc ta phải vứt bỏ bớt hạnh phúc kiểu tài sản đi và tìm cách tạo ra hạnh phúc kiểu dòng tiền”.

Tác giả Chang Kang - Myoung sinh năm 1975 tại Seoul. Từng theo học Đại học Yonsei nhưng bỏ ngang để theo đuổi nghề báo, đã công tác 11 năm tại Nhật báo DongA với tư cách phóng viên chính trị - xã hội.

Chính thức bắt đầu sự nghiệp viết văn vào năm 2011, sau khi tiểu thuyết đầu tay “Tẩy trắng” đoạt giải thưởng Văn học Hankyoreh. Sáng tác nhiều và đa dạng, ngoài tiểu thuyết, truyện ngắn còn viết tiểu luận, phóng sự, tản văn…

Tác phẩm chính của Chang Kang - Myoung bao gồm: Vì tôi ghét Hàn Quốc, Ngày cuối tháng, hay cách con người ghi nhớ thế giới, Biệt đội anh hùng bàn phím (2015), Kết hôn 5 năm mới đi nghỉ trăng mật (2016), Ước muốn của chúng tôi là chiến tranh (2016), Đắc cử - đỗ đạt - giai cấp (2018).

Đặng Thanh

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/khong-the-hanh-phuc-neu-so-hai-tuong-lai-518283.html